1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé Nhân Đức mồ côi mẹ nhận 115 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi bặt vô âm tín đã 3 năm, cậu bé Nhân Đức bị bại não gần như không được cho lên bệnh viện điều trị vì bà nội quá nghèo. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, hai bà cháu nhận số tiền 115.000.000 đồng để cậu bé có điều trị đi bệnh viện thường xuyên hơn.

Nhân Đức là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Mẹ ơi, sao mẹ bỏ rơi con” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 16/1. Sinh ra cậu bé đã được các bác sĩ chẩn đoán bị bại não, nhưng càng bất hạnh hơn khi mẹ đẻ của em đã bỏ rơi em trong suốt 3 năm qua. Bố của Nhân Đức thì yếu đau nên không giúp được gì, em sống cùng bà nội nhưng bà không có thu nhập nên việc cho cháu lên bệnh viện điều trị là quá sức.

DSC_3169.JPG
Bé Nhân Đức bị bại não nhưng đáp ứng được tốt phương pháp điều trị nên em tiến bộ rõ rệt.

Cố gắng vay mượn ở các nơi, cậu bé Nhân Đức cũng được lên viện nhưng chỉ vỏn vẹn 1 lần/ năm. Về việc đáp ứng được phương pháp điều trị, bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Điều trị liệt vận động, bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội) đánh giá khá tốt. Biểu hiện cụ thể, Đức cảm nhận và biết được vui buồn, nên việc cần thiết là phải cho em đi bệnh viện điều trị theo lịch hẹn của bác sĩ.

DSC_3172.JPG
Em ở với bà nội nhưng bà không có tiền cho cháu đi chữa trị.
DSC_3174.JPG
Nhân Đức biết vui, buồn...

Bế cháu trên tay, bà nội Nhân Đức là bác Vũ Thị Nga, tâm sự: “Thương cháu lắm, cháu không có mẹ bên cạnh, lại bệnh tật nên càng xót hơn. Tôi ước gì cháu tôi khỏi bệnh, ước gì con dâu trở về nuôi nấng thằng bé nên người”.

DSC_3165.JPG
Bé Nhân Đức nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí dành tặng.

Cảm thương cho số phận bất hạnh của cậu bé, nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về. Trong lần đến thăm này, PV Dân trí trao đến em số tiền 115.000.000 (theo danh sách kết chuyển tuần 3/1). Quá xúc động trước số tiền lớn, bác Nga gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm. Bác cho biết có số tiền này rồi bác sẽ yên tâm trong việc điều trị bệnh cho cháu trong thời gian tiếp theo.

Phạm Oanh