1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1874:

Cậu bé 16 tuổi nguy kịch vì viêm loét hành tá tràng

(Dân trí) - Không tin vào mắt mình bởi ca mổ sẽ được diễn ra, nên em liên tục hỏi các bác sĩ: “Cháu sẽ được mổ thật hả bác? Cháu không chết nữa ạ?”. Nghe con nói vậy, mẹ của em người phụ nữ dân tộc Mông vừa mừng, vừa lo bởi trong túi rỗng tuếch không có 1 đồng tiền.

Khi tôi đến gặp em là ca mổ sẽ được diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ sau đó bởi tình thế đã quá nguy kịch.  Không có 1 đồng nào trong túi, mẹ của em là chị Dương Thị Mạ (dân tộc Mông, xóm Lũng Đẩy, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, Cao Bằng) ngày 3/8 đã kí giấy chấp nhận cho con về nhà để chết nhưng đã được các bác sĩ trong khoa động viên, giải thích để gia đình cho em ở lại. Biết tin mình sẽ được mổ, cậu bé Hoàng Văn Trường mừng lắm, em bảo không sợ đau gì cả, chỉ muốn khỏi bệnh để về nhà đi học cùng các bạn thôi.

Em Trường - Việt Đức 1

Bị viêm loét dạ dày nhung không được điều trị nên tình trạng của Trường rất nguy kịch.

Em Trường - Việt Đức 2

Không có tiền chữa trị cho con, chị Mạ đã kí giấy cho con về nhà chấp nhận chết.

Em Trường - Việt Đức 3

Chiều ngày 3/8 chị Mạ kí giấy cho con về nhà.

“Hoàn cảnh của em Trường rất đáng thương bởi căn bệnh của em chỉ là viêm loét hành tá tràng thôi nhưng lại không được chữa trị kịp thời nên thời điểm đến bệnh viện Việt Đức là tình trạng đã quá nặng. Em nhập viện khi đó người đã lả đi, nhợt nhạt, hồng cầu xuống quá thấp chỉ đạt mức 1,4 triệu mà ở người bình thường phải là 4,5 triệu hồng cầu.

Em Trường  - Việt Đức 4

 

dsc-0808-e2352

Giấy tờ chứng nhận hộ nghèo của gia đình Trường.

Khi được bác sĩ giải thích em phải mổ thì chị Mạ đã khóc rất nhiều, chúng tôi cũng thấy chị gọi điện ngược xuôi để hỏi vay tiền nhưng không được nên ngày 3/8 chị đã tự nguyện kí giấy xin cho con về nhà để chấp nhận cái chết. Tuy nhiên nhận thấy bệnh nhân Trường này hoàn toàn có khả năng chữa trị được tiếp nên ở khoa chúng tôi một mặt giải thích cho gia đình để mẹ của em hiểu là em cần phải phẫu thuật để cứu mạng sống, một mặt chúng tôi tha thiết mong muốn các đơn vị, cá nhân giúp đỡ cho gia đình khoản tiền chữa trị cho em. Ngày hôm nay dù gia đình bệnh nhân chưa có 1 đồng nào để đóng cả nhưng không thể trì hoãn được nữa rồi nên trưa hôm nay là em sẽ được mổ, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với gia đình em Trường” – Điều dưỡng trưởng Trần Thu Ngân (Khoa phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa – Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ.

Em Trường - Việt Đức 5

Không biết lấy gì cứu con...

Em Trường- Việt Đức 6

Chị Mạ òa khóc khi các bác sĩ sẽ mổ cho con.

Là người trực tiếp điều trị cho Trường, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng – Khoa phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa giải thích: “Bệnh nhân Trường bị loét hành tá tràng rất lớn, em đã được điều trị nội khoa nhưng vẫn bị chảy máu. Khi em đến bệnh viện Việt Đức thì đã ở trong tình trạng mất rất nhiều máu nên bị rối loạn nước, điện giải, suy dinh dưỡng phù toàn thân. Tại bệnh viện em đã được truyền gần 2 lít máu, bù nước và điện giải, điều trị thuốc cầm máu tạm thời để phục hồi thể trạng, chuẩn bị cho kế hoạch mổ.  Dự trù chi phí của em sẽ hết khoảng 50 triệu đống, và mặc dù gia đình chưa có 1 đồng nào để đóng cả nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm cứu mạng sống của em trước đã. Vấn đề hồi sức sau mổ, gia đình cũng phải rất chú ý đến dinh dưỡng chăm sóc cho em, mà nếu vẫn trong tình trạng không có 1 đồng tiền nào như thế này thì đúng là vô cùng đáng ngại”.

Em Trường  - Việt Đức 7

50 triệu với người phụ nữ dân tộc Mông này là một điều mà cả đời không bao giờ dám nghĩ đến.

Biết tất cả các bác sĩ đều thương con và sẽ cứu tính mạng của con, chị Mạ mừng lắm nhưng lại ôm mặt khóc nức nở: “Mình chẳng có tiền cứu con, các bác sĩ đã thương cho con đi mổ như thế, mình thấy nợ các bác sĩ, nợ bệnh viện lắm”.

Thấy mẹ khóc, đôi mắt Trường cũng đỏ hoe. Là người dân tộc Mông sống ở tận trên núi cao, đây là lần đầu tiên em được xuống thủ đô nhưng lại là đi bệnh viện nên cả hai mẹ con đều buồn lắm. Gia đình không có gì để bán, điều này em hiểu hơn ai hết nên thời điểm mẹ kí giấy để cho em về, cậu bé cũng đã chấp nhận mà không 1 lời oán trách. Nước mắt cũng đã ướt đầm chiếc gối trên giường bệnh, cho đến hôm nay em được biết mình sẽ được đi mổ nên mừng quýnh. Sự vồ vập, hồ hởi xen trong nỗi lo lắng, em bảo: “Cháu được đi mổ thật cô ạ, nhưng cháu thương mẹ, mẹ không có tiền đóng viện phí cho cháu đâu cô ơi”.

Em Trường - Việt Đức 8

Chuẩn bị bước vào ca mổ nhưng trong lòng em canh cánh nỗi lo mẹ không có tiền.

Động viên em cứ vững tin để bước vào ca phẫu thuật, nước mắt tôi cũng trực trào ra lúc nào không hay. Thương em quá Trường ơi, 16 tuổi nó ngắn ngủi lắm nếu như em phải lìa xa thế giới này, nhưng cơ hội sống đến rồi, em cứ yên tâm nhé bởi ngoài kia, chị tin sẽ còn nhiều người thương và yêu em lắm – Cậu bé dũng cảm của núi rừng Đông Bắc.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1874: Chị Dương Thị Mạ  (xóm Lũng Đẩy, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, Cao Bằng)

Số ĐT: 01677.444.913

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Phạm Oanh

 

(Phamoanh@dantri.com.vn)

 

Cậu bé 16 tuổi nguy kịch vì viêm loét hành tá tràng - 10