Cuộc sống mới của bé sơ sinh đa dị tật bị bố mẹ bỏ rơi nơi bệnh viện

(Dân trí) - Không như bao đứa trẻ khác, bé Thùy Nhi vừa lọt lòng mẹ đã mang trên mình đa dị tật bẩm sinh, chân tay co quắp, phủ tạng đảo ngược và suy hô hấp nặng. Nhưng đau đớn thay, bé đã bị bố mẹ bỏ mặc ra đi...

Giữa cái lạnh se sắt của một ngày chớm đông, PV Dân trí có dịp trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) để ghé thăm cô bé Phan Thùy Nhi – nhân vật trong bài viết: “Bé 1 tháng tuổi đa dị tật bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo Điện tử Dân trí ngày 02/03/2013.

Cuộc sống mới của bé sơ sinh đa dị tật bị bố mẹ bỏ rơi nơi bệnh viện

Gặp lại chúng tôi, Điều dưỡng Trưởng khoa Nhi Trần Thị Hoài Thông và đội ngũ các y bác sĩ ở đây chào đón trong niềm vui sướng nhưng cũng chưa thể quên được cái ngày đứa bé sơ sinh đa di tật tội nghiệp bị bố mẹ bỏ mặc tại bệnh viện lặng lẽ ra đi không nói một lời.

Những ngày ấy, ngoài việc thay nhau chăm sóc cho bé, các y bác sĩ nơi đây phải đi xin từng thìa sữa mẹ, vận động các nhà hảo tâm xin kinh phí để nuôi dưỡng bé. Và chiếc giường nhỏ ở góc bên cạnh bàn làm việc của các điều dưỡng đã trở thành ngôi nhà thân thương của bé.

Bé Thùy Nhi ngày ấy...
Bé Thùy Nhi ngày ấy...
và bây giờ
và bây giờ

Cái tên Phan Thùy Nhi cũng được các bác sĩ nơi đây đặt cho với ý nghĩa bé là con gái của khoa Nhi và mang họ của bác sĩ Phan Thanh Hoài, người nhận làm cha đỡ đầu của bé.

Đưa tay vỗ về bé Thùy Nhi, điều dưỡng trưởng Hoài Thông tâm sự: “Thú thực lúc đó, từ lãnh đạo đến đội ngũ các y bác sĩ trong bệnh viện đều rất quan tâm, cưu mang và chăm sóc đặc biệt cho bé, tuy nhiên nếu không có báo Dân trí thông tin kịp thời thì chắc chắn bé Thùy Nhi sẽ không được như ngày hôm nay. Cũng nhờ báo Dân trí mà bé được bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi tiền về ủng hộ hàng trăm triệu đồng, và đặc biệt là được Giáo sư René D. Esser cùng kíp phẫu thuật đến từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới phẫu thuật chỉnh hình lại hai bàn chân khoèo cho bé”. 


PV Dân trí tại Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trao số tiền 105.253.000 đồng của các nhà hảo tâm tới bé sơ sinh Thùy Nhi cách đây hơn 2 năm. Ngoài ra, bé còn nhận được hàng chục triệu đồng qua đường bưu điện.

PV Dân trí tại Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trao số tiền 105.253.000 đồng của các nhà hảo tâm tới bé sơ sinh Thùy Nhi cách đây hơn 2 năm. Ngoài ra, bé còn nhận được hàng chục triệu đồng qua đường bưu điện.

Cũng theo điều dưỡng trưởng Hoài Thông, dù bé Thùy Nhi bị đa di tật, sức khỏe yếu nhưng vẫn rất thông minh, lanh lợi, rất nhanh nhạy và đã nói được 4 -5 từ liên tục. “Sau 2 lần phẫu thuật, hiện đôi chân, hai bàn tay co quắp của bé đã có những dấu hiệu phát triển tốt. Sắp tới, bé còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, và hy vọng rằng bé sớm đi lại và được học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Sinh ra, bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi! Và chúng tôi cũng luôn mong muốn, sau này bé Thùy Nhi sẽ là một người sống tốt, sống có ích cho xã hội”, điều dưỡng Hoài Thông trải lòng.

Trao đổi với PV Dân trí về tương lai phía trước của bé Thùy Nhi, bác sĩ Hà Công Thanh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết: “Thùy Nhi ngày một lớn, bởi thế điều kiện chăm sóc cho bé cũng trở nên khó khăn hơn, cháu cần được đi học và đặc biệt là để cho cháu được phát triển tự nhiên như những đứa trẻ khác nên trong thời gian tới các y bác sĩ khoa Nhi sẽ làm các thủ tục để chuyển cháu qua Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình để tiếp tục chăm sóc và tạo điều kiện cho cháu có một môi trường sinh hoạt tốt hơn, phù hợp hơn”.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất về bé Thùy Nhi được PV Dân trí ghi lại:

Cuộc sống mới của bé sơ sinh đa dị tật bị bố mẹ bỏ rơi nơi bệnh viện - 4
Với đội ngũ các y bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới mỗi lần gặp bé Thùy Nhi, dường như mọi mệt nhọc trong họ đều bỗng tiêu tan
Với đội ngũ các y bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới mỗi lần gặp bé Thùy Nhi, dường như mọi mệt nhọc trong họ đều bỗng tiêu tan
Điệu đà nghe điện thoại...
Điệu đà nghe điện thoại...
... và tạo dáng khi được đi chơi
... và tạo dáng khi được đi chơi

Đặng Tài - Văn Lịnh