1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 100 triệu đồng đến với chị Trần Thị Kim Dung

(Dân trí) - Chồng qua đời vì tai nạn, bản thân bị mắc chứng bệnh viêm đa khớp đã 6 năm nay khiến cho sức khỏe của chị Dung ngày càng kiệt quệ. Không nuôi được 2 con, chị đành phải gửi chúng lên chùa nhưng trong lòng luôn canh cánh bao nỗi lo.

Lần thứ 2 trở về thôn Phú Khê, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thăm chị Trần Thị Kim Dung nhân vật trong bài viết: “Tấn bi kịch của người đàn bà chỉ nặng… 20kg”, chúng tôi đều mang chung tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Niềm vui cũng có khi được biết thời gian qua chị nhận được nhiều tình cảm của mọi người dành tặng nhưng nỗi lo lắng cũng nhiều khi sức khỏe của chị cũng yếu dần đi.

Bị bệnh viêm đa khớp đã 6 năm nay khiến sức khỏe của chị Dung kiệt quệ.
Bị bệnh viêm đa khớp đã 6 năm nay khiến sức khỏe của chị Dung kiệt quệ.
Chồng chết, chị về tá túc nhà mẹ đẻ, còn hai con gái phải gửi lên chùa nhờ sư nuôi giúp.
Chồng chết, chị về tá túc nhà mẹ đẻ, còn hai con gái phải gửi lên chùa nhờ sư nuôi giúp.

Cơ thể gầy gò, xơ xác ngày ngày chị Dung vẫn cầm cự bằng những thứ thuốc lá sẵn có. Nhìn con gái gầy mòn, kiệt quệ, bác Đức (mẹ chị Dung) không khỏi xót xa, lo lắng. Hơn ai hết biết được tình hình của con nên bác càng sốt ruột nhưng lực bất tòng tâm. Bác bảo chỉ muốn những ngày tháng này của con được 1 phần an ủi, như thế là bác đã mãn nguyện lắm rồi.

“Cho đến thời điểm này điều ước của mấy mẹ con, bà cháu tôi đã thành hiện thực rồi cô ạ. Sau khi được báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình, có nhiều người đã gọi điện đến hỏi thăm và về tận nhà cho quà cháu nữa. Chứng kiến những tình cảm quý báu đó, tôi cảm động lắm.

Sau khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, tinh thần chị Dung đã phấn chấn lên nhiều.
Sau khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, tinh thần chị Dung đã phấn chấn lên nhiều.
Mẹ chị Dung tỏ ra mãn nguyện khi thấy con gái có niềm tin vào cuộc sống.
Mẹ chị Dung tỏ ra mãn nguyện khi thấy con gái có niềm tin vào cuộc sống.

Tôi không biết con gái còn sống với tôi được lâu nữa hay không nhưng được đón nhận những tình cảm ấy, nó cũng mừng và có niềm tin vào cuộc sống hơn. Đó là điều mong ước bấy lâu nay của cả tôi và các cháu” – Bác Đức tâm sự.

Trong lần trở về thăm này, PV Dân trí còn tận tay trao đến gia đình số tiền 99.590.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần (2/6 và tuần 3/6). Quá bất ngờ và xúc động trước số tiền lớn, chị Dung rưng rưng nói lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã và đang cưu mang gia đình chị. Đại diện chính quyền địa phương, chị Phạm Thị Hồng – Trưởng thôn Phú Khê gửi lời cám ơn đến cơ quan quý báo đã có sự giúp đỡ hiệu quả đối với hoàn cảnh nhà chị Dung.

Chị Phạm Thị Hồng – Trưởng thôn Phú Khê thay mặt trao số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến chị Dung.
Chị Phạm Thị Hồng – Trưởng thôn Phú Khê thay mặt trao số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến chị Dung.

“Bản thân chúng tôi đã nghe đến hoạt động nhân ái của báo điện tử Dân trí đã lâu nhưng nay may mắn ở địa phương thôn mới có hoàn cảnh nhà chị Dung được giúp đỡ. Thật tình tôi hoàn toàn bất ngờ trước số tiền mà bạn đọc gửi giúp đỡ cho gia đình chị trong thời gian qua. Thay mặt cho bà con trong thôn, thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến cơ quan và mọi người. Mong rằng trong xã hội những mảnh đời còn bất hạnh, khó khăn cũng được quý báo giúp đỡ như chị Dung để phần nào bớt đi những nỗi buồn và khổ sở”- chị Hồng cho biết.

Phạm Oanh