1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 796:

Cảnh khốn cùng của cô giáo làng mang bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) – Vẫn là đôi mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng đã dìu dắt bao thế hệ học trò, nhưng căn bệnh ung thư khiến cô Nhung trở nên tiều tụy. Nỗi thèm khát được trở lại bục giảng và tận tay chăm sóc hai đứa con thơ của cô đang xa dần.

Chiều cuối tuần, những bệnh nhân ở gần về thăm nhà khiến phòng bệnh trở nên mênh mông, cô quạnh. Trên chiếc giường sát với hành lang người phụ nữ đầu chỉ còn ít cọng tóc lún phún nhẹ nhàng lật từng trang sách. Người phụ nữ ấy là cô Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, ngụ tại Quảng Nam).

Ngày nào cũng vậy, không sách thì báo, mệt đến mấy cô cũng tranh thủ đọc. Cô đọc để đỡ nhớ trường nhớ lớp với những ánh mắt và gương mặt ngây thơ của học trò. Nhưng nghịch lý cuộc sống khiến cái mà người ta muốn quên lại càng trở thành nỗi nhớ day dứt khôn nguôi. Có người để chia sẻ, cô như trút được gánh nặng trong lòng bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống bỗng chốc trở thành bản bi ca não nề về cuộc đời cô giáo làng.

Người bệnh cùng phòng trở thành chỗ dựa của cô Nhung
Người bệnh cùng phòng trở thành chỗ dựa của cô Nhung

Sinh ra trên vùng đất “chưa mưa đã thấm” cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng gánh nặng cơm áo luôn đè nặng. Học hết Trung cấp Sư phạm cô Nhung trở thành giáo viện cấp I của huyện miền núi Trà My. Thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn của mẹ cha nhưng đời sống giáo viên những năm 80 của thế kỷ trước cũng chẳng dễ thở. Song bằng lòng yêu nghề, cô đã vượt qua mọi khó khăn gắn bó 4 năm với học sinh nơi đây rồi lại xuôi về vùng biển Tam Tiến của huyện Núi Thành giảng dạy hơn 3 năm.

Sau khi chuyện tình đẹp giữa cô giáo trẻ với người công nhân địa chất Ngô Công Sơn thành đôi thành cặp, cô Dung chuyển về dạy học tại trường làng Nguyễn Văn Trỗi thuộc xã Tam Xuận 2. Nhưng hạnh phúc của hai vợ chồng họ cũng đầy sóng gió, 3 năm sau ngày cưới cô Nhung vẫn không có thai, đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ cho biết cô mắc chứng bệnh xơ tử cung nên rất khó có con.

Nhiều năm sau, nỗi khát thèm có một đứa con cho vui cửa vui nhà của vợ chồng cô ngày thêm cháy bỏng. Vét hết mọi tài sản tích cóp được hai vợ chồng đi khắp nơi trị bệnh hiếm muộn, 12 năm sau ngày cưới nhờ sự can thiệp của bệnh viện Từ Dũ, mơ ước của vợ chồng cô mới trọn ven khi đón đứa con trai đầu lòng Ngô Công Hoài Bảo (SN: 2003) chào đời. Bốn năm sau họ có đủ nếp đủ tẻ khi sinh thêm bé gái Ngô Thị Hoài Thương. Nhưng cuộc sống lại trở nên khốn khó vì công ty địa chất giải thể khiến người chồng mất việc phải quay về với đồng ruộng, cô Nhung bất đắc dĩ trở thành lao động chính nuôi chồng con.

Những tưởng cuộc sống sẽ bình lặng trôi đi nhưng tai họa dồn dập ập đến với gia đình cô. Cuối năm 2011, ông Sơn bị xe container gây tai nạn. May mắn giữ được tính mạng nhưng ông bị đa chấn thương, và gãy một chân. Chồng chưa kịp bình phục thì đầu năm 2012 cô Nhung đổ bệnh, ban đầu là những triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, sụt ký… Cô đã đi nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh. Tháng 3/2012 đến bệnh viện Ung Bướu, TPHCM kiểm tra cô chết lặng khi bác sĩ cho biết mình bị ung thư vú giai đoạn 2.

“Thời gian đầu khi mới phát hiện bệnh, tôi bị sốc nặng, nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ cùng học trò trên lớp đang chờ đợi nên tôi đã cố gắng. Song giờ đây những cố gắng của cô Nhung đang đi vào ngõ cụt bởi tai nạn chồng của chồng đã khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt, dù đã xuất viện nhưng chồng cô không thể gánh vác được công việc gia đình, hai đứa con còn quá nhỏ.

Cô giáo làng đang rất cần sự chia sẻ để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
Cô giáo làng đang rất cần sự chia sẻ để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật

Để có tiền chạy chữa trong thời gian hơn nửa năm qua, vợ chồng cô Nhung buộc phải cầm cố đất đai vay mượn ngân hàng hơn 40 triệu đồng và vay mượn đồng nghiệp, bà con lối xóm hơn 20 triệu đồng. Song những khoản tiền ấy chẳng khác nào “gió vào nhà trống” bởi việc điều trị quá tốn kém. Khi những nơi có thể vay được đều đã gõ cửa thì “con trâu là đầu cơ nghiệp” cũng phải bán nốt để lo viện phí cho vợ.

Hiện cô Nhung đang trong giai đoạn xạ trị và còn phải trải qua hơn 5 năm theo dõi điều trị tại bệnh viện Ung Bướu. Nhưng mọi kinh phí có được đến nay đã cạn, quá trình điều trị của cô có thể sẽ phải chấm dứt trước khi bệnh ung thư được đẩy lùi. Nằm trên giường bệnh cô nghẹn ngào: “Tôi chỉ sợ khi mình không còn nữa, hai đứa con thơ sẽ phải sống trong cảnh bơ vơ, thất học.”

DS Hà Thu Điểm, Trưởng ban Công tác Xã hội bệnh viện Ung Bướu cho biết: “Cô Nhung là trường hợp đặc biệt đang được điều trị tại khoa Xạ 4, chồng bị tai nạn, hai con còn quá nhỏ chưa thể tự lo cho mình. Cô đang bước vào giai đoạn điều trị mang tính quyết định đến thành công của cả quá trình chữa trị, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên rất cần đến sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 796: Nguyễn Thị Nhung, Phòng 302, khoa Xạ 4, bệnh viện Ung Bướu, TPHCM

ĐT: 01238.990.391

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Vân Sơn