1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Không chờ được món quà của bạn đọc báo Dân trí đến một cách trọn vẹn, cụ bà Hoàng Thị Hiên trong bài viết: “Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa” đã trút hơi thở cuối cùng, trước khi ra đi bà cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ để bà có được niềm vui cuối đời. Bà Hiên đã ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí...

Bước chân nặng nề cùng với bao tiếc nuối, đây cũng là lần hiếm hoi đi trao quà mà phóng viên báo Dân trí làm mảng Nhân ái gặp phải. Đó là hoàn cảnh cơ cực của cụ bà Hoàng Thị Hiên trong bài viết: “Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa”, cụ Hiên đã chút hơi thở cuối cùng khi những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí vừa kịp đến.

Biết bao câu hỏi trong đầu: Tại sao bà không cố thêm một chút nữa thôi?; Tại sao bà lại không để đợi để món quà của hàng vạn tấm lòng hảo tâm đến với bà được trọn vẹn hơn...?.

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 1
Hình ảnh 2 bà chăm nhau mà chúng tôi đã chứng kiến cách đây 3 tuần.
Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 2
Bà Hiên thường xuyên không thở được.

Thôn Rưỡng Trực 2, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong cái nắng gay gắt đến hơn 40 độ C nhưng đông đủ bà con xóm làng có mặt tại ngôi nhà của hai bà Hiên, bà Hè. Không như mọi ngày, thi thoảng đến thăm bà, hôm nay mọi người đến để tiễn đưa bà về với tổ tiên. Tiếng kèn, tiếng trống, trong mùi khói hương thơm bốc nghi ngút, biết bao nước mắt đổ xuống thương cho bà đã sống cả một cuộc đời cơ cực để chăm em và bố mẹ.

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 3
Bà Hiên đã mãi mãi ra đi... không chờ được ngày chúng tôi quay lại trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí gửi tặng.
Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 4
Chiếc quan tài lạnh lẽo... văng vẳng bên tai lời bà tâm sự: "Thèm sống lắm, khát sống lắm".

Là người con gái có sắc, tháo vát và nhanh nhẹn nhưng bà đã không lấy chồng để ở nhà chăm bố mẹ và các em dở dại của mình. Cả một cuộc đời lam lũ, khốn đốn, bà vẫn cố gắng từng ngày để lo cho em được bữa cơm, bữa cháo, cho đến khi đổ bệnh thì bà hoàn toàn kiệt sức. Những cơn khó thở kéo dài dưới cái nắng như thiêu như đốt đã khiến bà hoàn toàn ngã gục để không thể gắng gượng thêm được nữa.

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 5
Ngôi nhà nhỏ cạnh nghĩa trang của bà nay đông đủ mọi người đến.
Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 6
Mọi người thắp hương chào vĩnh biệt bà về với Tiên tổ.

Trong đám tang bà, đại diện phía gia đình, ông Đinh Ích Tường (cháu của 2 bà) ngậm ngùi chia sẻ, hai bà đã sống cả đời khốn khổ và thiếu thốn đủ đường.

Từ khi báo điện tử Dân trí có bài viết về nỗi cơ cực của chị em bà chăm nhau bên nghĩa địa, bà cũng đã nhận được tình thương và sự quan tâm của mọi người. 3 tuần sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết hoàn cảnh của chị em bà, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã kịp thời đến động viên, chia sẻ với chị em bà và có lẽ đó là những tháng ngày bà được sống trong tình yêu thương của đông đảo mọi người gần xa. Tổng số tiền hai bà nhận được tại gia đình là 76 triệu đồng cùng nhiều vật dụng và đường, sữa...

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 7
Bà Hè là em gái của bà Hiên khóc ngất bên linh cữu chị gái.

Khi được tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí giúp đỡ có được số tiền trên, những người hàng xóm tốt bụng đã bỏ công làm giúp 2 bà mái nhà chống nóng bằng tôn những mong cải thiện chất lượng cuộc sống của hai bà. Mọi thứ đã được đủ đầy và ấm cúng hơn nhưng cũng là lúc bà Hiên ra đi, sau những lời dặn dò sau cuối.

Ông Hoàng Văn Tác (cháu bà Hiên) kể, những ngày cuối cùng bà Hiên ăn được, tinh thần bà có vui vẻ hơn, bà nhẹ nhàng đi lại được khiến con cháu ai cũng phấn khởi. Nhưng một buổi sáng ngủ dậy, bà lả đi, rồi dặn dò chúng tôi mọi điều. Bà bảo phải gửi lời cám ơn đến độc giả báo Dân trí vì bà đã được hưởng những ngày cuối đời hạnh phúc… Bà nói thế rồi nhắm mắt đi mãi...kể đến đây người cháu của bà bật khóc.

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 8
Đại diện phía gia đình và bà Hè nhận số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.

Bà Hiên đã đi thật, không còn bóng dáng bà với những cơn ho dai dẳng như cách đây 3 tuần chúng tôi gặp. Bà trở về cùng tiên tổ, kết thúc những ngày khổ sở vì bệnh tật và sống trong đói nghèo. 80 năm cuộc đời với nhiều thăng trầm, biến cố, điều còn để lại duy nhất lúc này là sự nuối tiếc, xót xa trong những giọt nước mắt khóc thương bà vô hạn.

Trong giây phút tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, mòn quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí cũng được trao tặng để kính cẩn thắp nén hương thơm lên bàn thờ bà.

Toàn bộ số tiền 177.500.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 3/5 sẽ được gia đình bỏ ra lo đám tang cho bà, số còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để tiếp tục chăm sóc cho bà Hè, đúng như niềm mong mỏi của bao nhiêu tấm lòng.

Chứng kiến giây phút thiêng liêng này, đại diện phía địa phương và gia đình đã gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo và những độc giả thân thương trong suốt thời gian qua đã yêu thương, giúp đỡ, quan tâm đến bà để bù đắp lại phần nào cả quãng đời khốn đốn.

Đẫm nước mắt đám tang cụ bà ra đi trong tình thương của bạn đọc Dân trí - 9
Bà Hiên đi rồi, chỉ còn mình bà Hè ở lại...

Niềm vui tuy không được trọn vẹn nhưng những ngày cuối đời bà cũng đã được sống trong sự đủ đầy, ấm no và tình yêu thương của mọi người. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm ấm lòng bà để trong giờ phút ra đi được nhẹ nhàng, thanh thản. Kính cẩn thắp nén hương thơm trước vong linh của bà mong bà được an nghỉ, chúng tôi ai nấy đều nghẹn ngào… Bà đi thật rồi, chỉ còn lại những niềm thương không biết đến bao giờ mới dứt.

Phạm Oanh