Cậu bé Dương bị ung thư vòm họng lần thứ 3 được bạn đọc Dân trí giúp hơn 56 triệu đồng

(Dân trí) - Bản thân bị ung thư vòm họng khiến tính mạng cậu bé Dương như lâm vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Em càng đáng thương hơn khi bố và ông nội đều mang bệnh nên trong cuộc chiến sinh tử của mình chỉ có bà nội một mình vật lộn, chạy đôn, chạy đáo vay tiền cứu cháu.

Bài viết: “Xót xa cảnh bà ôm cháu ung thư vòm họng đi chữa bệnh để trốn đòn roi của ông” về hoàn cảnh của cậu bé Dương đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lên 12 tuổi, Dương không được vui vẻ cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa mà phải đến viện làm quen dần với những mũi tiêm, truyền hóa chất bởi trong mình mang căn bệnh ung thư vòm họng đã di căn.

Xót thương đứa cháu tội nghiệp, bà nội của em là bác Vương Thị Thái đã đi hỏi vay tiền khắp nơi cho cháu đi viện, cho dù bên cạnh luôn là những lời nói vô tình và đòn roi của chồng bác.

Cậu bé Dương bị ung thư vòm họng lần thứ 3 được bạn đọc Dân trí giúp hơn 56 triệu đồng - 1
Cậu bé Dương 12 tuổi bị ung thư vòm họng nhưng không có tiền đi viện thường xuyên điều trị.

“Ông nhà tôi dạo này lại xuống viện Tâm thần rồi cô ạ. Cách đây mấy năm bác sĩ cho biết ông ấy bị teo não rồi, giờ tình trạng nặng hơn nên là mọi người phải cho đi viện rồi. Cháu Dương kể từ ngày được mọi người giúp đỡ, cháu đã có tiền điều trị nên cũng khỏe hơn. Ngày ngày tôi được nhìn cháu, đó còn là niềm hạnh phúc của gia đình tôi”- Bác Thái nghẹn ngào tâm sự.

Cậu bé Dương bị ung thư vòm họng lần thứ 3 được bạn đọc Dân trí giúp hơn 56 triệu đồng - 2
Bác Thái nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ lần thứ 3.

Lần thứ 3 có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, bác Thái không khỏi xúc động. Bác cho biết cả cuộc đời mình chưa bao giờ mơ có đến chục triệu, giờ cháu không may bị bệnh, gia đình lại nhận được sự giúp đỡ quý giá này.

Số tiền 56.150.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/4) bác nhận được lần này đã thêm được phần rất lớn vào việc điều trị bệnh cho cháu Dương. Xúc động bác gửi lời cám ơn đến Quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, đồng thời bác cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền nhận được từ trước đến giờ dồn cả vào việc cho cháu Dương điều trị bệnh với hi vọng có phép màu nhiệm sẽ đến với cháu.

Phạm Oanh