Đồng Nai:
Cháu bé bị cha chém sắp được ghép xương sọ
(Dân trí) - Hơn một tháng sau ngày bị người cha thú tính cầm dao chém, đến nay bé Ánh đã bình phục trở lại. Ngày 1/3 theo lịch hẹn của bác sĩ cháu nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép xương sọ.
Gặp lại mẹ con bé Ánh tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự bình phục sức khỏe nhanh chóng của cháu. Mặc dù vết thương trên đỉnh đầu còn “phập phồng” theo từng nhịp mạch, nhưng Ánh tỏ ra rất hiếu động và hồn nhiên, cháu dắt tay mẹ đi hết phòng này sang phòng khác.
Tối 16/1 bé Phạm Thị Ngọc Ánh được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nguy kịch. Cháu bị nhát chém chí mạng trên đỉnh đầu khiến một miếng xương sọ rớt ra ngoài và một vết chém phía sau gáy. Nhờ được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức, cháu đã thoát khỏi vong tay tử thần. Riêng mảnh xương sọ của bé được gửi đến nuôi cấy tại ngân hàng Mô của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch.
Bà Kim Nguyệt (BVNĐ2) trao tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ mẹ con bé Ánh
Chồng bị bắt giam vì hành động thú tính, mẹ chồng nằm viện vì dính nhiều nhát chém chí mạng của con trai, bản thân cũng bị một nhát phía sau đầu nhưng chị Loan vẫn phải cắn răng chịu đau để chăm sóc cho con.
Gia cảnh nghèo khốn nợ nần chồng chất vì thói nghiện cờ bạc rượu chè của chồng. những tưởng mẹ con chị Loan khó vực dậy được sau vụ thảm họa của gia đình. Sau bài viết “Nỗi đau của người mẹ có con bị chồng chém trọng thương” đăng tải trên Dân trí, đồng cảm với nỗi khốn cùng ấy, bạn đọc khắp nơi đã gửi thư và quà chia sẻ cùng mẹ con chị.
Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời, chị Loan đã đủ điều kiện để trang trải mọi chi phí điều trị cho con. Không phụ lòng bạn đọc, bé Ngọc Ánh khỏe mạnh lại từng ngày, đến nay cả sức khỏe và tinh thần của cháu đều đã ổn định. Ngày 1/3 bé Ngọc Ánh nhập viện trở lại, nếu không có gì thay đổi cuối tuần này cháu sẽ được các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép lại phần xương sọ đã bị cha chém rớt.
Để tiếp sức cho cháu vượt qua ca phẫu thuật này, đại diện báo Dân trí đã đến thăm hỏi và trao cho mẹ con bé Ngọc Ánh số tiền 8.341.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 2. Như vậy cho đến nay bé Ngọc Ánh đã nhận được hơn 40 triệu đồng các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí.
Nhận khoản tiền trên, chị Loan xúc động nói: “Giữa lúc gia đình em gặp cảnh hoạn nạn, nếu không có báo Dân trí và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì có lẽ mẹ con em đã không đủ sức để gượng dậy. Em cảm ơn quý báo, cảm ơn lòng tốt của mọi người!”
Hiện cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự với Phạm Văn Thông để hoàn tất hồ sơ chờ ngày xét xử. Chị Loan cho biết từ ngày chồng bị bắt đến giờ chị chưa có bất cứ thông tin gì về anh. Trong lòng người mẹ trẻ ấy còn đang đắn đo cân nhắc giữa sự trừng phạt đối với kẻ thủ ác, hay tha thứ cho chồng để các con có được mái ấm gia đình với đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác.
Vân Sơn