1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Cha mất vì Covid-19, 2 bé gái được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 90 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Chồng em mất rồi, hai con gái của em còn quá nhỏ, nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, mẹ con em xin được cảm ơn tấm lòng bạn đọc nhiều lắm", chị Huỳnh Thị Bích Thủy xúc động nói.

Chiều 4/8, phóng viên Dân trí tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hoàn cảnh "Covid-19 cướp mất cha, mẹ nghèo khổ lo 2 con thơ đói ăn, thất học", tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi có ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, bà Ngô Như Ý, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Vĩnh Lợi, lãnh đạo Hội khuyến học Vĩnh Lợi, ông Trần Văn Máy, Phó Chủ tịch xã Hưng Thành...

Cha mất vì Covid-19, 2 bé gái được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 90 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện Vĩnh Lợi đến thăm gia đình chị Huỳnh Thị Bích Thủy (Ảnh: HH).

Tại đây, lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi cùng phóng viên Dân trí đã trao 73.160.000 đồng đến chị Huỳnh Thị Bích Thủy. Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 3/7.

Ngoài ra, trong tuần 4/7, bạn đọc hỗ trợ thêm cho chị Thủy 7.650.000 đồng. Một bạn đọc Dân trí ở Bạc Liêu tặng phần quà 500.000 đồng. Chị Thủy đã nhận trực tiếp 10 triệu đồng (trong đó có 2,5 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam). Như vậy, tính đến nay, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ mẹ con chị Thủy hơn 90 triệu đồng.

Cha mất vì Covid-19, 2 bé gái được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 90 triệu đồng - 2

PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi trao tiền bạn đọc đến gia đình chị Thủy (Ảnh: HH).

"Mẹ con em xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí nhiều lắm. Với số tiền này, em sẽ tiết kiệm để lo cho các con được tốt hơn", chị Thủy xúc động bày tỏ.

Như Dân trí đã phản ánh, năm 2021, anh Phạm Thanh Nhã (39 tuổi) mắc bệnh Covid-19 rồi mất. Anh Nhã mất, để lại vợ là chị Huỳnh Thị Bích Thủy (34 tuổi) và 2 con gái Mộng Kiều (11 tuổi), Ngân Khánh (4 tuổi).

Chị Thủy không có việc làm ổn định nên không có thu nhập, trong khi đó còn phải lo 2 con (bé lớn chuẩn bị vào học lớp 6, bé nhỏ học mẫu giáo) và mẹ chồng 70 tuổi mắc bệnh. Vì thế, cuộc sống mấy mẹ con chị Thủy gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Ngô Như Ý, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Vĩnh Lợi, cho biết trước hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Huỳnh Thị Bích Thủy, hội đã nhờ đến báo Dân trí giúp đỡ. Qua khoảng 20 ngày, bạn đọc báo đã hỗ trợ số tiền khá lớn, đây là điều kiện để chị Thủy có thể phần nào ổn định cuộc sống.

Cha mất vì Covid-19, 2 bé gái được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 90 triệu đồng - 3

Lãnh đạo Hội khuyến học huyện Vĩnh Lợi trao hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam đến chị Thủy chăm lo cho các con học tập (Ảnh: HH).

Chính quyền địa phương và gia đình cùng thống nhất trước mắt gửi số tiền vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm, sau này dự tính sẽ dùng một phần xây nhà mới cho mẹ con chị Thủy.

Ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, đề nghị gia đình chị Thủy sử dụng số tiền thật tiết kiệm, đúng mục đích để không phụ tấm lòng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Ông Ân cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm, đồng hành hỗ trợ địa phương chăm lo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.