Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm

Hạnh Linh

(Dân trí) - Từng bị bố ruột nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống khi mới 3 tuổi, cậu bé Linh ngày nào giờ đã là một thiếu niên căng tràn sức sống, em đang nuôi ước mơ trở thành lính cứu hỏa.

Tròn 12 năm sau vụ việc bị bố ruột tẩm xăng thiêu sống, Vũ Quốc Linh, thôn 6, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giờ đã bước sang tuổi 15. Những ngày này, Linh đang tập trung ôn thi vào cấp 3.

Mấy tháng nay, thấy Linh vất vả lặn lội đường xa đi học thêm nên chị Lê Thị Hà (SN 1984, mẹ của Linh) xin nghỉ việc ở thành phố Thanh Hóa để tiện chăm sóc và đưa đón con.

Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm - 1

Vũ Quốc Linh, người từng bị cha ruột tẩm xăng đốt khi mới 3 tuổi đã hồi sinh kỳ diệu (Ảnh: Hạnh Linh).

"Con đang ở giai đoạn ôn thi nước rút, chỉ còn ít ngày nữa là cháu thi rồi. Năm nay cháu thi vào trường THPT Nông Cống 2, cách nhà khoảng 7km. Nếu cháu cố gắng vượt qua, đậu vào cấp 3, tôi tính sẽ mua cho cháu cái xe đạp điện để đi lại cho thuận tiện", chị Hà chia sẻ.

Có lẽ nhiều người dân ở vùng quê xã Tế Tân vẫn chưa thể nào quên vụ việc kinh hoàng xảy ra đối với cậu bé Vũ Quốc Linh. Linh đã nhiều lần ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Sau 4 lần phẫu thuật ở trong và ngoài nước, phép màu đã đến với cậu bé.

Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng nên phần đầu của Linh hiện chỉ có một búi tóc lưa thưa, tai còn một vành nhỏ, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo, đôi bàn tay mỗi bên còn 4 ngón, bị cụt gần một nửa…

Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm - 2

Đôi bàn tay Linh chỉ còn mỗi bên 4 ngón, các ngón tay cụt gần một nửa, nhưng em vẫn cố gắng làm mọi thứ bằng tay (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo chị Hà, để có được kết quả như hiện nay, hai mẹ con chị đã vượt qua vô vàn khó khăn, vất vả. Đặc biệt là hành trình tập viết chữ trên đôi tay không còn lành lặn của Linh.

Ngày 3/5/2011, Báo điện tử Dân trí có bài viết "Cháu bé 3 tuổi bị bố thiêu sống nguy kịch trên giường bệnh" . Thông qua bài viết trên, bạn đọc đã ủng hộ bé Vũ Quốc Linh hàng trăm triệu đồng. Với sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc, điều kỳ diệu đã đến với bé Linh.

"Những năm tháng luyện chữ vào lớp 1 là gian khổ nhất với hai mẹ con. Các ngón tay của Linh ngắn, cử động khó khăn. Có những hôm Linh luyện chữ mà tay tứa máu, hai mẹ con băng bó lại rồi tiếp tục học bài. Nhờ sự kiên trì mà những nét chữ của Linh ngày một tiến bộ, tròn và đẹp hơn", chị Hà kể về hành trình đến với con chữ của con trai.

Vượt lên trên tất cả nỗi đau về thể xác và tinh thần, 9 năm học đã qua, Linh đều là học sinh tiên tiến, giỏi. Hiện Vũ Quốc Linh đã trở thành một thiếu niên, cao 1,55m, nặng 46kg.

Như bao đứa trẻ khác, em rất hoạt bát, nhanh nhẹn, hay cười, vui vẻ nhưng ít nói. Mỗi lần có ai đó nhắc đến bố, Linh đều rơm rớm nước mắt.

Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm - 3

Vũ Quốc Linh hồi còn nhỏ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bật mí về ước mơ của mình, Vũ Quốc Linh cho biết, mặc dù cơ thể không đáp ứng được ngành nghề là lính cứu hỏa nhưng em luôn khao khát, nỗ lực học tập từng ngày để thực hiện ước mơ.

"Em có ước mơ làm lính cứu hỏa. Em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng giúp đỡ của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các bác sĩ trong suốt hơn 10 năm qua", Linh tâm sự.

Về phần chị Hà, sau lần lầm lỡ với bố của Linh, chị tin tưởng một người đàn khác ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa rồi đi thêm bước nữa. Những tưởng cuộc sống mới sẽ ấm êm, hạnh phúc, cùng san sẻ chăm sóc các con.

Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm - 4

Linh cùng mẹ trong căn nhà đầy ắp tiếng cười (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhưng ngặt nỗi, cuộc sống vợ chồng, con chung, con riêng vốn phức tạp, lại thêm khó khăn về kinh tế, chị và chồng mới "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2017. Ngoài Quốc Linh, sau khi chia tay người chồng thứ hai, chị Hà còn nuôi bé Gia Huy (hiện 9 tuổi), con trai thứ 2 của chị. 

Có em trai bầu bạn, Linh vui hơn. Mỗi lúc đi học về anh em lại tíu tít cùng nhau chơi, làm bài tập. Trò chuyện về cuộc sống hiện tại, chị Hà cho biết, cuộc sống của 3 mẹ con tương đối ổn định. Nếu cháu Linh đậu vào cấp 3, chị sẽ trở lại đi làm để có tiền nuôi các con ăn học.

Cuộc sống của cậu bé bị bố ruột đổ xăng thiêu sống sau 12 năm - 5

Năm học 2022-2023, Linh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến (Ảnh: Hạnh Linh).

"Linh sẽ còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn bên Hàn Quốc nữa. Tôi mong rằng "đầu xuôi đuôi lọt", các con của tôi khỏe mạnh, chăm ngoan, 3 mẹ con sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau", chị Hà rưng rưng nước mắt.

Năm 2007, chị Hà kết hôn với Vũ Văn Quang (SN 1980, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Bản chất ham cờ bạc, lô đề, mỗi lần bị thua lỗ, Quang lại gây sự đánh chị Hà khiến chị phải đưa con về nhà mẹ đẻ ở nhờ. Ngày 26/4/2011, Quang đến tìm chị Hà nhưng không gặp.

Đến sáng 27/4, Quang mua 2 lít xăng rồi đưa cháu Linh đến nhà mẹ vợ, đổ xăng lên người đứa con trai mới 3 tuổi của mình, châm lửa thiêu sống. Cháu Linh bị bỏng trên 86%. Tháng 11/2011, Quang bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bé Linh hơn 62 triệu đồng.