1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4397:

Chồng mất đột ngột vì Covid-19, vợ trẻ "chết đứng", 2 con thơ ngơ ngác

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chồng phát hiện mắc Covid-19 và mất chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, bỏ lại 2 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn, chị Linh không khỏi lo lắng cho tương lai của các con khi công việc của mình quá bấp bênh.

Trong căn nhà của gia đình chồng, chị Trà Thị Mỹ Linh (sinh năm 1995, trú K115/1, đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Chị Linh kể, chồng chị là anh Mai Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1993) bị bệnh đái tháo đường, lao phổi từ nhỏ. Cách đây 9 năm, chị Linh và anh Thắng nên duyên vợ chồng và sinh được 2 cháu là Mai Gia Huy (9 tuổi) và Mai Hạ Uyên (5 tuổi).

Chồng mất đột ngột vì Covid-19, vợ trẻ chết đứng, 2 con thơ ngơ ngác - 1

Ba mẹ con chị Trà Thị Mỹ Linh đau buồn, hụt hẫng trước sự ra đột ngột của người chồng, người cha (Ảnh: Khánh Hồng).

Anh Thắng làm thuê ở lò bánh mì. Nhận bỏ bánh bì cho các hàng quán, anh có thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng. Còn chị Linh trước đây phụ mẹ chồng bán rau ngoài chợ nhưng mấy tháng nay xin làm cộng tác viên cho công ty sữa, bán sữa chua, mỗi tháng kiếm được 3 - 4 triệu đồng.

Cách đây gần một tháng, khi đang đi làm giữa chừng thì anh Thắng về nhà và nói với vợ là mình mệt. Chị Linh gọi điện cho ba chồng về chở anh Thắng đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

"Chồng tôi được đưa đến Bệnh viện Hải Châu cấp cứu nhưng không lâu sau đó thì được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 -PV). Bác sĩ gọi điện cho tôi và hỏi: Chị có biết chồng chị mắc Covid-19 không? Tôi nói không biết. Bác sĩ bảo chồng tôi bị suy hô hấp, bị lao phổi cũ nên có thể tử vong. Khoảng 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ báo chồng tôi đã tử vong rồi", chị Linh vừa kể vừa khóc.

Theo chị Linh, khi nghe tin chồng mất, chị không thể tin chồng mình lại đi nhanh như vậy. Sau đó, cả nhà cũng được xét nghiệm và chị Linh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chồng mất đột ngột vì Covid-19, vợ trẻ chết đứng, 2 con thơ ngơ ngác - 2

Cháu Mai Gia Huy thắp nén hương cho cha mình (Ảnh: Khánh Hồng).

Do bị mắc Covid-19 nên khi hỏa táng chồng, chị Linh không thể đi theo linh cữu chồng mà chỉ có bố mẹ chồng đi theo xe và đứng nhìn từ xa chứ không được tới gần.

Chị Linh kể, từ ngày chồng chị mất, con trai lớn cứ khóc nhớ ba. Tối đến cháu cứ ra ghế ngồi chờ ba về. Con gái còn nhỏ chưa hiểu hết được những mất mát nên đỡ hơn nhưng cũng thường xuyên hỏi ba. Mỗi lần các con hỏi chị: "Ba đâu mẹ?", lòng chị Linh lại đau quặn thắt.

"Nhiều lúc tôi chẳng biết phải trả lời con thế nào, đành phải nói dối con: Hết Covid-19 rồi ba về", chị Linh vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc 2 đứa con ngồi bên cạnh.

Chồng đột ngột qua đời, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai Linh khi 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Với công việc không ổn định, thu nhập cũng chẳng được là bao, chị Linh lo lắng cho tương lai của 2 con nhỏ.

Chồng mất đột ngột vì Covid-19, vợ trẻ chết đứng, 2 con thơ ngơ ngác - 3

Ông Mai Đức Thái chưa nguôi ngoai trước nỗi mất mát quá lớn khi người con trai đột ngột qua đời (Ảnh: Khánh Hồng).

"Em chỉ là cộng tác viên của công ty sữa chứ không phải nhân viên chính thức. Lương ăn theo sản phẩm, bán được bao nhiêu, thu nhập bấy nhiêu. Mùa nắng họ uống sữa chua nhiều chứ mùa lạnh ít người uống, bán không được bao nhiêu", Linh cho hay.

Ông Mai Đức Thái (sinh năm 1966) - bố chồng Linh cho biết, vợ chồng ông có 2 người con. Sau Thắng là em gái sinh năm 1999, học nghề làm tóc nhưng dịch giã nên chưa có việc làm. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình Thắng vẫn sống cùng vợ chồng ông chứ chưa có nhà riêng. Đây là ngôi nhà do cha mẹ của ông Thái để lại. Mấy năm trước, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, gia đình ông Thắng mới có điều kiện sửa chữa lại căn nhà cho khang trang hơn.

Ông Thái cho biết, vợ ông bán rau ở ngoài chợ đã 20 năm nay. Ông Thái ngoài đảm nhận công việc Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Bình Nam 3 (phường Thanh Bình), ông còn phụ giúp vợ bán rau ngoài chợ.

Theo ông Thái, vợ ông bán rau nhưng chỉ là gánh hàng nhỏ, bán ngoài đường chứ không có sạp trong chợ. Bình quân mỗi ngày, bà kiếm được khoảng 100.000 - 150.000 đồng. Từ Tết đến nay, việc buôn bán ế ẩm nên hiện vợ ông vẫn nghỉ ở nhà chưa đi bán lại.

Gia đình gồm 6 người nhưng chỉ trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chị Linh và mẹ chồng. Vì vậy, chị Linh lo lắng khi các con đi học trở lại, không biết kiếm đâu ra tiền để đóng cho các cháu.

Ông Đinh Ngọc Đoàn - Tổ trưởng tổ 41 (phường Thanh Bình) - cho biết, trước đây gia đình ông Thắng thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà gia đình ông Thắng được chính quyền địa phương và giáo xứ công giáo hỗ trợ sửa chữa. Thời gian sau, cuộc sống gia đình ông Thắng đỡ hơn nên đã thoát nghèo.

Theo ông Đoàn, lúc còn sống, anh Thắng có nguyện vọng có chiếc xe để bán bánh mì. Trung tâm Công tác xã hội thành phố đang xét duyệt thì anh Thắng đột ngột mất vì Covid-19.

Vừa rồi, phía Trung tâm cũng đã liên hệ với gia đình để hỗ trợ xe nhưng chị Linh không nhận nữa vì chồng đã mất, một mình chị không thể làm được.

Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Bình - cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Thắng thực sự khó khăn, mong báo Dân trí có thể kêu gọi giúp đỡ để các cháu nhỏ được ăn học đến nơi đến chốn.

 Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4397:

Chị Trà Thị Mỹ Linh

Địa chỉ: K115/1 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Số tài khoản: 214994585, Ngân hàng VP Bank, chủ tài khoản: Trà Thị Mỹ Linh

ĐT: 0778080891

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1400206035022

Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1017589681

Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 333556688888

Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269