1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4360:

Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết

Xuân Sinh

(Dân trí) - Khi cái Tết đang cận kề thì người cha gặp nạn, đang từng phút từng giây giành giật sự sống với tử thần. Ba đứa con thơ chỉ mong cha tỉnh lại, chúng chẳng dám mơ về cái Tết nữa.

Nói về hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Họa (33 tuổi), ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thì người dân nơi đây ai cũng thương. Bởi anh có một cuộc đời nhiều nỗi buồn và bất hạnh. Anh Họa là người con duy nhất của bà Bùi Thị Sáu và ông Nguyễn Văn Lực. Khi anh sinh ra mới được hơn 5 tháng thì người cha qua đời. Một mình bà Sáu ở vậy để nuôi anh khôn lớn. 

Năm 2011, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986), ở cùng thôn. Niềm hạnh phúc liên tiếp đến với gia đình, khi ba người con là Nguyễn Thị Nhi (học lớp 4), Nguyễn Thị Phương Uyên (học lớp 2) và con út Nguyễn Ngọc Thái (4 tuổi) lần lượt chào đời.

Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết - 1

Anh Họa đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Do vợ bị thiểu năng không được nhanh nhẹn như người bình thường, nên cuộc sống gia đình đè nặng trên đôi vai của anh. Nhưng cứ nghĩ đến 3 đứa con đang dần lớn lên, bao mệt nhọc đều tan biến. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì tai họa ập đến. Vào ngày 31/12/2021, trong lúc đi làm đồng về, anh Họa gặp tai nạn đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.

Sau đó, anh được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do tình trạng quá nặng nên được giới thiệu chuyển ra Hà Nội. Tình trạng khẩn cấp, nhưng trong nhà không có nổi một triệu đồng. 

Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết - 2

Anh Họa gặp nạn đã khiến cả gia đình vào bước cùng quẫn.

Anh Họa được người dân nơi đây nhận xét là ngoan hiền, thật thà và rất nhiệt tình. Bà con, lối xóm, hay ở thôn, xã có việc gì cần anh đều xung phong. Khi biết anh gặp nạn, bà con lối xóm đã chung tay góp được hơn 20 triệu đồng để đưa anh ra Hà Nội. Các bác sĩ cho biết, anh bị đa chấn thương, vỡ lách, vỡ hộp sọ, gãy xương mặt, xương hàm.

Đang ở Bệnh viện Việt Đức chăm sóc anh họ, anh Lưu Văn Mùi chia sẻ: "Đến nay đã hơn 10 ngày, nhưng anh Họa vẫn lúc tỉnh, lúc mê. Các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật để ghép phần xương hàm, xương mặt. Còn chấn thương ở não thì đang tiếp tục theo dõi và điều trị".

Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết - 3

Từ ngày cha gặp nạn, hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có cơm trắng ăn với canh.

Từ ngày mẹ theo cha đi viện, ba đứa con thơ ở nhà cùng bà nội đã 73 tuổi. Chúng tự chăm sóc nhau. Người chị cả Nguyễn Thị Nhi dù mới học lớp 4 nhưng vì gia cảnh nên cũng rắn rỏi hơn. Ngoài thời gian đi học, Nhi giúp bà trông các em, và phụ giúp việc nhà.

Nhìn bát cơm trắng chan với canh mà Nhi đút cho đứa em út ăn một cách ngon lành ai cũng nghẹn ngào. Từ ngày cha gặp nạn, hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có vậy.

"Tôi thì già yếu rồi, không còn làm được việc gì nữa. Trước đây cả 6 miệng ăn nhờ hết vào thằng Họa. Giờ nhìn các cháu bữa đói, bữa no tôi đau lòng lắm", bà Sáu nghẹn ngào.

Khi cái Tết đang cận kề, những đứa trẻ gần nhà đang háo hức chờ những bộ quần áo mới để đón Tết, thì ba chị em Nhi chỉ mong người cha của mình tỉnh lại: "Chúng con nhớ cha mẹ lắm. Giờ con chỉ mong cha nhanh tỉnh dậy để về với chúng con thôi".

Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết - 4

Nghĩ về đứa con trai tội nghiệp và những đứa cháu thơ dại, bà Sáu lại khóc nghẹn.

Ông Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ích Hậu cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình anh Họa hết sức éo le, là hộ nghèo nhiều năm nay. Vợ thì bị thiểu năng, các con còn nhỏ và đang nuôi mẹ già. Trong các hoạt động xã hội anh Họa hăng say, tích cực tham gia. Vừa qua anh gặp nạn đã khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng rơi vào bế tắc. Nhà trống trơn không có tài sản gì đáng giá có thể bán được. Mong rằng, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, gia đình anh Họa sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ".

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4360:

Anh Nguyễn Văn Họa

Địa chỉ: thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: anh Lưu Văn Mùi (em con dì đang chăm sóc anh Họa ở Bệnh viện Việt Đức): 0907.124.872

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269