1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3249:

Cha bỏ rơi, mẹ lâm trọng bệnh, bé 8 tháng tuổi khát sữa

(Dân trí) - Bị cha bỏ rơi từ khi còn là thai nhi, cháu bé cất tiếng khóc chào đời nhờ tình yêu thương của mẹ. Mới được 8 tháng tuổi, cháu đã phải đối mặt với kiếp mồ côi khi người mẹ bất ngờ bị viêm não, hôn mê sâu, bà ngoại nghèo không lo nổi viện phí.

“Tỉnh dậy về với bé Dưa Hấu đi con ơi”

Trên giường bệnh khoa Nhiễm Việt – Anh thuộc Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, nữ bệnh nhân còn rất trẻ nằm bất động, lồng ngực cô phập phồng theo từng tiếng tút… tút của chiếc máy thở đặt kề bên. Cơ thể, chân tay của cô lòng thòng dây của thiết bị y tế để theo dõi liên tục các chỉ số sinh hiệu. Bệnh nhân là Nguyễn Ngọc Nhung (22 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) rơi vào tình trạng nguy kịch gần 2 tháng qua.

Người mẹ đau xót gọi con trên giường bệnh

“Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy về với bé Dưa Hấu đi con ơi… Con nghe được má gọi không, mở mắt lớn lên đi con”. Bà Nguyễn Ngọc Thảo (49 tuổi) mẹ bệnh nhân nghẹn ngào nhắc đến đứa cháu nhỏ khi gọi con. Đáp lại tiếng gọi của bà chỉ là đôi mắt khẽ hé mở, 2 hàng nước đục lăn dài. Đó là tất cả những hy vọng lóe lên giữa cơn bĩ cực mà gia đình nhỏ với 3 thế hệ đau khổ đang cố nương tựa vào nhau nhưng bị bệnh tật vùi dập.

nhan ai (6).jpg

Bé gái bị cha bỏ rơi đang đứng trước nguy cơ mất cả mẹ

 

Nén lại đau đớn, bà Thảo ngậm ngùi: “Gia đình tôi trước đây sống ở Biển Hồ, Campuchia nhưng kiếm chẳng đủ ăn nên trôi dạt về Đồng Tháp. Hơn 1 năm trước, chồng tôi bị bệnh, không có tiền điều trị nên qua đời. Tôi có 4 đứa con, bé Ngọc Nhung là con út. Mẹ con chỉ có mỗi mảnh đất đủ để cất căn nhà nhỏ, nay các con đang mỗi đứa một phương làm mướn sống qua ngày”.

nhan ai (8).JPG

Bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng tiên lượng điều trị còn dè dặt

 

Gạt nước mắt bà tâm sự: “Khi mới 16 tuổi, Ngọc Nhung đã phải mượn hồ sơ của người khác lên Sài Gòn xin được việc làm trong một công ty may. Hơn 3 năm trước, con tôi quen biết rồi mang lòng yêu thương một thanh niên ở Sài Gòn. Nhưng khi biết con gái tôi mang bầu thì cậu ấy chẳng ngó ngàng gì nữa. Không đành lòng bỏ con, Nhung buồn tủi về quê để chăm sóc cho bào thai đang lớn dần. Ngày con gái tôi vào viện sinh con cũng là ngày cậu người yêu đi cưới vợ. Tôi thương con, xót cháu chỉ biết ngậm ngùi cho kiếp mẹ góa nay đến con không chồng, cháu không cha”.

nhan ai (10).JPG

Nỗi buồn bị phụ bạc và cuộc sống khó khăn đã quật ngã người mẹ trẻ

 

Để có tiền phụ giúp mẹ và nuôi con nhỏ, chỉ vài tháng sau sinh Nhung gắng gượng xin đi làm cho một công ty may ở quê. Những tháng ngày hờn tủi cho phận đời bị phụ bạc đã gặm nhấm tâm can người mẹ trẻ khiến cô suy sụp rồi bị bệnh quật ngã khi đứa con gái mới được 6 tháng tuổi.

Người mẹ định đưa con về… lo hậu sự

Hơn 2 tháng trước, Ngọc Nhung có biểu hiện mệt mỏi, liên tục than đau đầu, dù mẹ khuyên nghỉ làm để đi khám bệnh nhưng cô vẫn ráng sức. “Hôm đó là ngày 4/1, Nhung đi làm về than đau đầu, kèm theo sốt, tôi mua thuốc cho uống nhưng không thấy đỡ. Khi đang cho bé Dưa Hấu bú thì con tôi bất ngờ lên cơn co giật, nhờ bà con giúp sức tôi mới đưa được Nhung đến bệnh viện cấp cứu”.

nhan ai (3).jpg

Bé Dưa Hấu (tên gọi ở nhà của cháu) đang sống trong cô độc, khát sữa

 

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, bác sĩ cho xuất viện nhưng về nhà song Nhung lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ, đến con gái nhỏ cũng chẳng nhận ra. Những cơn co giật lại ập tới khiến cô rơi vào nguy kịch. Khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu thì Nhung đã hôn mê sâu, bác sĩ đặt ống nội khí quản rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới với chẩn đoán viêm não.

nhan ai (4).jpg

Người bác ruột đã phải nghỉ việc về chăm sóc cháu khi em gái lâm trọng bệnh

 

Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó khoa Nhiễm  Việt – Anh, BV Nhiệt đới cho hay: “Khi vào viện bệnh nhân trong tình trạng sốt cao, ói, co giật, đã mê sâu, phải đặt nội khí quản thở máy. Các kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân bị viêm não HerPes, đây là dạng siêu vi gây viêm não nặng nề, thường để lại nhiều di chứng sau điều trị. Sau 3 tuần điều trị thuốc đặc hiệu, bệnh không có dấu hiệu diễn tiến nặng thêm, gần 2 tháng nằm viện bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu bình phục tri giác với biểu hiện biết nắm tay, gọi hỏi có phản xạ nhưng rất chậm”.

IMG_2352.JPG

Hy vọng sống đã lóe lên khi Ngọc Nhung có đáp ứng khi gọi tên

 

Thời điểm Ngọc Nhung đổ bệnh, hai mẹ con chỉ dành dụm được hơn 1 triệu đồng. Để có tiền cứu con, bà Thảo đã phải vay mượn của bà con lối xóm và vay nóng với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Dự kiến, thời gian Ngọc Nhung nằm viện có thể phải kéo dài thêm nhiều tháng nữa nhưng người mẹ khốn khổ đã rơi vào cảnh khánh kiệt.

IMG_2369.JPG

Bà Thảo đau đớn nghĩ đến cảnh phải đưa con về "sống thêm được ngày nào hay ngày đó"

 

“Tôi lên tiếng bán nhà nhưng nơi mẹ con tôi ở nằm sâu trong ấp nên chẳng ai hỏi mua, tiền vay nóng thì lãi đang nhân lên từng ngày. Hơn 1 tuần nay, tôi nhờ bác sĩ cố gắng cai máy thở để đưa con về nhà sống thêm được ngày nào hay ngày đó nhưng bệnh nặng quá, cai máy nhiều lần vẫn chưa được” – bà Thảo bùi ngùi.

nhan ai (9).JPG

Kiếp mồ côi đang chờ đứa trẻ vô tội nếu người mẹ không có điều kiện chữa trị 

 

Ngày Ngọc Nhung nhập viện, con gái mới được 6 tháng tuổi, hơn 2 tháng qua người chị gái đang làm công nhân ở Sài Gòn phải xin nghỉ việc để về quê nuôi cháu. Bỗng dưng thiếu vắng tình thương và bầu sữa mẹ khiến bé gầy tong teo, khóc ngằn ngặt vì khát sữa. “Làm mẹ chẳng ai muốn bỏ con mình nhưng giờ tiền nằm viện có thể tốn tới hàng trăm triệu nữa trong khi vài trăm nghìn tôi còn không có. Nhiều đêm, tôi không ngủ được phần vì thương con lại thêm đau xót cho đứa cháu còn quá nhỏ đã không có cha nay lại sắp mất cả mẹ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3249: Nguyễn Ngọc Thảo (mẹ bệnh nhân Ngọc Nhung) khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Điện thoại: 0387467769

Hoặc ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn