1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được giúp đỡ thừa tiền, bệnh nhân Hoàng Văn Kiên sẻ chia cùng các hoàn cảnh khó khăn khác

(Dân trí) - Thời điểm đưa con vào viện, trong túi chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, trong khi ca phẫu thuật tim cho con ước tính đến 80 triệu, ông bố ấy đã một mực xin con về sống được ngày nào hay ngày đó.

Chiều 29/3, bệnh nhân Hoàng Văn Kiên, nhân vật trong bài viết “Không có 80 triệu đồng, bố lặng lẽ làm thủ tục cho con về nhà chịu chết” được xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình.

Trước đó khi vào viện, căn bệnh thông liên thất gây suy tim nặng kèm theo biến chứng vỡ phình xoang Valsava vào nhĩ phải của Kiên buộc phải phẫu thuật mới cứu được tính mạng.

Bác Hoàng Văn Thẩm, bố bệnh nhân cho biết bệnh con con đã từ lâu nhưng nhà không có tiền nên cứ đi lấy thuốc uống cầm cự vậy thôi.

“Lần này nó bị nặng, bác sĩ bảo phải phẫu thuật chứ không nguy hiểm lắm rồi. Từ lúc nhận tin tôi đã đi hỏi vay mượn nhưng không đủ. Giờ mà bán nhà, bán cửa đi – cả nhà ở vào đâu mà chả biết mổ có sống được không, hay lại “tiền mất - tật mang”, bác Thẩm nói.

Nghĩ vậy nên khi được các bác sĩ thông báo dự kiến ca phẫu thuật tim của con lên đến 80 triệu đồng, bác Thấm đã một mực xin cho con về, sống được ngày nào hay ngày ấy.

Khi đó bác sỹ Việt và các thầy thuốc của Viện Tim mạch và nhân viên phòng Công tác xã hội đã cùng nhau động viên gia đình để bệnh nhân ở lại điều trị. Báo Dân trí cũng đã viết kêu gọi cộng đồng ủng hộ trường hợp này.

Chỉ sau 48 giờ phát đi lời kêu gọi, gia đình bệnh nhân Kiên đã nhận được tổng số tiền là 178,500,000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Bệnh nhân Kiên khoẻ khoắn ngày xuất viện. Ảnh: M.T
Bệnh nhân Kiên khoẻ khoắn ngày xuất viện. Ảnh: M.T

Sáng 23/3, trước ca mổ của con, bác Hoàng Văn Thẩm- bố bệnh nhân Kiên đã quyết định trích 20 triệu đồng từ số tiền các tấm lòng hảo tâm ủng hộ tặng cho bệnh nhân Thái Văn Thành – một bệnh nhân nghèo đang cần thêm số tiền này để thay đốt sống nhân tạo.

Bác Thẩm trao số tiền 20 triệu đồng trích từ số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ con trai mình cho một trường hợp khó khăn cần thay đốt sống nhân tạo. Ảnh: A.Đ
Bác Thẩm trao số tiền 20 triệu đồng trích từ số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ con trai mình cho một trường hợp khó khăn cần thay đốt sống nhân tạo. Ảnh: A.Đ

“Sau khi trao xong, về đến nơi Bác sỹ thông báo ca mổ của con đã thành công, tôi quỵ xuống rồi phải ngậm ngay 1 viên thuốc huyết áp vì quá vui, quá xúc động, huyết áp tăng vọt”, bác Thẩm nhớ lại.

Ca phẫu thuật cho con thành công, số tiền ủng hộ còn nhiều, bác Thẩm động viên vợ chồng con trai trích thêm 20 triệu đồng nữa để ủng hộ thêm cho BN Phan Thị Lan - phòng C2 tim mạch 15 triệu đồng và BN Trần Thị Thư - phòng C8 tim mạch 5 triệu đồng. Trước đó, gia đình cũng đã ủng hộ BN Lan 1,5 triệu. Như vậy tổng số tiền BN Kiên trích ra hỗ trợ trực tiếp cho các BN của Viện Tim mạch là 41,5 triệu đồng.

Theo bác Thẩm, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, con bác cũng không thể có tiền điều trị. Vì thế, số tiền mọi người giúp để cứu con không dùng hết, bác muốn san sẻ cho những trường hợp khó khăn khác.

Đến thời điểm này, sau những chia sẻ của bệnh nhân Kiên, các bệnh nhân Lan, bệnh nhân Thành đều đã đủ tiền phẫu thuật, ca mổ thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Hồng Hải