1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Cậu học trò nghèo hiếu thảo nhận quà bạn đọc

(Dân trí) - Chiều ngày 30/3, đại diện PV Dân trí đến thăm và trao số tiền 4.250.000 đồng tới em Trần Hữu Đức – nhân vật trong bài “Lòng hiếu thảo của cậu học sinh nuôi em tâm thần, cha bệnh tật” ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Từ Cần Thơ, chúng tôi vượt hơn 100km đến nhà em Đức ở ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi, chúng tôi bước vào chỉ thấy cụ Mảnh – bà nội em Đức nằm trên chiếc võng, cụ nắm chặt tay chúng tôi cười móm mém khi biết là nhà báo tới thăm.

 

Cụ nói: “Già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa! Mấy chú ngồi chơi để tôi nhờ người gọi thằng Hải về! Cũng nhờ mấy chú mà người ta cho thằng Hải cái xe lăn mới, vừa nhận được là hôm sau nó đi bán vé số liền! Cha con nó mừng lắm!”.

 

Chúng tôi chưa uống hết tách trà, anh Hải lăn xe về, vừa thấy chúng tôi, anh đã nói lời cám ơn: “Cũng nhờ báo Dân trí mà mấy ngày qua có nhiều ân nhân gọi điện hỏi thăm và giúp gia đình tui nhiều lắm, tổng cộng hơn 20 triệu rồi. Tôi vui nhất là có được chiếc xe lăn này, vì nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được từ 40.000 – 50.000 đồng từ việc bán vé số”!
 
Cậu học trò nghèo hiếu thảo nhận quà bạn đọc - 1

Đại diện PV Dân trí trao số tiền 4.250.000 đồng tới anh Hải.

 

Nói về số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh Hải cho biết, mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng anh chỉ dám dùng 10 triệu đồng để trả nợ, số còn lại anh gởi vào ngân hàng để dành cho cháu Đức đi học. Chính vì thấy gia đình còn nhiều khó khăn nên Đức vẫn đi bán vé số sau mỗi buổi học, dù anh Hải can ngăn.

 

Tiếp nhận số tiền 4.250.000 đồng, anh Hải xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi xin hết lòng cám ơn bạn đọc Dân trí đã tiếp sức cho cha con tôi!.Thật tình nếu không có sự giúp đỡ này gia đình tôi không biết đến khi nào mới trả được nợ và nhất là cháu Đức sẽ không có cơ hội học tiếp. Cha con tôi sẽ không bao giờ dám quên sự giúp đỡ của các ân nhân”.

 

Đai điện địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hòa Lộc bày tỏ lời cám ơn đến báo Dân trí và các ân nhân giúp đỡ gia đình anh Hải – một hộ nghèo, bệnh tật khó khăn nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống.

 

Ngô Nguyễn