1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3518:

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho!

(Dân trí) - Từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân nhưng khi anh Toán gặp chị Hai, sự cảm thông và muốn được che chở cho người phụ nữ hâm dở đã khiến họ nên duyên vợ chồng. 2 số phận bất hạnh gặp nhau, những tưởng sẽ bù đắp được cho nhau nhưng tai họa liên tiếp đổ xuống, bé trai đầu của họ ra đời mắc tim bẩm sinh, đứa con thứ 2 vừa chào đời đã phải mang đi cho vì nghèo khổ quá không nuôi được.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 1

Năm nay 30 tuổi, chị Trương Thị Hai bị mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 19 tuổi.

Vừa dừng chân trước cửa căn nhà tồi tàn ở thôn Vĩnh Ninh (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), trước mắt tôi là bức tường bị bôi bẩn của một gia đình có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt… những nét chữ, nét vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa và những tiếng trẻ khóc thất thanh kèm theo tiếng phụ nữ la hét từ trong nhà vọng ra, khiến chúng tôi không khỏi giật mình kinh hãi!

Một người đàn ông trung tuổi từ phía sau nhà hớt hải chạy vào giằng đứa trẻ ra khỏi tay người đàn bà có khuôn mặt kiểu ngơ ngơ, dở dại. Ôm chặt lấy bố, thằng bé chưa đầy 3 tuổi vẫn khóc lặng đi, gương mặt thằng bé tím tái, hoảng hốt, đầm đìa nước mắt giống như nó vừa thoát ra khỏi một sự sợ hãi ghê gớm đến khó tả.

Cám cảnh một gia đình đặc biệt, mẹ tâm thần phân liệt, con mắc tim bẩm sinh.
Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 2
Cảm thương cho số phận người con gái bất hạnh, bỏ qua mọi lời dị nghị, anh Ngụy Quang Toán vẫn quyết tâm làm chỗ dựa cho cuộc đời chị Hai.

Anh Ngụy Quang Toán, (53 tuổi) nói: “Tôi tranh thủ ra phía sau nhà đục đẽo đồ mộc để còn kịp giao hàng cho khách, nên đánh liều để thằng bé cho mẹ nó trông. Không biết mẹ nó lại làm gì thằng bé mà để nó khóc thét lên như thế, tôi biết để con cho mẹ trông là không an toàn, nhưng cũng không có cách nào khác cô ạ.

Tôi trông con thì không làm biết lấy gì ăn? Lần trước mẹ nó đẩy con ra đường rồi đóng cửa đi ngủ, may mà có người biết không thì khốn khổ…”.

Phía trước nhà anh Toán nằm ngay sát con đường mòn toàn là ruộng rộc với nhiều khe sâu cỏ mọc um tùm. Bị mẹ đẩy ra đường, một mình thằng bé 2 tuổi trong cơn hoảng loạn, ngộ nhỡ… Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Thằng bé đã bớt khóc sau một hồi được bố vỗ về nhưng vẫn còn nấc nghẹn, thổn thức.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 3
Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 4
Bé Ngụy Quang Thịnh, (sinh năm 2017) mắc tim bẩm sinh.

Anh Toán vốn người quê ở xã Liễn Sơn, (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), cuộc hôn nhân không hòa hợp, nên khi 2 con đã trưởng thành, anh rời nhà đi làm ăn xa. Với nghề đục tượng gỗ trong tay, anh Toán lang thang khắp các nơi, chỗ nào thuê thì anh làm.

Năm 2015 anh dừng chân ở thôn Vĩnh Ninh, rồi gặp chị Trương Thị Hai là người dân tộc Sán Dìu (sinh năm 1989), dù biết chị Hai mắc bệnh tâm thần từ năm 19 tuổi, nhưng cảm thương cho số phận người con gái bất hạnh, anh nguyện làm chỗ dựa cho người phụ nữ hâm dở.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 5
Bệnh tình nặng thêm, không có tiền lên viện chữa trị, anh Toán phải bỏ cả công việc đục tượng gỗ thuê để ở nhà trông chừng 2 mẹ con.

Anh Toán sắm sửa vài mâm cơm mời họ hàng và bà con hàng xóm tới chúc phúc cho đôi vợ chồng. Năm 2017, bé Ngụy Quang Thịnh ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của bố và ông bà ngoại.

Khi có đứa con chào đời, bệnh tình của chị Hai đột nhiên có phần thuyên giảm, chị có thể tự chăm sóc con như những người mẹ bình thường khác.

Tưởng rằng hạnh phúc đã nở hoa với đôi vợ chồng có số phận nghiệt ngã này thì bất hạnh lại bám riết lấy không buông tha gia đình họ.

Khi bé Thịnh được hơn 1 tuổi, thấy con hay quấy khóc, bỏ ăn sụt cân, anh Toán lại phải vay mượn để đưa con đi bệnh viện, các bác sĩ cho biết bé bị mắc tim bẩm sinh, (thông liên thất lớn phần quang màng). Bệnh tình của con phải được chăm sóc đặc biệt và chữa trị trường kỳ.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 6
Đã có lần người mẹ này bỏ đứa con ở ngoài đường rồi đóng cửa đi ngủ, khiến thằng bé suýt rơi xuống ruộng rộc trước cửa nhà.

Những tưởng những gì đã xảy ra là quá bi đát với gia đình này, nhưng số phận nghiệt ngã một lần nữa giáng xuống đầu họ.

Đầu năm 2019 một lần đi đốt nương thuê, người mẹ của chị Hai bị tai nạn chết cháy. Đột ngột mất đi người mẹ yêu quý, khiến cô con gái vốn đang hâm dở tưởng sẽ hồi phục sau khi có người đàn ông làm chỗ dựa và có được đứa con thì bệnh chị Hai trở nặng, suốt ngày chỉ biết nói năng lảm nhảm, rồi hành hạ đứa con chưa đầy 2 tuổi đang mang bệnh hiểm nghèo.

Hoảng hốt gia đình lại đưa chị nhập viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng vì không có tiền và không có người chăm sóc, nên chữa trị một thời gian ngắn họ lại đưa chị trở về nhà.

Ông Trần Trọng Năm, trưởng thôn Vĩnh Ninh ái ngại cho biết

Cũng trong lúc này, từ tháng 1/2019 khoản trợ cấp xã hội hàng tháng cho người tật nguyền của chị Hai tự dưng bị chính quyền địa phương cắt. Con bệnh, vợ bệnh không tiền chữa trị, anh Toán thực sự rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

Khốn cùng đến nỗi, tháng 6 năm nay đứa con thứ 2 của chị Hai sinh ra, bố mẹ không có khả năng chăm sóc, nên con chỉ ở với bố mẹ được vài tiếng trước khi đem cho làm con nuôi.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 7

Chị Hai được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người tật nguyền nhiều năm, nhưng đột nhiên lại bị chính quyền địa phương bất ngờ cắt khiến cuốc sống của gia đình chị lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Trọng Năm, trưởng thôn Vĩnh Ninh ái ngại cho biết: “Cháu Hai có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, bà con trong thôn rất cảm kích tấm lòng của anh Toán. Dù biết cháu nó bệnh tình như thế vẫn nhất quyết muốn làm chỗ dựa cả đời cho nó.

Anh Toán chỉ có nghề đục tượng gỗ thuê, từ ngày thằng bé Thịnh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ nó lại bệnh nặng hơn, anh Toán hầu như không làm được gì, chỉ ở nhà để canh chừng 2 mẹ con. Nên cuộc sống của gia đình cháu nó chật vật, khó khăn vô cùng, nay khoản trợ cấp hơn 600 ngàn/ tháng của cháu Hai tự dưng bị cắt, càng làm cho nhà nó khốn đốn hơn.

Là đại diện chính quyền địa phương, tôi mong mỏi các nhà hảo tâm ra tay cứu giúp mẹ con nó, cho mẹ con nó được đến viện chữa bệnh. Qua đây tôi cũng mong cơ quan hữu trách sớm phục hồi lại chế độ trợ cấp cho cháu Hai”.

Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 8
Chuyện tình người phụ nữ hâm dở và anh thợ đục, quá nghèo phải mang con đi cho! - 9
Con bệnh hiểm nghèo không tiền đến viện, mẹ nó thì bệnh càng ngày càng nặng, người đàn ông này không biết phải xoay sở ra sao?!...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3518: Chị Trương Thị Hai, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: 0961427368 (số anh Toán là bố bé Thịnh)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng