1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3838:

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con?

Nguyễn Thuỳ

(Dân trí) - 10 ngày trôi qua, bà Đan vẫn chưa tin vào sự thật cay đắng, nghiệt ngã rằng, từ nay hai đứa cháu của bà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhiều đêm chúng khóc khản cổ gọi mẹ, khiến lòng bà Đan đau quặn lại.

Đã 10 đêm nay bà Bùi Thị Đan (65 tuổi, thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá) không sao chợp mặt được vì tiếng khóc xé lòng của đứa cháu ngoại mới lên 4 tuổi. Con bé nhớ mẹ, đêm nào cũng khóc.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 1

Mẹ mất, hai đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa thể hiểu được bất hạnh giáng xuống cuộc đời. (Ảnh: gia đình cung cấp).

Thương con, thương cháu đứt ruột nhưng bà biết làm sao đây? 10 ngày trước, con gái bà đã khép đôi mắt, đóng lại những tháng ngày cơ cực, đói khổ bỏ hai đứa con thơ tội nghiệp để ngủ một giấc dài vĩnh viễn bởi căn bệnh ung thư.

“Đêm nào hai đứa cũng hỏi bà ơi mẹ cháu đi đâu rồi, khi nào thì mẹ về với chúng cháu. Tôi phải nói dối là mẹ đi làm thuê lấy tiền mua sữa cho con nhưng nó không chịu cứ khóc suốt đòi mẹ. Lúc đó, tôi chỉ biết quay mặt đi mà khóc thôi”, bà Đan đau xót kể lại.

Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà Đan, tôi cảm nhận trái tim người mẹ ấy còn nhàu nhĩ hơn thế. Mỗi lời bà nói, nước mắt cứ thế theo nhau lã chã rơi.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 2

Bà Đan không biết phải xoay xở ra sao để có thể nuôi hai đứa cháu mồ côi.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 3

Cháu khóc đòi mẹ rồi bà cũng khóc theo không biết phải làm sao...

10 ngày trôi qua, bà Đan vẫn chưa dám tin vào cái sự thật cay đắng và nghiệt ngã rằng từ nay, hai đứa cháu của bà mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Mới chỉ 4 năm trước thôi, con rể bà cũng bỏ vợ và con rồi ra đi. Thời gian vẫn chưa đủ để bà có thể quên đi cái ngày định mệnh ấy. Khổ nghèo đến độ chỗ thờ con cũng không có, hàng xóm phải căng tạm bạt trên mảnh đất vợ chồng mới mua, mới có chỗ để chiếc quan tài.

Bà bảo: “Lúc bố nó mất, thằng cu Hùng (bé đầu) mới chỉ 2 tuổi thôi, còn con bé Phương Linh đang trong bụng mẹ nó”.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 4

Đã 10 ngày nay, bé Phương Linh ngày nào cũng khóc đòi mẹ.

“Hai vợ chồng nó đi làm ăn rồi gặp nhau lấy nhau ngoài Hà Nội năm 2012. Con rể tôi mồ côi bố, chỉ có mẹ. Gia cảnh khó khăn nên lấy nhau một thời gian thì chúng dắt díu về đây mưu sinh. Ở cái mảnh đất miền núi, khô cằn sỏi đá này thì biết làm gì ngoài mấy sào ruộng. Hai vợ chồng nghèo mãi cho đến lúc chết. Cả hai đứa nó bị ung thư cả… Bà nội mấy đứa cũng mất rồi. Giờ gánh nặng đè lên vai tôi…”.

“Con gái tôi phát bệnh từ tháng 3, đến tháng 6 thì mất. Nghèo quá, không có tiền chữa trị cho con nên nó đi nhanh lắm. Lúc con gái tôi sắp đi, nó cầm tay tôi dặn, mẹ cố gắng chăm sóc các cháu… Năm nay thằng cu Hùng vào lớp 1 rồi, biết làm sao để có thể nuôi chúng học hành đây…”.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 5

Nói đến đó, bà Đan ôm cháu vào lòng, nước mắt rơi xuống cả khuôn mặt tội nghiệp của đứa cháu. Bé con thấy bà khóc thì lại càng khóc to hơn. “Mẹ ơi, mẹ bế” rồi lại khóc ngặt nghẽo đến khản cổ. Lời nói của đứa trẻ 4 tuổi như mũi dao cứa vào trái tim chúng tôi khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Xót xa hơn, trong căn nhà 2 gian không có vật dụng gì ngoài hai chiếc bàn thờ với 3 di ảnh. Đến chiếc giường cho mấy mẹ con nằm cũng không có.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 6
Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 7

Dường như hiểu điều gì đó, cậu bé Hùng dù mới 6 tuổi đã rất ngoan và nghe lời bà.

Bà Đan bảo, căn nhà này cũng mới xây năm ngoái, là tiền giúp đỡ của bà con, hàng xóm, các tổ chức trong xã. Tối đến, mấy mẹ con trải chiếu nằm dưới đất. Khoảng sân trước nhà vẫn chưa thể lát xi măng, mưa ngập nước, cỏ mọc um tùm, bùn đất nhầy nhụa cả lối đi.

Bé Hùng dù năm nay mới vào lớp 1 nhưng dường như hiểu được điều gì đó, cậu bé rất ngoan, không đòi bố, không đòi mẹ, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bàn thờ- nơi có di ảnh của mẹ trên đó.

6 tuổi nhưng từ hôm mẹ mất, Hùng đã có thể dỗ dành em cho bà. Mỗi lần em khóc, bà phải bế thì bà ngoại bảo gì cậu bé cũng làm.

“Tối con ôm bà và em ngủ. Mẹ không có nhà nhưng con cứ nhìn ảnh mẹ ở trên là con đỡ nhớ mẹ cô ạ” , cậu bé hồn nhiên kể, đôi mắt buồn đến thắt ruột gan.

Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con? - 8

Căn nhà nhỏ không một vật dụng gì ngoài chiếc bàn thờ với di ảnh người xấu số.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm ngậm ngùi: “Chồng bà Đan cũng mất sớm vì ung thư, giờ con gái và con rể cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Thương nhất là hai đứa trẻ con, giờ không còn bố mẹ. Từ lúc mẹ các cháu ốm cho đến lúc mất, xã cũng đã kêu gọi giúp đỡ.

Tới đây, địa phương sẽ làm chế độ mồ côi cho hai cháu và sẽ liên hệ với nhà trường miễn giảm các khoản đóng cho cháu Hùng. Trước mắt, chúng tôi vẫn đang kêu gọi để giúp các cháu có cái ăn, cái mặc. Tuy nhiên, về lâu dài để các cháu học hành thì thật sự rất khó khăn”.

Rời căn nhà ấy, ánh mắt của cậu bé Hùng, tiếng khóc xé lòng của bé Linh khiến tôi bước không vững. Rồi đây, các con sẽ phải sống ra sao khi không còn cả bố mẹ trên cõi đời này nữa…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3838: Bà Bùi Thị Đan

Địa chỉ: Thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

 ĐT: 0369.894.263

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269