1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 51 triệu đến với gia đình người thanh niên bị tai nạn lao động

(Dân trí) - Ngày 16/1, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 50.650.000đ đến với gia đình em Lê Văn Tình (thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Thương xót chàng thanh niên bị tai nạn lao động nhiều lần phải bỏ viện về nhà”.

Một ngày cuối năm, mưa lâm thâm và rét, tôi trở lại thăm căn nhà của Tình- người thanh niên đáng thương bị tai nạn lao động 4 tháng trước. Dù cái Tết đã cận kề thế nhưng căn nhà Tình vẫn chẳng khác gì, vẫn tiêu điều và xơ xác. Trong căn nhà ấy, mẹ Tình đang tất bật lo mấy sào ruộng cấy cho kịp xong để xuống viện chăm con.

Không có tiền chữa trị, thương mẹ già nặng gánh, Tình đã nhiều lần xin ra viện về chờ chết. Bất lực vì không còn tiền, người mẹ nghèo đành lòng hai lần đưa con về nhưng rồi lại không thể nhìn con chết, hai lần về là hai lần bà lại tất tả đưa con đi cấp cứu ngay trong đêm.

Người mẹ già len lén lấy vạt áo lau nước mắt rồi tâm sự: “Năm nay không có Tết cô ạ. Tôi đang cố cấy cho xong mấy sào ruộng để xuống với em nó. Bệnh tình cũng không thuyên giảm gì. Đến bây giờ em nó vẫn bị liệt tứ chi, chưa cử động được. Bác sĩ bảo cứ phải chờ thôi”.

“Vừa rồi, cứ thấy tôi xuống là thằng Tình nó đòi cho nó về, nó bảo cho nó về chết đi chứ sống như thế này làm khổ mẹ. Tôi động viên em nó là nhà mình giờ có nhiều nhà hảo tâm gửi tiền giúp đỡ nên con chịu khó nằm viện điều trị đi đừng phụ tấm lòng tốt của họ. Nhiều người gửi thư mách tôi dùng thuốc để trị vết lở loét cho con. Tôi đọc cho nó nghe, thấy nó cũng vững tâm hơn” – mẹ Tình kể.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Tình
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình em Tình

Bà bảo sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình bà được đăng tải trên báo, nhiều người gọi điện chia sẻ, động viên, không chỉ thằng Tình mà ngay cả cái thân già như bà cũng có thêm động lực để sống tiếp. Rồi lại cố gắng động viên con.

Có những lúc hai anh em Tình ở dưới viện mà chỉ còn vỏn vẹn mấy nghìn bạc lẻ, thằng anh chỉ dám mua một suất cơm rồi nhường em ăn còn ít nào mới dám ăn. Nghĩ thương con, nhưng người mẹ nghèo như bà cũng bất lực.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Cúc rưng rưng nước mắt. Bà bảo rằng bà không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng đến các nhà hảo tâm. Những ngày qua, nhờ có các nhà hảo tâm gửi tiền về giúp đỡ nên con trai bà mới có thể tiếp tục nằm viện điều trị, rằng cả cuộc đời này, mẹ con bà không bao giờ quên ơn họ đã giúp mẹ con bà vượt qua cơn bĩ cực này.

Nguyễn Thùy