1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Cánh thư đầu xuân của cháu Đặng Thị Hồng cảm ơn độc giả

(Dân trí) - “Cháu thật sự cảm ơn và hết sức xúc động trước những tấm lòng từ thiện của các bác, các cô. Trong những ngày tết này cháu như đang được sống trong một giấc mơ…”. Đó là những dòng thư bé Đặng Thị Hồng gửi tới Dân trí để cảm ơn độc giả.

Trong bức thư bé Đặng Thị Hồng gửi tới PV Dân trí để cảm ơn độc giả trong suốt thời gian qua có đoạn viết:

“Cháu là Đặng Thị Hồng, cháu đã nhận được những lời động viên của các bác, các cô, các tổ chức từ thiện. Qua thư cũng như những lời nói trực tiếp. Cháu thật sự cảm ơn và hết sức xúc động trước những tấm lòng từ thiện của các bác, các cô. Trong những ngày Tết này, cháu thật sự như đang được sống trong một giấc mơ. Giấc mơ mà trong đó có các bà tiên đang về để tặng cho cha con cháu có được một mùa xuân thật đẹp. Mùa xuân đầu tiên trong đời là mùa xuân đẹp nhất…

…Cháu rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm của các bác, các cô…Cháu xin hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả vươn lên học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của các bác, các cô, các tổ chức từ thiện. Cháu sẽ biến những mong muốn của các bác, các cô, các tổ chức từ thiện thành hiện thực. Cuối cùng cháu xin chân thành cảm ơn. Cháu Đặng Thị Hồng.”

 
Cánh thư đầu xuân của cháu Đặng Thị Hồng cảm ơn độc giả  - 1

Lá thư của cháu Đặng Thị Hồng viết gửi cảm ơn độc giả báo Dân trí


Những gì Hồng nói qua thư vẫn chưa thể đủ, trong tâm sự với PV Dân trí, cháu bảo rằng: “Ơn này không biết đến bao giờ trả nổi, ngày đầu năm mới cháu xin chúc các cô, các bác, các chú… mạnh khoẻ và hành phúc. Còn gia đình cháu giờ đây thật sự là như đang sống trong một giấc mơ, nhưng ước mơ của chị em cháu làm sao bố cháu tỉnh trở lại. Chị em cháu có được như hôm nay là quá sức tượng tưởng, cháu nghĩ không có nhà báo thì gia đình cháu đến vạn năm sau cũng chỉ là kiếp nghèo thôi chú ạ… ”, nói đoạn cháu Hồng đã bật khóc.

Cánh thư đầu xuân của cháu Đặng Thị Hồng cảm ơn độc giả  - 2

Độc giả ở Mông Cổ sau khi đọc qua báo Dân trí đã nhờ người thân ở TX Thái Hoà về tận nhà trao 1,5 triệu đồng cho gia đình bé Hồng

Trong những ngày đầu xuân 2009, PV Dân trí cũng có mặt tại gia đình anh Đặng Văn Bổng để hỏi thăm và động viên cháu Hồng cố gắng trở lại để tiếp tục đi học và cháu cũng đã nhận lời. Còn bà con làng xóm cũng như chính quyền thị xã, huyện, UBND xã cũng đã kịp thời thăm hỏi động viên gia đình anh Bổng vui xuân đón tết. 

Nguyễn Phê