1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo

Hương Hồng

(Dân trí) - "Cháu được đi học và giờ đã biết đọc, biết viết, 2 anh em có quần áo mới, có đồ ăn ngon đón Tết, em gái có tiền mua sách vở mới. Chúng cháu vui lắm", Chẻo A Trường vui mừng chia sẻ.

Đầu xuân Nhâm Dần, khi những cây đào rừng đã kịp bung lụa khoe sắc trên khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi gặp lại chàng trai dân tộc Dao, Chẻo A Trường (16 tuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Nhìn Trường  vui vẻ đưa em gái Chẻo Mý Lai (11 tuổi) đi du xuân, đôi chân của chàng trai núi rừng thoăn thoắt chạy qua con dốc cao đầu ngõ, ít ai biết rằng chỉ vài tháng trước sau cú ngã giàn giáo oan nghiệt khiến Trường bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương cột sống phải nằm liệt một chỗ.

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 1
Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 2

Trường nói, đây là cái Tết đủ đầy nhất từ trước đến giờ của 2 anh em.

"Cháu không còn đau nữa, cháu đi lại rất thoải mái, cháu chạy băng qua rừng như lúc trước rồi. Những ngày nằm liệt một chỗ trên giường, cháu chỉ ước mình có thể ngồi dậy đi lại được. Giờ điều ước đó đã thành hiện thực, cháu biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm, biết ơn bác sĩ, và cộng đồng người Dao nhiều lắm", Trường nói.

Mùa xuân năm nay thật đặc biệt với anh em Trường, căn nhà nhỏ được sắm sửa, trang trí đủ đầy và ấm cũng hơn. Trường cho biết, năm nay 2 anh em đã đong gạo, mua lá và tự gói bánh chưng thắp hương tổ tiên. Bánh kẹo và mứt được các nhà hảo tâm gửi tặng. Trường mua tặng em gái chiếc áo khoác mới, trước giao thừa em lên ngọn đồi trước nhà chặt cành đào mang về bày cẩn thận trên ban thờ. Trường nói, đây là cái Tết đủ đầy nhất của 2 anh em.

Những chấn thương nặng nề những tưởng cuộc đời của chàng trai bất hạnh đã phải bỏ đi. Bố mẹ Trường ly dị đã lâu, Trường và em gái Chẻo Mý Lai (11 tuổi) ở cùng mẹ. Cũng bởi cuộc sống quá khó khăn và nhận thức hạn chế, mà 2 năm trước mẹ Trường vướng vòng lao lý, do đã tham gia buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó người bố của Trường cũng phải ngồi tù vì sử dụng và buôn bán trái phép ma túy.

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 3

Cú ngã giàn giáo từ tầng 4 xuống khiến Trường bị chấn thương bụng kín, chấn thương cột sống, chấn thương bàn chân trái, trong đó chấn thương cột sống là nghiêm trọng nhất khiến em phải nằm liệt.

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 4

Nhờ những tấm lòng Nhân ái, chàng trai dân tộc Dao đã vượt qua cơn bạo bệnh, đứng trên đôi chân và trở về nhà cùng gia đình.

Bố mẹ vào tù, ở tuổi 14 Trường phải làm đủ mọi công việc từ lên rừng lấy củi, cho đến xách vữa thuê…, để kiếm sống và nuôi em gái. Đầu tháng 5/2021, Trường gửi em gái cho bà ngoại rồi theo nhóm thợ xây trong bản xuống Hà Nội làm phụ hồ. Vừa làm được ít hôm thì dịch Covid-19 bùng phát khiến em và nhóm thợ mắc kẹt lại Hà Nội. Đau đớn thay, khi vừa đi làm lại được ít hôm thì Trường gặp nạn.

Sau cú ngã giàn giáo, Trường được chủ thầu đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E (Hà Nội). Sau 1 tuần nằm viện, vì không có kinh phí chữa trị, Trường được đưa về bệnh viện tỉnh Lai Châu. Trước những chấn thương nghiêm trọng của em, Bệnh viện tỉnh Lai Châu lại chuyển Trường về Bệnh viện Việt Đức.

Cú ngã giàn giáo từ tầng 4 xuống khiến Trường bị chấn thương bụng kín, chấn thương cột sống, chấn thương bàn chân trái, trong đó chấn thương cột sống là nghiêm trọng nhất.

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 5

Chàng trai được một tổ chức từ thiện nhận chăm sóc và dạy học miễn phí đến khi đủ 18 tuổi.

Sau bài báo: "Xót xa số phận nghiệt ngã của cậu bé người Dao làm phụ hồ nuôi em gái nhỏ", được lên trang, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ Trường số tiền gần 1 tỉ đồng, giúp chàng trai dân tộc Dao mau chóng được phẫu thuật cột sống kịp thời. Sau ca phẫu thuật, Trường tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng. Tháng 1, chàng trai đã hồi phục đến 90 % đã đi lại và tự phục vụ bản thân, Trường được xuất viện. Nhờ sự kết nối của cộng đồng người Dao, Trường được một tổ chức từ thiện nhận vào chăm sóc và dạy chữ.

Số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, sau khi chi trả viện phí đã được Trường chia làm 2 phần, một phần gửi bà ngoại lo cho em gái đi học, một phần Trường gửi tiết kiệm lo cho tương lai sau này.

"Hoàn cảnh nhà cháu éo le nên trước cháu không được đi học, giờ được học cái chữ, biết cả phép cộng trừ, cháu tự tin hơn. Cháu còn được đọc sách, báo, học các điều hay lẽ phải, học các kỹ năng sống. Cháu sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Cháu chờ thêm 2 năm nữa đủ tuổi cháu sẽ đi lao động xuất khẩu, vừa học nghề vừa lấy vốn lo cho tương lai sau này. Cháu sẽ cố gắng tự đi trên đôi chân của mình, sẽ trở thành người có ích cho xã hội", Trường nói.

Cuộc sống mới của chàng trai dân tộc Dao đã từng nằm liệt do ngã giàn giáo - 6

Trường dự định khi đủ tuổi em sẽ đi lao động xuất khẩu, em sẽ cố gắng học hỏi, tự đứng trên đôi chân của mình và trở thành người có ích cho xã hội.

Trước khi chia tay chúng tôi, Trường xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, câu lạc bộ người Dao, tổ chức từ thiện và chính quyền địa phương, đã hết lòng yêu thương giúp đỡ em vượt qua cơn hoạn nạn.