“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!”

(Dân trí) - Tình cảnh bi đát của chị Nguyễn Thị Mềm trong bài viết: “Nghẹn đắng nỗi đau của người mẹ ung thư khóc cạn nước mắt chỉ mong có 1,4 triệu đồng nuôi con” thời gian qua đã khiến nhiều người thương cảm, xót xa đặc biệt là với chị em phụ nữ chúng tôi.

Trở vào thăm chị Mềm tại Viện huyết học truyền máu TW, chị Trần Thị Tĩnh cùng nhiều chị em ở khu chung cư đã tặng tiền 7 triệu đồng giúp chị Mềm có thêm kinh phí chữa bệnh.

Chị Mềm bị căn bệnh ung thư máu từ năm 2018 khiến sức khỏe và tinh thần chị suy sụp hẳn. Càng bi đát hơn khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng chị không được hóa giải, dẫn đến việc li hôn khi sức khỏe của chị chỉ còn cầm cự được bằng ngày, bằng tháng.

Nói về tình trạng bệnh của chị Mềm, bác sĩ Hoàng Hà Anh – Viện huyết học truyền máu TW tỏ ra vô cùng lo lắng: “Bệnh nhân được chẩn đoán bị Lơ xê mi cấp dòng tủy từ năm 2018 và đã vào viện điều trị. Tình trạng bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên tục nên đợt vừa rồi mới điều trị hóa chất.

“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 1
Chị Mềm bị ung thư máu từ năm 2018 nên phải theo điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.
“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 2
Sau đợt truyền hóa chất, cả người chị Mềm bị phá ra đỏ lựng rồi bong tróc da.

Tiên lượng của bệnh nhân không tốt vì tình trạng nhiễm khuẩn tái đi tái lại nhiều lần và hiện tại cũng đang bị nhiễm trùng mà chúng tôi đang nghi ngờ là nhiễm nấm máu. Sau đợt điều trị này, bệnh nhân sẽ được đánh giá lại và xem có tiếp tục dùng được hóa chất nữa hay không”.

“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 3
Trong khi bị căn bệnh ung thư hành hạ, đời sống vợ chồng chị Mềm không hạnh phúc nên chị buộc phải li hôn.
“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 4
Chị nghẹn ngào kể chuyện hàng tháng phải chu cấp 1,4 triệu đồng cho 2 con nhưng chị chưa gửi được tháng nào cả.

Bệnh nặng, không có tiền đi điều trị, nỗi khổ tâm của chị Mềm còn ở việc hàng tháng không thể nào có được 1,400,000 đồng (Một triệu bốn trăm ngàn đồng) để gửi về chăm sóc 2 con theo như tòa án phân xử.

Vì lí do đó nên nhiều lần, chị Mềm tự dằn vặt và trách bản thân mình vì căn bệnh hiểm nghèo nên chị đã thể chăm sóc được cho các con, lại làm gánh nặng để liên lụy đến cả nhà phải khổ.

Chị nghẹn ngào, khóc nức nở: “Nhiều khi nghĩ giá như mình chết đi thì mọi người đỡ khổ, nhưng chị chết rồi không biết các con sẽ ra sao nữa. Bản thân chị mâu thuẫn với những suy nghĩ đó em ạ. Con người ai cũng khao khát được sống, được chăm sóc cho con cái… Vậy mà giờ chị lại thế này”.

“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 5

Chị Trần Thị Tĩnh cùng các chị em phụ nữ trong khu chung cư cao cấp ở Mỹ Đình ra bệnh viện thăm chị Mềm và tặng chị 7 triệu đồng.

Cảm thương trước số phận bi đát của chị Mềm, chị Trần Thị Tĩnh cùng một số chị em trong khu chung cư cao cấp ở Mỹ Đình đã vào viện trực tiếp thăm, động viên và giúp đỡ số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Trong câu chuyện với chị Mềm tại bệnh viện, chị Tĩnh chia sẻ: “Cùng là cảnh phụ nữ với nhau nên bản thân chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn và trăn trở của chị Mềm lúc này.

Bản thân chị đã bị bệnh, không biết sẽ còn sống được đến bao giờ nữa, vậy mà chuyện vợ chồng lại không vui vẻ, rồi còn trách nhiệm, tình thương với 2 con nhỏ nữa.

Khi mà chúng tôi đọc được bài báo trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi thật sự rất xúc động và có rủ nhau hôm nay vào thăm chị. Số tiền ít ỏi chúng tôi cùng nhau giúp chị, mong rằng sẽ giúp chị được 1 phần rất nhỏ nào đó trong việc điều trị bệnh”.

“Cùng cảnh phụ nữ, nên chúng tôi thương chị Mềm lắm!” - 6
Chị gửi lời cám ơn quý báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối để chị nhận được những tấm lòng yêu thương của mọi người.

Cảm động trước tấm lòng của các chị em dành cho mình khiến chị Mềm khóc suốt cả buổi nói chuyện. Gửi lời cám ơn đến hội chị em phụ nữ trong khu, chị cho biết sẽ cố gắng sống thật lạc quan để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ mình.

Và trong hoàn cảnh bi đát như hiện tại, điều chị Mềm cảm thấy an tâm và vững vàng nhiều hơn đó là sự cảm thông, chia sẻ của các chị em phụ nữ ở khắp mọi nơi đến chị. Đó là những món quà tinh thần vô giá và thật sự cần thiết đối với những người đang trong hoàn cảnh bệnh tật, yếu đau và gặp chuyện gia đình không may mắn như chị Mềm.

Thiên Ân