Nghệ An:
Gần 12 triệu đồng đến với gia đình có hai sinh viên chết đuối
(Dân trí) - Chiều 18/2, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao 11.850.000 ngàn đồng đến gia đình ông Nguyễn Viết Thuyên (xóm 2, xã Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) - cha của hai sinh viên chết đuối vào ngày 23 tháng Chạp năm ngoái.
Số tiền trên do bạn đọc Dân trí tuần 4 tháng 1/2011 và tuần 1 tháng 2/2011 ủng hộ.
Đại diện Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình ông Thuyên
Nghe có tiếng người đến hỏi thăm, bà Sen - vợ ông mò mẫm từ trong góc nhà tối đen bước ra. Bà gần như phải dựa vào bức tường đã tróc vôi nham nhở để đi. "Từ hồi xảy ra chuyện, bà ấy quỵ luôn rồi. Suốt ngày chỉ nằm vật vã kêu khóc không ăn uống được chi cả", ông Thuyên cho biết. Sự ra đi đột ngột của Thịnh và Phương khiến ông bà gục ngã. Để tiện chăm sóc bố mẹ và hương khói cho hai đứa em xấu số, vợ chồng người anh thứ hai phải nghỉ làm ở nhà cả tháng nay. Mấy sào ruộng cũng phải nhờ anh em chòm xóm mỗi người giúp một tay.
"Mấy ngày lo ma chay cho hai đứa, mọi việc trong nhà ngoài đồng đều phải nhờ mọi người. Đau xót quá, vừa lo đám tang, vừa chăm sóc sức khỏe cho hai ông bà, chúng tôi cũng chẳng thể lo được việc gì. Thế mà bọn bất nhân còn nỡ trộm mất con bò kéo", anh Nguyễn Viết Dương, anh trai của Thịnh và Phương cho biết.
Cầm số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, ông Thuyên bà Sen rơm rớm nước mắt: "Cảm ơn tấm lòng của mọi người gần xa đã đến với chúng tôi trong lúc khốn cùng. Ở dưới suối vàng chắc hai em nó cũng đỡ cô quạnh vì có nhiều người thương và giúp đỡ cho gia đình", bà Sen run run nói. Được biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn còn có nhiều bạn đọc ở khắp nơi trên cả nước và nước ngoài gọi điện hỏi thăm và gửi tiền giúp đỡ gia đình ông Thuyên.
Chia tay ông bà khi bóng tối đã bao trùm cả ngôi nhà, trên chiếc bàn thờ giữa nhà những ngọn nến leo lét cháy khiến không gian càng thêm cô quạnh và thê lương. Tiếng khóc hờ gọi con của người cha già dội vào tĩnh lặng của bóng đêm nghe càng xót xa hơn.