1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5604

Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nát

Bảo Trân

(Dân trí) - Anh Đinh Hữu Phùng (38 tuổi, ở An Giang) làm công nhân nuôi vợ khờ và 2 con nhỏ không được đi học. Cả 4 người trong một gia đình sống chật vật trong căn nhà dột nát, không đủ cơm ăn, áo mặc.

Chồng công nhân nuôi vợ khờ và 2 con nhỏ

Trong căn nhà xập xệ chưa đầy 40m2 nằm sát mé kênh ở xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, anh Đinh Hữu Phùng (38 tuổi) đang dỗ dành đứa con trai út. Ở góc trong nhà, chị Nguyễn Thị Chi (42 tuổi, vợ anh Phùng) cũng vụng về cười đùa với đứa con lớn. 

Mặc dù không được đến trường, không biết mặt chữ, bập bẹ trong lời nói nhưng 2 đứa con của anh Phùng là Đinh Thị Thanh Tuyền (9 tuổi) và Đinh Văn Lộc (7 tuổi) đều rất lễ phép, biết chủ động khoanh tay, cúi đầu chào hỏi người lớn. 

"Nhà em chỉ có 1 bóng đèn nên hơi tối, không có bàn ghế, mấy anh chị thông cảm", anh Phùng vui vẻ mời phóng viên vào nhà. 

Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nát - 1

Vợ chồng anh Phùng và các con (Ảnh: Bảo Trân).

Ngờ nghệch, chậm chạp nên chị Nguyễn Thị Chi sớm nghỉ học. Đến tuổi trưởng thành, qua mai mối chị gặp gỡ và nên duyên cùng anh Đinh Hữu Phùng rồi sinh ra 2 người con. 

Lấy nhau về, mọi sinh hoạt đều dựa vào đồng lương của anh Phùng. Nhưng anh vốn là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập không vượt quá 150.000 đồng/ngày. Nhờ bà con lối xóm, người cho tôn cũ, người cho cây cũ, hai vợ chồng dựng được căn nhà tạm nằm sát mé kênh.

Cuộc sống trôi qua chật vật trong không gian 40m2, cả hai vợ chồng bảo bọc nhau "ăn trước trả sau", thấy vợ khờ không thể đi làm thêm nên anh Phùng không dám nghĩ đến việc cho con đi học.

"Em cũng muốn cho con đi học nhưng tiền làm mướn của em tích cóp cũng chỉ đủ ăn. Vợ em ở nhà giữ con, khờ nên không biết làm gì. Chỉ có một người đi làm nên từ trước đến nay chuyện cho con đi học em cũng không biết tính sao", anh Phùng bộc bạch. 

Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nát - 2

Căn nhà sát mé kênh của vợ chồng anh Phùng, vì nhà dột nên cột vải ở 4 góc che trần nhà (Ảnh: Bảo Trân).

Chưa bao giờ dám mơ có nhà mới

Trong căn nhà chật hẹp, tiếng gỗ mục cọ vào nhau kêu cót két, cả 4 người trong một gia đình ôm ấp nhau, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau.

"Nhà này tụi em dựng cũng lâu rồi, giờ gỗ bị mối ăn còn mấy miếng tôn hồi trước xin của hàng xóm cũng rỉ sét hết rồi. Cho con đi học còn không đủ tiền chứ 2 vợ chồng em chưa bao giờ dám nghĩ tới căn nhà không có chỗ dột", anh Phùng nói rồi gãi đầu ngại ngùng. 

Anh Phùng kể, ngày thường cả 4 người ngủ ở gian giữa. Những ngày mưa, vợ chồng con cái phải dồn vào gian sau của căn nhà để tránh nước văng. Dù chưa đầy 20m2 và có hơi rung lắc nhưng đó cũng là chỗ "trú mưa" lành lặn nhất cho vợ và các con anh. 

Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nát - 3

Gian sau là nơi anh Phùng đưa vợ con vào mỗi khi mưa để tránh dột (Ảnh: Bảo Trân).

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Lộc cho biết, gia đình anh Đinh Hữu Phùng thuộc vào diện hộ nghèo ở địa phương. Vợ anh Phùng khờ khạo, ở nhà chăm con, anh Phùng là lao động chính trong gia đình.

"Hoàn cảnh của Phùng rất khó khăn, bản thân làm công nhân rất chăm chỉ, lo ăn cho vợ. Rất mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chia sẻ để gia đình có chỗ ở ổn định, vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, 2 đứa con anh Phùng cũng có thêm điều kiện ăn học", ông Dũng nói.