1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé mồ côi Nhữ Thị Phương:

"Chị em cháu đã có cơm no, áo ấm"

(Dân trí) - Những ngày qua, Quỹ Nhân Ái Báo điện tử Dân trí liên tiếp nhận được những lá thư cảm ơn rất chân thành và xúc động từ những hoàn cảnh khó khăn đã tiếp nhận sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn đọc khắp mọi miền trong và ngoài nước.

Trong thư của cháu Nhữ Thị Phương, ở đội 3, thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong bài Gánh nặng trên đôi vai cô bé mồ côi có viết: “... cháu không biết lấy gì để cảm ơn các bác, các cô, các chú đã giúp đỡ hoàn cảnh của chị em cháu trong thời gian qua. Nhờ bài viết về chị em cháu thế nên bây giờ chị em cháu đã được bạn đọc ủng hộ. Bây giờ chị em cháu đã có cơm để ăn, có áo ấm để mặc trong thời gian lạnh giá vừa qua. Cháu không biết lấy gì để cảm ơn tòa soạn báo và bạn đọc đã giúp đỡ chị em cháu trong thời gian vừa qua. ... Cháu chỉ biết viết lá thư này mong tòa soạn giúp chuyển lời cảm ơn tới những người đã có lòng hảo tâm giúp đỡ chị em chúng cháu ... suốt đời này cháu mãi khắc ghi trong lòng luôn luôn có tòa soạn báo và bạn đọc”.

Còn chị Cao Thị Hợi chị gái của bệnh nhân Cao Đăng Cầu và Trương Thị Thiều trong bài Một gia đình nghèo có ba người bị ung thư nghẹn ngào cho biết: anh Cầu đã qua đời vào tối ngày 29/03/2008. Xúc động trước nghĩa cử của những người chưa từng được gặp, chị Hợi viết “Gia đình tôi vô cùng xúc động và cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người trong cơ quan và bạn đọc đã ủng hộ và giúp đỡ gia đình tôi. Đây là sự động viên thiết thực nhất giúp cho gia đình giảm bớt nỗi đau mất mát và thêm nghị lực để chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Số tiền hơn 2.000.000 đ đợt này đã giúp cho em và cháu tôi tiếp tục đi truyền hóa chất và điều trị ở bệnh viện 103 Hà Đông. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của mọi người”.

Cũng trong trạng thái xúc động khi tiếp nhận sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn đọc là lời cảm ơn của cô giáo nghèo Nguyễn Thị Động đã được đề cập trong bài Nỗi bất hạnh của một cô giáo nghèo. Trong thư chị viết: “Hôm nay tôi đã nhận được số tiền 1.140.000 đ mà Quỹ đã gửi ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đã dành những bát cơmm, giọt máu, những nguồn động viên thật sâu nặng tình thương ấy đã làm vơi đi những cơn đau nhức nhối của các cháu. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn Quỹ Nhân Ái, các bạn đọc đã ủng hộ. Xin cảm ơn và kính chúc những người làm chương trình này luôn có sức khỏe tốt và tràn đầy hạnh phúc. Tôi xin đa tạ và cảm ơn.”

Cùng với lời cảm ơn của những hoàn cảnh trên, Ban Quản lý Quỹ Nhân Ái cũng xin thay mặt những hoàn cảnh khó khăn khác gửi tới những bạn đọc đã có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ những lời cảm ơn chân thành nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước.

Quốc Long