1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 50 triệu đồng đến với em Nguyễn Trọng Phúc

(Dân trí) - Bị chấn thương hiếm gặp sau tai nạn giao thông, cậu bé 13 tuổi nhiều lần hộc máu lênh láng, tính mạng cháu nguy kịch trong cảnh gia đình nghèo. Nhờ bạn đọc Dân trí hỗ trợ, đến nay Phúc đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Được thanh niên trong xóm dùng xe gắn máy chở đi tắm hồ, nhưng trên đường về chiếc xe gặp nạn khiến cậu bé Nguyễn Trọng Phúc (13, ngụ tại Bình Dương) bị đa chấn thương. Vay mượn khắp nơi hơn 10 triệu đồng để chạy chữa cho con, những tưởng đã tai qua nạn khỏi, nhưng sau khi xuất viện về nhà bé Phúc nhiều lần ói ra máu lênh láng.


Bé Phúc cùng mẹ nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ từ đại diện phòng Công tác Xã hội, Chợ Rẫy

Bé Phúc cùng mẹ nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ từ đại diện phòng Công tác Xã hội, Chợ Rẫy

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, cháu được các bác sĩ kết luận mắc phải chấn thương rất hiếm gặp, thương tích từ tai nạn đã khiến động mạch khứu tồn lưu bẩm sinh của bệnh nhân xuất hiện khối giả phình. Mỗi lần khối giả phình vỡ, cả lít máu bệnh nhi tuôn xối xả ra ngoài khiến Phúc có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.

Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương công nhân còm cõi của cha và người chị gái, nên khi Phúc nhập viện trở lại với chi phí đều trị khổng lồ họ rơi vào bế tắc. Sau khi Dân trí đăng bài viết: “Nhiều lần hộc máu lênh láng, cậu bé đối mặt với cái chết” các mạnh thường quân đã chung tay cứu giúp Phúc.

Nhờ được can thiệp tắc động mạch khứu, giải quyết khối giả phình, sức khỏe của cháu nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, gia đình vẫn không thể thanh toán được số viện phí trong quá trình điều trị cho bệnh nhi. Để giúp Phúc và người thân sớm ổn định cuộc sống, ngày 9/3 đại diện Dân trí đã đến bệnh viện Chợ Rẫy trao số tiền 49.330.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 4/2.

Sau khi nhận số tiền trên, chị Thanh Nga (mẹ bệnh nhân) đã quyết định thanh toán gần 37 triệu đồng viện phí còn thiếu bệnh viện trong quá trình điều trị cho con. Chị nghẹn ngào: “Nhờ giúp đỡ của báo Dân trí và bà con cô bác cùng sự tận tâm điều trị của các bác sĩ mà vợ chồng tôi mới giữ lại được sinh mạng của con mình. Gia đình xin chân thành cảm ơn quý báo, cảm ơn bệnh viện cùng những nhà hảo tâm đã thương tình cứu giúp.”

Vân Sơn