Mã số: 5802
7 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão lũ ở Cao Bằng sắp dọn vào nhà mới
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, 7 hộ nghèo ở xã Độc Lập (tỉnh Cao Bằng) có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng sau bão số 10 và 11 năm 2025 sắp được dọn về nhà mới kiên cố.
Chiều 12/10, báo Dân trí sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và chính quyền xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái dành tặng các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Các gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, có nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, gồm: gia đình anh Dương Văn Chinh (SN 1983), anh Hoàng Văn Tờ (SN 1993), chị Trương Thị Mỵ (SN 1983), anh Vương Văn Bình (SN 1989), anh Vương Văn Ca (SN 1991), anh Vương Văn Máng (SN 1972) và anh Hoàng Văn Mỳ (SN 1991).

Người dân xã Độc Lập trong ngày khởi công 7 nhà Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).
Tổng số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây dựng 7 ngôi nhà Nhân ái là 567.625.703 đồng. Bên cạnh đó, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Độc Lập, địa phương hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Mỳ 60 triệu đồng và gia đình anh Vương Văn Máng 30 triệu đồng để có thêm kinh phí xây nhà.
Gần 1 năm sau trận bão lũ lịch sử, 7 ngôi nhà mới đã hoàn thành. Bên cạnh sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, những mái nhà Nhân ái có công sức từ chính bàn tay của bà con trong xóm.

Ngày 12/12/2025, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ và chính quyền xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ Khởi công 7 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).
Trên cùng 1 khu đất ở xóm Bản Làng, được xã Độc Lập bố trí, 7 ngôi nhà lần lượt mọc lên. Không thuê thợ bên ngoài, các hộ dân trong thôn chia nhau từng phần việc: người đào móng, người trộn vữa, người vận chuyển vật liệu. Xong nhà này, mọi người lại chuyển sang làm nhà kế tiếp.
Ngày nắng ráo, bà con tranh thủ lên nương. Lúc rảnh tay, họ lại có mặt ở công trường, góp công giúp nhau xây dựng nhà. Cách làm này vừa tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công, vừa giúp các gia đình yên tâm lo mùa vụ.
Vì vậy, mỗi ngôi nhà không chỉ là thành quả từ tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, mà còn kết tinh từ mồ hôi, công sức của cả thôn. Trong từng viên gạch, từng mái nhà là tình làng nghĩa xóm, sự đùm bọc của những người cùng trải qua bão lũ.

Sau gần 1 năm, mơ ước về mái nhà kiên cố cả các hộ dân đã thành hiện thực (Ảnh: Thành Đông).
Với những gia đình vừa trải qua bão lũ, 1 ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn là điểm tựa để họ yên tâm làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống. Sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí không chỉ giúp 7 hộ dân có chỗ ở vững chãi mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia rất cao đẹp.
Nhiều năm qua, báo Dân trí đã trở thành cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm đến với hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, sinh kế và xây dựng nhà Nhân ái... Với 7 mái ấm tại xã Độc Lập, hành trình sẻ chia ấy tiếp tục được nối dài, mang đến những đổi thay thiết thực cho người dân vùng cao.
Hơn 21 năm qua, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 44 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 9.200 người dân; tặng 8.855 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; hỗ trợ hơn 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…
Từ tháng 4/2024 đến nay, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 283 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 263 nhà.
