1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ: Trao hơn 124 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Út

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL vừa trao số tiền 124.120.000đ của bạn đọc báo Dân trí đến anh Nguyễn Văn Út ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Anh Út là nhân vật trong bài viết: “Thiếu 80 triệu tiền phẫu thuật, người đàn bà mắc bệnh ung thư nằm chờ chết”.

Vừa nhìn thấy PV anh Út đã khóc nghẹn và cho biết, vợ anh mất rồi!
Vừa nhìn thấy PV anh Út đã khóc nghẹn và cho biết, vợ anh mất rồi!

Hôm chúng tôi đến trao tiền, vừa bước chân đến cửa nhà anh Út khóc nghẹn: “Bà xã tôi mất rồi cô ơi! Lúc bệnh nặng, cần 80 triệu đồng để phẫu thuật thì không có đành ôm vợ trốn viện về nhà. Lúc báo đăng bài, nhiều người trực tiếp đến hỗ trợ giúp đỡ thì vợ cũng đi mất rồi”.

Anh Út cho biết: “Hôm vợ mất không có tiền mua hòm nên đành ra cửa hàng hậu sự ở huyện mua thiếu một cái hòm. Vợ chết mà “nhắm mắt” không nổi vì thương các con còn nhỏ dại, nợ nần chồng chất. Căn nhà cất tạm trên đất người bà con mỗi lần mưa đến, ngập nước lênh láng chưa có tiền sửa. Bây giờ có tiền của bạn đọc báo hỗ trợ như thế này chắc vợ ở “thế giới bên kia” cũng yên tâm phần nào”

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao số tiền hơn 124 triệu đồng của bạn đọc báo cho anh Út
Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao số tiền hơn 124 triệu đồng của bạn đọc báo cho anh Út

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân tình tới báo Dân trí và bạn đọc báo. Đây là số tiền rất lớn, nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Ngày mai, tôi sẽ đi trả nợ cho một số người trước đó đã cho vay để chữa bệnh cho vợ. Một phần, tôi sẽ sửa nhà cho các con ở. Phần còn lại tôi sẽ gửi tiết kiệm cho các con ăn học. Tôi sẽ không tiêu xài hoang phí đâu”, anh Út nghẹn ngào nói.

Như Dân trí đã thông tin, chị Phạm Thị Mến (45 tuổi), ngụ ở ấp Tường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ là vợ của anh Út bị mắc ung thư tuyến tai buộc phải phẫu thuật. Chi phí của ca mổ khoảng 80 triệu đồng nhưng gia đình không có tiền nên đành trốn viện về nằm nhà chống chọi với những cơn đau.

Anh Út cho biết sẽ dùng một phần số tiền bạn đọc hỗ trợ để sửa lại căn nhà, vì mùa mưa đến nước ngập lênh láng
Anh Út cho biết sẽ dùng một phần số tiền bạn đọc hỗ trợ để sửa lại căn nhà, vì mùa mưa đến nước ngập lênh láng

Về nhà, sức khỏe chị Mến ngày càng suy kiệt. Chị không tự chủ được việc tiểu tiện nên việc chăm sóc chị vô cùng khó khăn, cần người chăm sóc cận kề. Vợ bệnh, con thơ, cảnh nhà túng thiếu, anh Út phải vừa lo cho vợ vừa phải đi làm để kiếm tiền xoay sở nuôi hai con và lo thuốc thang cho chị. Mỗi sáng, anh cho chị ăn sáng, đưa con trai lớn đến trường rồi đi làm, chở con gái nhỏ theo đến nơi làm. Đến trưa, anh lại vội vàng về cơm nước cho vợ và cho các con.

Hoàng Tùng