Cậu bé lớp 2 bị u tủy đã giã từ cuộc sống

(Dân trí) - Sau hơn nữa năm chống chọi với căn bệnh u tủy, cháu Trần Đức Minh, học sinh lớp 2 đã không thể vượt qua được bệnh tật.

Ngày 4/6, chị Lê Thị Tỷ (thôn Thạch Đâu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, mẹ của cháu Minh) gọi điện báo tin rằng cháu Minh không còn nữa. Thông tin từ mẹ của cháu khiến lòng chúng tôi như ứa nghẹn. Chỉ cách đó ít ngày thôi, mẹ cháu Minh cho biết sức khỏe cháu vẫn bình thường, tuy vậy cháu kém ăn và hơi mệt hơn so với trước. Thế nhưng, chúng tôi cũng không ngờ được cháu đã sớm ra đi.

Cháu Trần Đức Minh là nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh hiếm gặp, học sinh lớp 2 “đếm ngược” thời gian chờ chết!” – Báo Dân trí đã đăng tải ở mã số 2137.

Đang học lớp 2, cháu Đức Minh đột nhiên mắc bệnh, người yếu dần rồi không đi lại được. Thấy sức khỏe của con xấu đi, gia đình chị Tỷ đã đưa cháu vào Bệnh viện để thăm khám. Tuy nhiên, ngày đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ cho biết cháu Đức Minh bị mắc phải căn bệnh u tủy. Biết con mắc bệnh hiểm nghèo, tinh thần chị Tỷ bị suy sụp hoàn toàn.

Do gia đình quá khó khăn, chồng lại mắc bệnh thần kinh nhiều năm nên không có điều kiện để chữa trị cho con. Trong khi đó, bệnh của cháu Minh cứ ngày một nặng thêm và chỉ nằm bất động một chỗ. Sau nhiều lần đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chị Tỷ đành bất lực đưa cháu về nhà chăm sóc.

Cậu bé lớp 2 bị u tủy đã giã từ cuộc sống - 1

Sau mấy tháng chống chọi với sự đau đớn, cháu Minh đã không thể vượt qua bệnh tật

Tiếp nhận thông tin về tình trạng bệnh tật của cháu Minh, PV Dân trí tại Quảng Trị đã tìm về xác minh. Hoàn cảnh về gia đình chị Tỷ sau đó được đăng tải trên mục Tấm lòng nhân ái - Báo Điện tử Dân trí đã lay động biết bao trái tim của bạn đọc trong và ngoài nước. Rất nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng cảm trước tình trạng bệnh tật của cháu Đức Minh đã gửi tiền hỗ trợ để giúp cháu điều trị bệnh.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì cháu đã mất khi mới học lên lớp 2. Mặc dù còn quá nhỏ nhưng cháu đã mắc phải căn bệnh nghiệt ngã, chịu mọi sự đau đớn và đã không thể vượt qua được bệnh tật.

Còn nhớ ngày chúng tôi đến nhà trao tận tay gia đình những tình cảm của bạn đọc khắp cả nước, cháu Minh vẫn nhoẻn cười khi nhìn chúng tôi. Tuy không đủ sức để nói nên lời nhưng mọi người vẫn cảm nhận được ở cháu niềm khao khát được sống, được phát triển tài năng và vui đùa với các bạn cùng trang lứa. Cháu Minh vốn là một học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời và học rất khá. Nhưng tiếc rằng, cháu đã không thể sống tiếp để thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Ông Hoàng Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu cũng bày tỏ sự cảm thông với gia đình chị Tỷ. Ông Thắng nói: “Chính quyền địa phương cũng chia sẻ với sự mất mát của gia đình chị Tỷ lúc này. Thật tội nghiệp cho cháu Đức Minh, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mong gia đình chị vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống”.

Đăng Đức