Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo tái khám chờ phẫu thuật
(Dân trí) - Cả hai ông bà đều rất mừng khi đợt đưa đứa cháu nội lên tái khám, các bác sĩ bảo sức khỏe của bé có ổn định hơn. Những tổn thương ở ổ bụng, ở mắt tạm thời chưa có gì nguy hiểm.
Ngày 24/12, ông Đoàn Văn Bảng, ông nội của cháu Đoàn Minh Đức, nhân vật trong bài viết “Cậu bé mồ côi 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo” đã đưa cháu trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương để tái khám theo lịch khám định kỳ. Đức là cậu bé vừa tròn 2 tuổi, khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi ruột, gan đều xếp ngoài ổ bụng.
Vợ chồng ông Bảng đưa cháu nội Đoàn Minh Đức lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tái khám
Với căn bệnh ruột, gan xếp ngoài ổ bụng, cậu bé Đức đã 2 lần trải qua phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Trung ương để đưa ruột vào trong. Theo các bác sĩ, bé Đức cần ít nhất một lần phẫu thuật nữa nhưng do sức khỏe của bé yếu nên phải chờ thêm một thời gian, khi bé khá hơn. Lần tái khám này, ngoài việc xem xét những vết khám ở ổ bụng, bé Đức còn được các bác sĩ xem xét ở mắt bởi mấy ngày gần đây.
Cậu bé Đức và ông bà nội nhận 46.874.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ để chạy chữa bệnh tật
Nhân dịp này, PV Báo điện tử Dân trí đã trao tới hai ông bà số tiền 46.874.000 đồng do bạn đọc thông qua tòa soạn ủng hộ. Cầm trên tay số tiền trên, ông Bảng vẫn cứ run run, mà theo ông là phải diễm phúc lắm cháu ông mới có được. “Bố nó đã mất, tôi hứa sẽ chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người để không phụ lòng mọi người đã dang tay giúp đỡ”, ông Bảng xúc động khẳng định.
Sông Lam