1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3634:

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm

(Dân trí) - Vợ bị trầm cảm sau sinh, người chồng hằng đêm không dám ngủ để canh chừng. Khi anh vừa chợp mắt tỉnh dậy không thấy vợ, đi tìm thì phát hiện vợ tử vong, bố con anh vô cùng đau đớn...

Tang thương gia đình nghèo khó ngày đầu năm  

Mùi khói hương nghi ngút, tiếng trẻ con khóc, tiếng tụng kinh réo rắt phát ra từ cái radio nhỏ trên bàn thờ người mẹ trẻ xấu số,.. khiến cho không khí lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ ở đầu thôn Thọ Lão 1 (xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) càng thêm tang tóc thê lương.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 1

Từ Hôm mẹ mất, bé Na khóc ngằn ngặt đến nao lòng.

Cùng với một nhà hảo tâm chúng tôi tìm về thôn Thọ Lão 1 khi việc lo hậu sự cho người phụ nữ bạc mệnh đã hoàn tất, nhưng vẫn còn rất nhiều bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên anh Khiêm và 2 đứa thơ.

Không giấu được sự cảm thương, bác Hoàn (một người hàng xóm của anh Khiêm) nghẹn ngào nói: “Tội cho nhà nó quá! Buổi sáng mùng 8 thằng Khiêm cứ ôm thi thể vợ khóc rồi ngất lịm đi, cả làng không ai cầm được nước mắt. Khổ thân 2 đứa trẻ quá! Nhất là con bé Na mới hơn 1 tuổi, từ hôm mẹ mất cứ ngằn ngặt khóc, chúng tôi cũng thấy xót xa lắm!

Gương mặt phờ phạc chưa hết vẻ thảng thốt, dường như đến bây giờ anh Khiêm vẫn chưa thể tin người mẹ của 2 đứa con anh đã không còn nữa: “Vợ em đi thật rồi các bác ạ! cô ấy bỏ bố con em rồi... ”, anh Khiêm nói rồi đưa tay ôm mặt bật khóc nức nở.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 2

Cậu bé mồ côi mẹ

Tâm sự với chúng tôi trong hai hàng nước mắt, anh Khiêm cho biết: sau khi sinh con đầu lòng, mẹ bị mất sữa, lại thêm áp lực kiếm sống nên chị Khuyên đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Đến khi sinh cháu thứ 2 bệnh lại càng nặng hơn. Giữa tháng 12/2019, chị Khuyên phát bệnh nặng, anh Khiêm phải đưa vợ nhập viện điều trị hơn 1 tháng.

Gần Tết, anh Khiêm xin cho vợ về nhà, mấy ngày Tết dù uống thuốc đầy đủ nhưng bệnh của chị Khuyên không có dấu hiệu thuyên giảm, chị hầu như không ăn, không ngủ, nếu không có người canh chừng thì chị lại bỏ nhà đi lang thang.

Anh Khiêm định bụng sẽ qua mồng 10 tháng giêng, vay mượn tiền đưa đưa vợ xuống bệnh viện tiếp tục điều trị, vì ngay sau Tết anh Khiêm sợ khó vay được tiền.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 3
Mắc chứng trầm cảm sau sinh, ngày mùng 8 tết chị Khuyên đột ngột bị đuối nước.

Nhưng thảm kịch bất ngờ xảy đến vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 Tết: từ hôm về nhà ăn tết với chồng con, chị Khuyên thường không ăn, không ngủ, đêm nào anh Khiêm cũng phải canh chừng vợ, đến khi thấy vợ thiếp đi anh mới dám tranh thủ chợp mắt.

Đêm hôm ấy anh Khiêm thức trông vợ tới 4 giờ sáng, thì mệt quá thiếp lúc nào không biết. Khi giật mình tỉnh giấc thì không thấy vợ đâu, hốt hoảng anh hô hoán mọi người cùng đi tìm… Phải đến 6 giờ sáng, một người làng tìm thấy chị Khuyên đã bị đuối nước ở ao bèo cách nhà 200m.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 4
Gương mặt chưa hết sự thảng thốt, người đàn ông 2 con này dường như vẫn chưa chịu tin người vợ của mình đã không còn ở trên đời

Vợ chết, ba bố con ôm nhau trong đói nghèo

Từ hôm mẹ bị đuối nước, con bé Na mới hơn 1 tuổi cứ ngằn ngặt khóc, thằng bé Quốc (7 tuổi) khi nhớ mẹ thì cứ trốn vào góc nhà ngồi khóc thút thít gọi mẹ. Suy sụp nhất có lẽ là bố bọn trẻ, từ hôm vợ mất, anh Khiêm cứ hết đi quanh bàn thờ vợ rồi lại ra ngoài hè ngồi thừ ra như người mất hồn.

Sống ở vùng quê chiêm trũng nghèo khó, sau ngày cưới không lâu vợ chồng anh Khiêm được bố mẹ cho ra ở riêng, vì chưa có nhà riêng nên anh chị phải thường đi ở nhờ.

Căn nhà hiện bố con anh tá túc là của bà nội anh, ít ngày sau khi cụ mất, được sự đồng ý của họ hàng gia đình anh dọn về ở mới được gần 2 tháng nay.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 5

Đã lo xong hậu sự cho người mẹ trẻ xấu số, nhưng vẫn còn đông bà con hàng xóm thường xuyên thăm hỏi, giúp anh Khiêm vơi bớt đi đau đớn

Nay vợ chết, các con còn quá nhỏ dại, sớm cảnh gà trống nuôi con, người đàn ông thuần nông không một tấc đất trong tay này thực đã lâm vào cảnh cùng quẫn không lối thoát

Trước cảnh đau thương, khốn khó của gia đình anh Khiêm, bác Trần Văn Thực, trưởng thôn Thọ Lão 1 ái ngại chia sẻ, “vợ chồng cháu Khiêm vốn đã khó khăn, bởi 2 vợ chồng không được nhanh nhẹn như người ta.

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 6

Nay xảy ra sự việc đau lòng xảy ra, mất đi người phụ nữ trong nhà khiến cho cuộc sống của 3 bố con cháu càng khó khăn hơn. Thương nhất 2 đứa nhỏ, chúng còn nhỏ quá đã không còn mẹ, không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa. Nên bà con chúng tôi tha thiết mong mọi người chung tay giúp cho các cháu sớm vượt qua khó khăn.”

Bé Na vẫn cứ khóc lặng đi, anh Khiêm chợt nhớ ra đã quá trưa rồi mà con bé vẫn chưa có cái gì vào bụng. Ôm chặt con trong lòng, bón vội cho con thìa cháo đã nguội ngắt từ lâu, mà nước mắt người cha nghèo khó lại tứa ra…

Đau đớn vành khăn trắng bơ vơ trên đầu cậu bé mồ côi ngày đầu năm - 7

Gia cảnh vốn đã khó khăn, biến cố đau lòng bất ngờ xảy đến, khiến cho cuộc sống của 3 bố con anh Khiêm càng thêm chật vật

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3634: Anh Vũ Đình Khiêm, thôn Thọ Lão 1 ,xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 0933898869

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng