1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí

Phạm Oanh

(Dân trí) - 5 năm sau ca ghép tim thành công, cậu bé Nguyễn Thành Đạt năm nào giờ đã là chàng trai 15 tuổi, khỏe mạnh, khôi ngô. Với em và gia đình, bạn đọc báo điện tử Dân trí mãi mãi là ân nhân lớn.

Bán cả nhà không đủ tiền ghép tim cho con

Trở về thôn Tiền Huân, xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội gặp em Nguyễn Thành Đạt, cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam (sự kiện y tế năm 2017), chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy em khỏe mạnh, trưởng thành. Nụ cười tươi tắn, rạng ngời, Đạt lễ phép chào hỏi và kể chuyện:

"5 năm rồi, nhưng con vẫn nhớ như in ngày cô vào trong phòng bệnh thăm con. Lúc đó con nhớ là khoảng hơn 9 giờ tối ngày 14.3.2017. Cô bảo con cố gắng lên, đừng lo gì cả, mọi người sẽ ở bên con".

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí - 1

Cậu bé Đạt ngày ấy và bây giờ... Sau 5 năm ghép tim thành công.

Đạt kể chi tiết khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về trí nhớ của em. Mẹ của Đạt, chị Nguyễn Thị Mai Phương không giấu được sự phấn khởi trên gương mặt, cho biết: "5 năm rồi cô ạ nhưng đúng là cháu không bao giờ quên được giây phút được các cô, các chú ở báo Dân trí đến thăm và động viên. Cháu vẫn nhắc lại suốt và luôn ghi nhớ điều đó. Cháu còn có mặt trên cõi đời này là nhờ các bác sĩ bệnh viện Việt Đức và báo Dân trí nên với gia đình đó mãi mãi ở ơn cứu mạng để ghi nhớ suốt cuộc đời này".

Câu chuyện cứ thế miên man trở về 5 năm trước, khi Đạt được phát hiện bị cơ tim giãn, suy tim đã ở giai đoạn cuối rồi nên mọi phương pháp là gần như không còn tác dụng nữa. Thời điểm đó PGS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực cho biết em chỉ có 1 cơ hội sống duy nhất là được ghép tim. Tuy nhiên gia đình không thể vay mượn được ai trong thời gian gấp gáp số tiền lên đến cả tỉ đồng để sáng ngày hôm sau (15.3.2017) ghép tim cho con.

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí - 2

Đạt cách đây 5 năm được chẩn đoán bị suy tim giai đoạn cuối, cơ tim giãn, sự sống được tính bằng phút.

Chị Mai Phương nhớ lại thời điểm đó: "Anh chị đã quyết bán nhà rồi nhưng không đủ số tiền đó và trong thời gian quá gấp nên không biết làm sao. Chị nhớ là nước mắt cứ trào ra nhưng tâm thức giống như bị tê liệt rồi, không còn biết gì nữa".

Thời điểm ghép tim được xác định vào sáng ngày 15.3.2017 vì tạng chuyển về bệnh viện không thể kéo dài và sự sống của Đạt đang được tính bằng ngày, bằng phút. Tình thế quá cấp bách nên lúc đó PGS Nguyễn Hữu Ước đã chủ động liên lạc với báo điện tử Dân trí nhờ chung tay hỗ trợ cho em.

Ghép tim thành công, ca bệnh của Đạt trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành y tế năm 2017.

Sáng ngày 15.3.2017, bài viết: "Tình cảnh nguy kịch của cậu bé 10 tuổi cần được ghép tim" được đăng tải, ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ, quan tâm dồn dập từ phía độc giả. Số tiền gần 1 tỉ đồng được gửi đến giúp đỡ cho Đạt chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, đủ tiền cho ca ghép tim của em.

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí - 3

Sự kiện Đạt được ra viện ngày 12.5.2017 trở thành 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành y tế.

Chị Mai Phương nghẹn ngào nhớ lại: "Thời điểm đó, có cụ hơn 80 tuổi chống gậy đến bệnh viện cho chị 500 nghìn đồng. Cụ bảo đây là cụ trích trong tiền lương ra để cho cháu Đạt, mong cháu sống và trở về nhà. Rồi có rất nhiều em bé nữa, các con mang cả con lợn tiết kiệm để tặng cho anh Đạt. Rồi các bác trong hội Rắn Vàng (sinh năm 1977) trong cả nước cùng tuổi với chị cũng hỗ trợ cho con rất nhiều… Những tình cảm đó với gia đình chị luôn là những điều thiêng liêng mà hết cuộc đời này chị không bao giờ quên được".

Ca ghép tim thành công, Đạt được ra viện ngày 12.5.2017 sau 2 tháng điều trị tích cực. Em được trở về nhà trong niềm vui hân hoan của gia đình và làng xóm. Sự "hồi sinh" của Đạt có được ngày đó là nhờ biết bao tình yêu và sự chung tay, góp sức của bạn đọc báo Dân trí.

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí - 4

5 năm trôi qua, chị Mai Phương không bao giờ quên được ân tình mà bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ.

Từ cậu bé 10 tuổi, Đạt đã trở thành một chàng thiếu niên 15 tuổi, cao lớn, đẹp trai với gương mặt sáng cùng nụ cười hiền lành. Em kể: "Con có thể đá được bóng nhưng không hoạt động quá nhiều. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều bình thường".

Kể về ước mơ của mình, Đạt cho biết con muốn học nghề nấu ăn và được làm đầu bếp làm việc tại các khách sạn lớn. Vì vậy trong gia đình em, hiện tại các công việc đứng bếp nấu nướng Đạt đều chủ động. Chị Mai Phương cho biết gia đình tôn trọng mọi quyết định của con và ủng hộ con hết mình vì với chị con còn sống cho đến ngày hôm nay đã là một món quà vô giá với gia đình rồi.

Cậu bé ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sự hồi sinh từ bạn đọc Dân trí - 5

Lớn lên con muốn trở thành đầu bếp làm việc ở các khách sạn - Đạt chia sẻ ước mơ của mình.

Gửi lời cám ơn đến báo điện tử Dân trí, Đạt cho biết em sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để không phụ tấm lòng mong mỏi của các bác, các cô, các chú đã hỗ trợ, giúp đỡ cho em. Với chàng trai 15 tuổi này, mỗi ngày được sống là mỗi ngày vui và hạnh phúc ngập tràn nên luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng cố gắng. Ngắm nhìn nụ cười của em, mùa xuân về thật "ngọt" trong tình yêu thương và những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí gần xa.

Phạm Oanh