Gần 76 triệu đồng đến với cậu bé ngã cắm đầu xuống mương nước

(Dân trí)-Những tưởng phải chịu cảnh liệt vĩnh viễn nhưng được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Nguyễn Trung Thành đã có đủ tiền chuẩn bị bước vào ca mổ. Tràn đầy hi vọng, cậu bé khoe: “Mọi người đã cứu cháu sống cô ạ” khiến chúng tôi cũng phần nào yên tâm.

Lần thứ hai gặp em tại khoa Phẫu thuật cột sống của bệnh viện Việt Đức, không còn thấy cậu bé nước mắt ngắn dài vì lo sợ nữa, gương mặt cậu bé Thành rạng rỡ cho dù còn đang phải kéo khung halo. Em khoe: “Cháu được các cô, các bác cho tiền để mổ rồi cô ạ, bác sĩ nói tuần sau cháu sẽ được mổ và sẽ được về nhà để đi học tiếp. Cháu vui lắm, cứ nghĩ đến ngày được trở về là cháu không ngủ được cô ạ”.

Nụ cười của người mẹ nghèo khi con trai được mọi người giúp đỡ để có tiền mổ.
Nụ cười của người mẹ nghèo khi con trai được mọi người giúp đỡ để có tiền mổ.

Lời cậu bé thật thà chia sẻ khiến chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Chị Tào Thị Hoa (mẹ của bé Thành) kể lại: “Bất ngờ lắm cô ạ, ngay từ báo điện tử Dân trí có bài viết về hoàn cảnh hai mẹ con, có nhiều người gọi điện hỏi thăm lắm. Các cô, các bác ấy còn vào tận khoa để thăm Thành và cho mẹ con cháu tiền. Tính đến nay, gia đình cũng nhận được gần 60 triệu đồng tiền của mọi người cho trực tiếp để cho ca mổ của Thành”. Tuy nhiên, chị Hoa còn kể cũng có nhiều đối tượng giả danh là nhân viên của các ngân hàng và bên công ty viễn thông với chiêu lừa đảo hai mẹ con nhưng do được dặn dò kĩ nên chị may mắn không bị mắc lừa.

Trao đổi với chị Vũ Hoàng Anh- điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Việt Đức được biết: “Bệnh viện sẽ sớm tiến hành ca phẫu thuật cho bé Thành trong tuần tới. Bản thân cậu bé đang bị đau mắt nên phải đợi cho đến khi khỏi, sau đó bệnh viện sẽ tiến hành can thiệp đóng vít xương gãy cho em”.

Chị Hoa nhận quà bạn đọc Dân trí tại bệnh viện Việt Đức.
Chị Hoa nhận quà bạn đọc Dân trí tại bệnh viện Việt Đức.

Lần này, PV Dân trí cũng gửi đến tận tay chị Hoa số tiền 75.690.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thời gian qua. Quá bất ngờ vì món quà, phải mất một lúc chị mới dám tin vào sự thật trước mắt, xúc động nói lời cám ơn: “Thật tình mẹ con tôi không biết phải nói gì trong lúc này ngoài lời cám ơn tận trong đáy lòng mình. Gia đình xin cám ơn quý báo điện tử Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ, cám ơn tập thể các y bác sĩ trong khoa thời gian qua đã cưu mang hai mẹ con. Ơn nghĩa này, hai mẹ con không bao giờ quên”.

Phạm Oanh