1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ tật nguyền

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Ngày 10/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền  27.850.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh người phụ nữ tật nguyền có tuổi thơ không lành lặn.

Gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ tật nguyền - 1

Chị Phương bị tật nguyền vì ngã vào bếp lửa lúc 3 tháng tuổi.

Thay mặt bạn đọc, ngày 10/11, phóng viên Dân trí  trao toàn bộ số tiền 27.850.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Phương (SN 1973, ở thôn Quang Long, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ trong tuần 3/10/2020, thông qua Chương trình Nhân ái báo Điện tử Dân trí.

Chị Phương là nhân vật trong bài viết: “Số phận cơ cực của người phụ nữ tật nguyền có tuổi thơ không lành lặn”. Hoàn cảnh của chị Phương rất éo le, lúc còn nhỏ khi mới được 3 tháng tuổi thì không may bị ngã từ trên giường xuống bếp lửa nên toàn thân bị biến dạng vì bỏng.

Gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ tật nguyền - 2
Gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ tật nguyền - 3

Hiện tại, chị Phương đang phải chạy thận 3 lần/tuần tại bệnh viện.

Chị Phương lớn lên nhờ sự chăm sóc của cha mẹ nhưng không tránh khỏi những lời đàm tiếu của xã hội.  Điều may mắn gần như duy nhất mà cuộc đời cho chị có được là  một cô con gái (SN 1996) tên là Nguyễn Thị Nam. Học xong lớp 12, người con gái đi lấy chồng, cả hai vợ chồng đều làm công nhân. Dù không giúp được gì nhiều, nhưng có mẹ có con nên phần nào đã an ủi cuộc sống của chị.

Hoàn cảnh cơ cực của người phụ nữ tật nguyền

Nhưng khốn khó này chưa qua, tai hoạ khác đã ập đến. Đầu năm 2012, chị Phương bắt đầu thấy có những biểu hiện lạ về sức khoẻ trong người. Sau khi khám bệnh tại bệnh viện Giao thông vận tải Nghệ An, nhận kết quả chị Phương như rụng rời chân tay. Chị bị suy thận ở cấp độ nặng nhất, ngay lập tức các bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện để chữa trị. Trong năm đó, chị bắt đầu phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 lần.

Ngay trong năm đầu tiên, số tiền chi trả cho bệnh viện lên đến cả trăm triệu đồng nhưng bệnh tình không khỏi. Nhà nghèo, tài sản duy nhất chỉ có một con bò chị cũng phải bán để chữa trị nhưng không thấm vào đâu.

Gần 30 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ người phụ nữ tật nguyền - 4

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Sang - Phó chủ tịch UBND xã Quang Thành đã trao số tiền 27.850.000 đồng đến chị Nguyễn Thị Phương.

Năm thứ 2, khi mua bảo hiểm y tế, tiền viện phí thuốc men đỡ được phần nào, nhưng những chi phí đi lại, ăn ở trong lúc nằm viện cũng tiêu tốn của chị trên 10 triệu đồng một tháng.

Bà Bùi Thị Sang, Phó Chủ tịch xã Quang Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động và biết ơn đến bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm chia sẻ những mảnh đời bất hạnh. Hoàn cảnh gia đình chị Phương cực kỳ khó khăn. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Hiện tại, chị Phương lâm bệnh nặng nhưng gia đình lại khó khăn, không tiền chữa trị đến nơi đến chốn khiến bệnh ngày một nặng thêm. Đây là hoàn cảnh rất đáng thương, thông qua báo Dân trí, tôi mong muốn bạn đọc, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài tiếp tục giúp đỡ gia đình bớt đi một phần gánh nặng”.