1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 318 triệu đồng đến với em Hoàng Quốc Khánh

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu nhưng gia đình không có điều kiện nên em Khánh được đưa về nhà ngay sau khi bác sĩ hướng dẫn phác đồ điều trị. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em đã được quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị và hi vọng vào một ca ghép tủy sẽ được tiến hành trong thời gian không xa nữa.

Em Khánh là nhân vật trong bài viết: “Em cháu chết rồi, giờ cháu cũng không sống được bao lâu nữa” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 17/6/2016. Phát hiện bị ung thư máu cấp tính, thể Lơ - xê - mi cấp thể tuyền thể bào thể M3, tuy nhiên Khánh không được điều trị bởi gia đình không chạy đâu ra tiền. Trước tình cảnh khó khăn của bệnh nhân, phòng CTXH của bệnh viện đã xin hỏa tốc cho em số tiền 10 triệu đồng tuy nhiên nó cũng chỉ đủ trong 1 thời gian rất ngắn, sau đó em lại được đưa về nhà.

Hai bố con Khánh trong buổi nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Hai bố con Khánh trong buổi nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Biết được thông tin này, qua bài báo nhiều bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay, giúp sức để em có điều kiện tiếp tục ở lại viện điều trị. Số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng bố em nhận được trực tiếp ở bệnh viện là nguồn động viên rất lớn đối với hai bố con để em Khánh yên tâm điều trị.

Khánh bị bệnh, càng bất hạnh hơn khi cách đây mấy năm em trai của em cũng bị bệnh và qua đời khiến cho bố mẹ em còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất con, giờ lại tiếp tục đối mặt với án tử của Khánh. Vì vậy mà anh Hoàng Văn Thuận – Bố cháu Khánh đã đau đớn, tâm sự trong nỗi tuyệt vọng trước khi được bạn đọc giúp đỡ.

PV Dân trí cùng BS, Ths Lê Lâm - Phó viện trưởng viện huyết học truyền máu TW trao quà bố con cháu Khánh.
PV Dân trí cùng BS, Ths Lê Lâm - Phó viện trưởng viện huyết học truyền máu TW trao quà bố con cháu Khánh.
Ths Lê Lâm gửi lời hỏi thăm và dặn dò bố con Khánh trong việc sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ 1 cách hiệu quả nhất.
Ths Lê Lâm gửi lời hỏi thăm và dặn dò bố con Khánh trong việc sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ 1 cách hiệu quả nhất.

“Mất đi một đứa con, vợ chồng anh như chết đi rồi, giờ lại đến thằng Khánh nữa thì đúng là không thể vượt qua nỗi đau này. Nó bệnh, anh vẫn còn dấu mẹ nó vì nếu mẹ mà biết có lẽ mẹ sẽ đi trước con mất thôi”.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ngay lúc đó anh đã tưởng sẽ không giữ được mạng sống cho con bởi đã từ chối điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Ngay lập tức, có thông tin bài báo, bạn đọc đã ứng cứu kịp thời giúp bố con vững tâm điều trị. Hiện em Khánh đã bước vào đợt điều trị hóa chất đầu tiên với tiên lượng bệnh tốt.


Hai gia đình được nhận 5.000.000 đồng giúp đỡ từ cháu Khánh.

Hai gia đình được nhận 5.000.000 đồng giúp đỡ từ cháu Khánh.

Gần 318 triệu đồng đến với em Hoàng Quốc Khánh - 5

Là người điều trị bệnh trực tiếp cho Khánh, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà – Khoa điều trị hóa chất đã từng chia sẻ: So với các thể khác thì bệnh của Khánh có tiên lượng khả quan nhất vì có thuốc nhắm đích điều trị nên tiên lượng sẽ tốt hơn nhiều. Có những bệnh nhân sống rất dài lâu, từ 5- 10 năm, và cũng có những bệnh nhân nữ có thể sinh con được nữa.

Thông tin này cũng giúp cho gia đình và bạn đọc tạm thời yên tâm để hi vọng vào 1 ca ghép tủy không xa dành cho Khánh.

Trong lần đến thăm này, PV Dân trí trao tận tay gia đình em Khánh số tiền 317.895.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3 và tuần 4 tháng 6). Xúc động nhận số tiền quá lớn, anh Thuận xin chia sẻ 17.895.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Huyên (thôn Đồng Thờm, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, Bắc Giang) thuộc MS 2196 và chia sẻ 10.000.000 đồng cho 2 hoàn cảnh (mỗi hoàn cảnh 5000.000 đồng) đang điều trị tại khoa Nhi của Viện huyết học truyền máu TW. Số tiền còn lại anh Thuận xin để tiếp tục việc điều trị cho cháu Khánh trong thời gian tới ở bệnh viện.

Chứng kiến việc trao quà đến gia đình cháu Khánh, thay mặt cho Viện huyết học truyền máu TW, BS.Ths Lê Lâm – Phó viện trưởng viện huyết học truyền máu TW gửi lời cám ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã có sự giúp đỡ hiệu quả đối với bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong viện. Về số tiền bạn đọc giúp đỡ, phía bệnh viện cũng sẽ hướng dẫn gia đình đi gửi tiết kiệm để việc chi tiêu chữa bệnh được hiệu quả, không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người.

Phạm Oanh