1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4130:

Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học, vừa chăm mẹ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Một tháng tuổi, Tùng bị cha bỏ rơi, 10 tuổi cậu bé tạm xa mái trường một năm để chăm sóc mẹ đột quỵ. Cậu bé hàng ngày ôm cái bụng đói meo vượt nghịch cảnh đến trường với thành tích học tập đáng nể.

Cậu bé bất hạnh bị cha bỏ rơi khi chưa tròn tháng tuổi

Trời gần trưa, cậu học trò Lê Thanh Tùng, lớp 8A4 trường THCS An Hòa 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, vừa đi học về đến nhà cũng là lúc chúng tôi có mặt chứng kiến chàng trai thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm cho người mẹ đột quỵ. 

Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học, vừa chăm mẹ

Căn nhà nhỏ, ẩm thấp nằm sâu trong con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), suốt 15 năm qua là nơi trú ngụ của mẹ con chị Lê Ngọc Phượng.

Căn nhà lụp xụp chỉ rộng chừng 15m2, tối tăm, ẩm thấp. Khu nhà vệ sinh và bếp nằm cạnh nhau. Chút diện tích còn lại chỉ đủ kê một cái giường, vừa là chỗ ngủ của 2 mẹ con, vừa là bàn học của Tùng, quần áo treo bừa bộn khiến không gian càng trở nên chật chội.

Nắng thì ngột ngạt, mưa thì ẩm thấp, những bức vách quanh nhà đã nấm mốc, ố vàng. Do nền nhà thấp hơn mặt hẻm nên cứ trời đổ mưa lớn là trong nhà lại như ao nước.

Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học, vừa chăm mẹ - 1
Mẹ con chị Phượng trong căn nhà rách nát.

Chị Phượng cho biết, Tùng bị người cha bỏ rơi khi chưa tròn tháng tuổi. Năm em lên 10 tuổi thì chị bị đột quỵ mất khả năng lao động. Suốt 4 năm qua, cậu học trò phải tự gồng gánh công việc trong gia đình.

Vì thế, 14 tuổi nhưng cậu bé như "người đàn ông" già trước tuổi. Từ việc thuốc thang, thay quần áo cho mẹ, dìu mẹ đi vệ sinh, đều một tay cậu bé làm.

Chị Phượng giọng như nghẹn lại, chị bảo: "Nhìn thằng bé, ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới, đã sớm chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, nhiều lúc lòng mình như thắt lại".

Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học, vừa chăm mẹ - 2

Căn nhà chừng 15m2 của mẹ con chị Phượng không có thứ gì đáng giá vài trăm nghìn đồng.

Chị Phượng tâm sự, khi còn khỏe mạnh, chị làm đủ mọi nghề nhưng cũng chỉ đủ nuôi con. Bốn năm gần đây, chị chẳng làm ra một đồng cắc nào, chút tiền tích cóp được cũng đã sạch sành sanh trong những ngày đằng đẵng nằm viện. 4 năm qua, mẹ con chị tồn tại nhờ số tiền trợ cấp hàng tháng hơn 400 nghìn đồng và nhờ bà con hàng xóm thương hại.

Sau lần chị Phượng đột quỵ, anh trai của chị là ông Lê Ngọc Tư (70 tuổi) không vợ con, nghề nghiệp, cũng chẳng có thu nhập gì, dọn về ở cùng mẹ con chị. Trong ngôi nhà đã quá chật chội, mẹ con chị Phượng phải làm thêm cái gác xép cho ông Tư ở khiến căn nhà vốn đã ngột ngạt nay lại ngột ngạt thêm.

Cậu học trò giỏi ôm bụng đói meo đến trường

Nhịn đói đi học, bàn học cũng chẳng có, nhưng thành tích học tập của Tùng lại ngược hoàn toàn với điều kiện của em. Ngoài tình thương của người mẹ, thứ Tùng giàu có mà ai cũng phải công nhận là chuỗi thành tích học tập, thể hiện bằng xấp dày giấy khen, học bổng.

Thế nhưng ngôi nhà nhỏ chẳng có chỗ cho em "trưng bày", xấp giấy khen được cậu bé trân trọng bọc túi nilon, xếp gọn gàng dưới gối đầu giường. Vì nghỉ học 1 năm để chăm mẹ, Tùng phải học sau bạn bè.

Chàng trai tâm sự, "con không biết ba con, con chưa gặp ông ấy bao giờ cả. Con chỉ mong mẹ con khỏe mạnh hơn, mẹ hay tức ngực, đêm nào cũng không ngủ được".

Cuộc sống cơ cực của cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi vừa đi học, vừa chăm mẹ - 3

Cậu học trò thường xuyên ôm cái bụng đói meo đi học.

Thầy Nguyễn Thế Phong, chủ nhiệm lớp 8A4 nơi Tùng đang học nhận xét về cậu học trò của mình: "Nếu chỉ nhìn qua thì không nhận ra Tùng đang có tâm sự, cũng không thể nhận ra cậu bé rất hoàn cảnh. Tùng vẫn tỏ ra là một cậu bé vô tư, nhưng cứ gần gũi, tìm hiểu thì không ai không thương được.

Hoàn cảnh vậy nhưng Tùng vẫn học tốt, năm nào cũng được giấy khen. Mỗi lần trường có quà hay có ưu đãi, ưu tiên gì thì cũng đều dành cho Tùng một phần, vừa động viên, vừa tạo điều kiện để em có thể tiếp tục đến trường học tập".

Bà Trần Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố 6, khu vực 3, phường An Hòa cho biết, hoàn cảnh mẹ con chị Phượng ở địa phương ai cũng rất thương. Mọi người thường giúp đỡ, có người cho vài ký gạo, có người cho chục gói mì tôm, tuy nhiên sự giúp đỡ đó không thấm vào đâu so với sự thiếu thốn của hai mẹ con.

Thông qua báo Dân trí, bà Hoa bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ để mẹ con Tùng vơi đi những khó khăn, đặc biệt là giúp chàng trai tiếp tục trên con đường học tập.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4130: Lê Ngọc Phượng

Địa chỉ: 108/22A Phạm Ngũ Lão, khu vực 3, phường An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: 0907326901

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269