Thừa Thiên Huế:

Em sinh viên có nguy cơ bỏ học đã yên tâm ngồi trên ghế giảng đường

(Dân trí) - Chiều 14/12, chúng tôi đã đến trao 1 triệu đồng tới em Trần Công Vũ, SV năm 1 ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ ở trường. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của bạn đọc em đã có thể yên tâm học tập.

Em sinh viên có nguy cơ bỏ học đã yên tâm ngồi trên ghế giảng đường - 1

Vũ và các thầy ở phòng công tác sinh viên ĐH Ngoại ngữ nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí

 
Vũ cho biết cách đây 2 tháng em đã đi bán vé số để có tiền ăn học, bữa thiếu bữa no. Nhưng may mắn được bạn đọc đã giúp đỡ rất tận tình về vật chất nên giờ em đã có thể yên tâm đến trường. Hiện em làm gia sư cho một học sinh lớp 4 vì gia đình này biết hoàn cảnh của em nên tạo điều kiện để có thêm thu nhập.

 

Vũ rất ốm và hơi thiếu chiều cao. Em cho biết vẫn ăn uống kham khổ để tiết kiệm. Những buổi học đầu vẫn làm cho em bỡ ngỡ vì bài vở quá nhiều, có lúc bị hụt hơi.

 

Thầy Lê Thanh Hoàng, Trưởng phòng công tác sinh viên ĐH Ngoại ngữ cho biết nhà trường đã tạo điều kiện cho Vũ học và đã nhiều lần động viên tinh thần em để tiếp tục nuôi ước mơ.

 

Nhận số tiền 1 triệu đồng, Vũ rưng rưng nói: “Em xúc động quá, cảm ơn các cô bác, anh chị đã giúp em được đến trường. Em xin vô cùng cảm ơn báo Dân trí”.

 

Những bước chân của Vũ cùng hình dáng nhỏ bé của em khuất dần sau hàng trăm sinh viên và lớp học. Chúng tôi thấy ấm lòng. Từ nay, một ước mơ của cậu tân sinh viên sáng dạ lại được thắp sáng lại bởi tấm lòng bạn đọc.


Đại Dương