1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 304:

Chuyện kể về cậu bé “người sói”

(Dân trí) - Từ thuở lọt lòng, thân thể em đã bị bao phủ bởi một lớp lông màu đen xám xịt khiến người làng hoảng sợ cho đó là điềm không may. Vượt qua nỗi đau, thiếu thốn, em vẫn lớn lên trong tình thương bao la của người mẹ nghèo.

Không khó để chúng tôi tìm đường đến nhà của cậu bé Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi) ở thôn 3 Hòa Đông, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Căn nhà nhỏ với quán nước giải khát nằm ngay bên cạnh Quốc lộ 1A.
 
Tiếp chuyện chúng tôi, chị Võ Thị Nghiệm (33 tuổi) – mẹ của Hoàng kể lại rằng: “Lúc mới sinh Hoàng ra tại trung tâm y tế xã, cô hộ tá hốt hoảng khi nhìn thấy khắp người Hoàng phủ một lớp lông màu đen xám xịt như màu than tro. Càng lớn lên lớp lông ấy càng lan rộng ra và rậm hơn”.

 

Chị Nghiệm cho biết, lớp lông trên người Hoàng mọc dày đặc khắp nơi, chỉ có hai cánh tay và phần dưới chân vẫn bình thường nhưng thi thoảng lại xuất hiện một ít đám lông nhỏ. Lớp lông trên người Hoàng khiến cho cậu ngứa ngáy, khó chịu, phải gãi ngứa liên tục, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Chuyện kể về cậu bé “người sói” - 1

Nhiều lần đi làm đồng về, thấy Hoàng nằm nghiêng ngửa dưới đất dùng tay cào cấu trên khắp thân thể, chị Nghiêm vội chạy đi mua đá lạnh về chườm lên người, cùng gãi ngứa cho Hoàng. Ban đêm, không khí ngột ngạt phả xuống từ mái nhà khiến cho Hoàng ngứa đến phát điên. Rồi trong cơn mơ, thỉnh thoảng cậu hét lên những tiếng kinh hoàng.

 

Những ngày thời tiết mát mẻ, cậu bé Hoàng rất thích thú, xin mẹ cho chạy đi chơi từ đầu làng đến cuối xóm. Điều đặc biệt là về mùa đông, cậu không sợ lạnh, nằm ngủ không cần đắp chăn.

 

Năm 2007, sau lưng Hoàng bỗng xuất hiện khối u nhỏ rồi sau đó lớn dần lên to thành cái chén cơm chỉ trong vòng một đêm, khiến cậu đau đớn. Thương con, chị Nghiệm chạy vạy khắp nơi mượn tiền đem con đi khám ở bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình). Các bác sĩ ở đây thấy bệnh lạ liền viết giấy chuyển viện cho hai mẹ con vào bệnh viện Trưng ương Huế. Tại đây các bác sĩ kết luận: Hoàng bị u máu, còn lớp lông đen trên người tìm chưa rõ nguyên nhân.

 

Năm nay Hoàng lên lớp 7, học trường trung học cơ sở Hưng Thủy. Hỏi em chuẩn bị gì cho năm học mới sắp đến chưa? Hoàng ngồi bên cạnh mẹ lí nhí trả lời: “Em đang đi hỏi mấy anh chị ở trong vùng xem có còn sách cũ không để bảo mẹ mua lại cho em học”.

 

Với vẻ ngoài hiền lành, ít nói trông Hoàng chẳng khác gì những bạn bè cùng trang lứa. Duy chỉ có đôi mắt ẩn giấu một nỗi buồn, nỗi mặc cảm tự ti. “Năm lên lớp 3, Hoàng năn nỉ tôi xin cho nghỉ học vì chúng bạn ở lớp thường trêu đùa, chọc ghẹo. Tôi tức giận đánh đòn rồi dỗ dành bằng mọi cách mà Hoàng vẫn không chịu đến lớp. Được thầy cô giáo động viên, giúp đỡ, Hoàng mới theo học lại” – chị Nghiệm nói.

 

Ngày hè, Hoàng chơi loanh quanh với lũ trẻ chăn bò gần nhà. “Nhìn Hoàng vậy chứ sáng dạ lắm! Đồ điện gì bị hư hỏng cháu đều mang ra sửa được hết”, ông ngoại Hoàng tự hào khen.
 
Chuyện kể về cậu bé “người sói” - 2

 

Hoàng say mê sửa chữa mọi thứ đồ điện tử bị hư hỏng trong nhà đến mức quên ăn quên ngủ. Có khi đó là chiếc đèn pin của ông ngoại, đài cát sét, sạc di động, ổ cắm điện…Thương cháu, ông ngoại để lại cho Hoàng một cái thùng bằng tôn đã cũ kỹ để đựng đồ linh tinh, lúc nào rảnh rỗi cậu lại mang ra nghiên cứu, sửa lại.

 

Hỏi Hoàng sau này lớn lên em có ước mơ gì không? Hoàng cúi mặt xuống đất, trả lời: “Em muốn học thật giỏi để trở thành kỹ sư điện, kiếm ra nhiều tiền nuôi mẹ”.  

 

Một bác sĩ ở bệnh viện Trung ương Huế cho biết: cháu Hoàng mắc chứng hypertrichosis, còn gọi là hội chứng người sói. Biểu hiện là lượng tóc, lông trên cơ thể phát triển bất bình thường. Trường hợp đầu tiên trên thế giới được phát hiện năm 1648 ở quần đảo Nacary. Từ đó đến nay có khoảng trên 50 bệnh nhân mắc hội chứng trên được phát hiện như ở Nga, Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ…Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân sinh ra loại bệnh này cũng như chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Võ Thị Nghiệm Cháu Nguyễn Văn Hoàng ở thôn 3 Hòa Đông, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 045 137 195 6482

SWIFT Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Nguyễn Thanh Tuấn