1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3250:

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn

(Dân trí) - “Lấy nhau được vài năm, chồng tôi phát bệnh thắt ruột già. Trải qua 8 lần mổ nhưng đến nay bệnh tình chồng tôi vẫn chưa thuyên giảm mà nợ nần cứ chất chồng. Nhiều năm qua cả nhà sống được là nhờ cuốn sổ nghèo và chén gạo tình thương của bà con chòm xóm”. Chị Nguyễn Thị Hiền, chia sẻ.

Đến khu dân cư xã Đông Bình (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) hỏi thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1979) và anh Huỳnh Hữu Trọng (SN 1970), hầu như bà con sống nơi đây ai cũng biết. Vì mỗi khi gia đình chị Hiền rơi vào cảnh túng thiếu, bà con xúm xít chia sẻ chén gạo, mớ rau, con cá… xem như cứu đói cho gia đình chị.

Đến thăm tổ ấm của vợ chồng chị Hiền không khỏi xót xa khi căn nhà vừa nhỏ lại vừa thấp. Bốn bức tường trơ gạch, mái tôn cũ kĩ nhưng cố chống chọi với cái nắng tháng 2 như thiêu như đốt. Anh Trọng nằm im trên giường với gương mặt tái nhợt. Đứa con gái 5 tuổi ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh Trọng như không muốn anh đi bệnh viện nữa.

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn - 1

Hơn 10 năm qua, anh Trọng phải phẫu thuật 8 lần, bởi thế, cháu Huỳnh Phúc lo cha mất nên cháu chỉ mong cha khỏe mạnh sống mãi với cháu

 

Chị Hiền mặt mày ủ rũ kể lại cuộc đời cơ cực của hai vợ chồng. Trước khi lấy nhau, hai người cùng đi làm thuê rồi thương nhau nên nghĩa vợ chồng sau cái gật đầu của cha mẹ. Do cái nghèo “truyền” lại từ đời cha nên ngày ra riêng, vợ chồng anh Trọng không có “cục đất chọi chim”, lại không nghề nghiệp nên hai vợ chồng quanh năm đi cày thuê, cuốc mướn mới lo nổi cái ăn từng bữa.

Cột trụ gia đình mổ 8 lần... Cả nhà sống nhờ cuốn sổ nghèo

 

Khoảng năm 2008, anh Trọng phát bệnh thắt ruột già, chị Hiền vay tiền đưa anh đến bệnh viện, mổ lần 1, lần hai, lần 3… nhưng bệnh chẳng khỏi. Nhà chẳng vật gì giá trị để mang đi cầm cố, bởi vậy mỗi lần anh Trọng trở bệnh, chị Hiền chạy vay hỏi vay tiền khắp nơi. Cứ thế, nợ trước nợ sau đã hơn 60 triệu đồng và nay anh Trọng vừa phẫu thuật xong lần thứ 8 nhưng bệnh tình anh chẳng tiến triển gì.

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn - 2

Nhiều năm qua, chị HIền vừa chăm sóc anh Trọng, vừa tranh thủ đi làm thuê để lo cho cuộc sống gia đình, tuy nhiên phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương và bà con chòm xóm

 

Lần phẫu thuật vừa rồi, các bác sĩ tiến hành đặt ống dẫn lưu ra da (mang túi phân bên ngoài). Sau một tháng các bác sĩ đã rút ống nhưng hàng tháng anh Trọng phải đến bệnh viện thăm khám và lấy thuốc uống trong một thời gian dài.

Chị Hiền, chia sẻ: “Mỗi lần đi tái khám phải thuê ô tô đưa anh Trọng đến bệnh viện, vì anh Trọng không ngồi xe máy được. Dù có thẻ bảo hiểm nhưng tổng chi phí mỗi chuyến đi gần 2 triệu đồng. Bây giờ, hàng tháng phải lo tiền cho anh đi tái khám và muốn cứu mạng sống anh, bác sĩ bảo cần phải điều trị liên tục và nhiều khả năng chuyển anh Trọng lên tuyến trên điều trị. Lúc đó, tôi chẳng biết làm sao”.

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn - 3

Vì hoàn cảnh quá khăn, đứa con gái lớn của chị Hiền đã nghỉ học. Do vậy, chị Hiền đang lo sợ rồi đây với cảnh túng ngặt của gia đình, cháu Huỳnh Phúc cũng sẽ bỏ học nữa chừng

 

Thấu hiểu nổi khổ của cha mẹ, cháu Huỳnh Thị Thủy Tiên – con gái lớn của chị Hiền đang học lớp 8 đành bỏ học, lên TP Hồ Chí Minh giúp việc nhà, phụ thêm tiền thang thuốc cho cha. Cháu gái nhỏ Huỳnh Phúc đang tuổi học mẫu giáo nhưng vì chị Hiền bận chăm sóc anh Trọng, vừa tranh thủ đi làm thuê lo cái ăn nên chị đang lo sẽ cho nó nghỉ học nửa chừng như chị hai của cháu.

Anh Trọng cho biết, bản thân anh là trụ cột gia đình nhưng nhiều năm qua anh nằm viện suốt, vừa tiêu tốn tiền bạc, làm phiền vợ con nhiều lúc anh muốn đâm đầu tự vẫn. Nhưng vì nghĩ đến vợ và hai con khờ dại nên anh cố gắng vui sống, chờ mong một phép màu đến với anh, bệnh tình khỏi hẳn để anh chăm sóc gia đình.

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn - 4

Căn nhà của vợ chồng chị Hiền

 

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bình, cho biết: “Do anh Trọng mang bệnh nhiều năm qua, địa phương hỗ trợ nhiều lần nên vợ chồng anh thấy ngại khi đến nhờ ủy ban xác nhận đơn gửi đến báo Dân trí. Nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh anh Trọng quá khó khăn, cần được giúp đỡ kịp thời. Do đó, rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chia sẻ để gia đình chị Hiền vượt qua nghịch cảnh và anh Trọng có cơ may cứu chữa kịp thời từ số tiền bạn đọc chia sẻ”.

Chồng 8 lần mổ ruột, vợ và con lao đao trong túng bấn - 5

Đơn gia đình chị Hiền gửi đến báo Dân trí với mong muốn các bạn đọc, nhà hảo tâm giúp ít tiền để chị tiếp tục điều trị bệnh cho chồng mình

 

Kim đồng hồ chỉ 13h giờ, chị Hiền vội vàng khoác cái áo bà ba ngã màu, trùm chiếc khăn rằn lên đầu rồi lội phăng ra cánh đồng. Lúc này trời đang nắng như đổ lửa... Qua hỏi thăm mới biết, chị Hiền cùng mấy người ở xóm đi gặt lúa thuê. Và chiều nay phải gặt xong cho chủ ruộng mới nhận được tiền công 100.000đồng.

Lúc về, chúng tôi hỏi cháu Huỳnh Phúc mong ước điều gì nhất? Cháu Phúc, vừa khóc vừa nói: “Cháu không cần áo mới và bánh kẹo. Cháu chỉ mong cha khỏe mạnh, không đi bệnh nữa để ở nhà đưa cháu đi học như mấy bạn ở xóm”. Nghe con gái nói, anh Trọng không cầm được nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1.Mã số 3250: Chị Nguyễn Thị Hiền - ấp Đông Thắng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. ĐT: 0907.993.536

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn