Trà Vinh:

Gần 40 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương vừa trao số tiền 38.020.000 đồng đến gia đình ông Thạch Mới – nhân vật chính trong bài: “Sao mẹ và em con lại chết thảm thiết thế này?”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin trong bài: “Sao mẹ và em con lại chết thảm thiết thế này?”, phản ánh trường hợp bi thương của gia đình ông Thạch Mới (ngụ ấp Ô Kà Đa, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) khi vợ và đứa con mới 3 tháng tuổi tử vong trong vụ tại nạn thảm khốc tại cầu Ba Si (Càng Long, Trà Vinh). Trong đám tang, bé Thạch Thị Ngọc Giàu ôm di ảnh của em trai mới 3 tháng tuổi bên quan tài của mẹ khóc nức nở. Bé chỉ biết nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi ai đưa con đi học? con chỉ muốn mẹ, muốn em…”. Vụ tai nạn thảm khốc ngày 7/5, đã cướp đi 3 người thân yêu nhất của bé là ông ngoại, mẹ và đứa em trai mới 3 tháng tuổi.

Tại buổi trao tiền, có đại diện lãnh đạo chính quyền xã, ấp Ô kà Đa và gia đình ông Thạch Mới. Ông Thạch Mới xúc động cho biết: “Mấy tuần trước nhận được 10 triệu đồng từ báo Dân trí, gia đình không dám chi xài mà để dành lo cho đứa con ăn học. Sau vụ tai nạn, gia đình vừa mất mát người thân vừa thiếu thốn đủ thứ nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, quý báo nên tạm thời vượt qua được khó khăn. Tôi xin thành thật cám ơn tất cả mọi người, cảm ơn báo Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình”.

Gần 40 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc
Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc báo Dân trí đóng góp cho gia đình ông Thạch Mới

Ông Võ Thành Chương, Chủ tịch UBND xã Phước Hảo cho biết: “Gia đình ông Mới là người dân tộc Khmer không biết chữ, nói tiếng Việt rất hạn chế nên rất được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ và sẽ được hướng dẫn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền mà bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ. Thay mặt chính quyền địa phương cho tôi xin gửi lời cám ơn đến báo Điện tử Dân trí đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình ông Mới vượt qua khó khăn sau vụ tai nạn thảm khốc làm vợ và đứa con trai tử vong”.

Ngay sau buổi trao tiền, lãnh đạo xã Phước Hảo giao cho trưởng ấp Ô Kà Đa sẽ dẫn ông mới đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm nhằm lo cho cháu Ngọc Giàu ăn học, số tiền còn lại sẽ mua con bò giống, vịt giống để gia đình chăn nuôi, phát triển kinh tế sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Hoàng Trung