1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Gần 130 triệu đồng đến với 3 anh em côi cút trong căn nhà sắp sập

(Dân trí) - Ngày 9/12, PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành đã trao số tiền 129.860.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ cho cháu Huỳnh Quốc Ninh – nhân vật chính trong bài: “3 anh em côi cút, đói rách trong căn nhà sắp sập”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin trong bài: “3 anh em côi cút, đói rách trong căn nhà sắp sập” phản ánh cuộc sống khó khăn của 3 cháu: Huỳnh Quốc Ninh, SN 1997; Huỳnh Quốc Khanh, SN 2002 và Huỳnh Quốc Kha, SN 2004 (ngụ ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Theo đó, từ ngày cha chết rồi mẹ bỏ đi, 3 cháu phải sống thiếu thốn trong căn nhà sắp sập. Riêng 2 cháu Khanh, Kha có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Sau khi Dân trí thông tin, nhiều nhà hảo tâm gần xa đã đến thăm, động viên và giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Tại buổi trao tiền cháu Ninh cho biết: “Đến nay gia đình đã nhận trực tiếp được 165 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Đồng thời, sau khi Dân trí thông tin, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã ủng hộ 30 triệu đồng và 1 nhà hảo tâm đóng góp thêm 22 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố thay cho căn nhà rách nát, sắp sập”.


PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại trao tiền đến cháu Huỳnh Quốc Ninh

PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại trao tiền đến cháu Huỳnh Quốc Ninh

Tại buổi trao tiền, bà Phan Thi Trúc Ly, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Đại cho biết: “Đại diện địa phương tôi xin chân thánh cám ơn báo Dân trí, tất cả những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cháu Ninh. Tuy nhiên, 3 cháu còn quá nhỏ nên khó quản lý số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ nên phải bàn bạc, thống nhất giữa gia đình và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích”. Theo bà Ly, cháu Ninh là anh cả trong gia đình phải nỗ lực vươn lên chứ không trông chờ, ỷ lại vào số tiền của các nhà hảo tâm. Cháu còn nhỏ nên phải học một nghề nào đó để sau này lo cho 2 em nhằm đúng tâm nguyện của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình.

Ông Võ Ngọc Đấu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại cho biết: “Hoàn cảnh này được Hội chữ thập đỏ, chính quyền địa phương rất quan tâm. Sau khi báo Dân trí thông tin có nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Đây là sự chiếu cố rất lớn nên các cháu làm sao phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền mà các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Tôi đề nghị gửi tiết kiệm, hàng tháng sẽ lấy tiền lãi để mấy ông cháu sinh sống còn tiền gốc đến khi cháu nhỏ nhất đủ 18 tuổi sẽ chia ra cho 3 cháu sử dụng”.


Các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng căn nhà kiên cố giúp 3 cháu có chỗ ở ổn định

Các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng căn nhà kiên cố giúp 3 cháu có chỗ ở ổn định

Sau khi thống nhất của cơ quan chức năng và gia đình, tổng số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ gửi tiết kiệm 270 triệu đồng, kỳ hạn 3 năm và lấy lãi hàng tháng để mấy ông cháu sử dụng.

Đại diện gia đình, cháu Ninh cho biết: “Con xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình con trong thời gian qua. Con hứa sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền mà những nhà hảo tâm đã giúp đỡ”. Theo cháu Ninh, sau khi Dân trí thông tin có 1 nhà hảo tâm ở TP Bến Tre hứa nhận vào học nghề sửa xe gắn máy miễn phí và lo luôn chi phí ăn, ở trong suốt quá trình học. Vì vậy, trong thời gian tới cháu Ninh sẽ học nghề để sau này có điện kiện lo cho 2 đứa em.

Hoàng Trung