1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4373:

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật

Quốc Triều

(Dân trí) - Bà Nguyên không có chồng nên 2 con chính là chỗ dựa, là niềm hạnh phúc. Thế nhưng, cô con gái nhỏ mắc hội chứng down. Cậu con trai lại mãi mãi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông.

Căn nhà tuềnh toàng của bà Hồ Thị Nguyên (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) nằm nép mình dưới chân núi . Từ bên trong, tiếng dỗ dành của người mẹ xen lẫn tiếng la hét của cô con gái làm cho mọi thứ ảm đạm hơn. Ở một góc nhà, bà Nguyên dùng miệng cắn chặt sợi dây cột lại tóc cho con gái.

"Cháu nó thấy người lạ nên bị kích động", bà Nguyên nói rồi luôn miệng vỗ về con.

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật - 1

Căn nhà của mẹ con bà Nguyên nằm trong một góc núi ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Hồ Thị Nguyên gặp tai nạn bom mìn lúc mới 4 tuổi. Một quả đạn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ đã lấy đi của bà một cánh tay và bàn chân. Khuyết tật từ nhỏ, lại ở một nơi hẻo lánh nên cuộc đời của bà là chuỗi ngày khó khăn.

Biết mình không được như bao cô gái khác nên bà Nguyên không lấy chồng. Bà chỉ muốn có con để sau này làm nơi nương tựa. Trời không phụ lòng, bà Nguyên có một cậu con trai khỏe mạnh, lanh lợi. Khá lâu sau, bà Nguyên lại có thêm cô con gái nhưng không may mắc hội chứng Down.

Dù khuyết tật, bà Nguyên vẫn cố gắng làm lụng nuôi 2 con. Hiểu hoàn cảnh gia đình, con trai bà Nguyên hết mực yêu thương mẹ và em gái. Với bà Nguyên, các con chính là động lực, là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống.

Những tưởng sau bao nhọc nhằn, bà Nguyên sẽ được hái quả ngọt. Bởi cậu con trai tròn 18 tuổi quyết định đi làm để có điều kiện chăm sóc mẹ và em. Với đức tính siêng năng, hiền lành, bà Nguyên tin con trai sẽ làm được nhiều việc. Vậy mà, ngày đi xin việc cũng chính là ngày chàng trai 18 tuổi tràn đầy nhựa sống đi mãi không về. Một tai nạn giao thông đã cướp đi điểm tựa duy nhất của bà Nguyên và cô con gái.

"Cháu mất cách đây 9 năm rồi. Hôm nó đi nó còn nói tôi yên tâm, nó sẽ làm ra tiền mang về lo cho tôi và em gái nó. Nó mất rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau", bà Nguyên nói.

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật - 2

Con trai mất vì tai nạn giao thông, bà Nguyên cùng cô con gái khuyết tật sống trong cô quạnh.

Bước sang tuổi 59, bà Nguyên cũng chẳng còn ai thân thích ngoài cô con gái khuyết tật. Sức yếu, tay chân không lành lặn nên bà chẳng biết làm gì ra tiền. Hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản tiền hơn một triệu đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng.

Số tiền trợ cấp ít ỏi chỉ đủ cho 2 mẹ con bà sống qua ngày. Vậy mà khó khăn vẫn chưa buông tha khi 2 năm qua bà thường trở bệnh. Căn bệnh đường ruột chuyển biến nặng làm bà kiệt sức. Đau đớn nhưng bà cũng chỉ dám thăm khám qua loa rồi xin thuốc ở trạm y tế uống. Bà không dám đi khám ở bệnh viện lớn, vì đi thì tiền đâu lo chi phí, rồi ai chăm sóc cho cô con gái. Cứ thế, bà cắn rắn chịu đựng cơn đau hành hạ.

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật - 3

Mất một tay và một chân nên bà Nguyên gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con gái.

Đời bà Nguyên đau khổ đã nhiều, bà cũng đã đi đến cuối con dốc cuộc đời. Điều bà lo nhất bây giờ là cô con gái khuyết tật. Nhỡ khi bà mất đi, bà lo không ai chăm lo cho cháu.

"Em nó mắc bệnh, trí óc không phát triển, không kiểm soát được hành vi. Giờ chỉ có cô mới chăm sóc được nó, mỗi lần thấy người lạ là em nó bị kích động. Không biết sau này cô mất đi nó sẽ sống sao?", bà Nguyên lo lắng.

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật - 4

Điều làm bà Nguyên lo lắng nhất là sau khi mình qua đời, ai sẽ chăm sóc cho cô con gái khuyết tật.

Anh Võ Kiều Chương - Bí thư Đoàn xã Trà Sơn - chia sẻ, hộ gia đình bà Hồ Thị Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Trà Sơn. Bà Nguyên tàn tật từ nhỏ, có hai con thì một người mất vì tai nạn, người còn lại cũng khuyết tật. Khoảng 2 năm qua, bà Nguyên thường xuyên đau ốm nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

"Trà Sơn là một xã miền núi nên hầu hết đời sống người dân rất khó khăn, đặc biệt là gia đình bà Hồ Thị Nguyên. Trong 2 năm qua, Đoàn xã đã nhận giúp đỡ gia đình bà Nguyên, tuy nhiên nguồn lực của Đoàn xã cũng hạn chế do đó đời sống của mẹ con bà còn rất khó khăn", anh Chương chia sẻ.

Cảm thương người mẹ mất một tay, một chân nuôi con gái khuyết tật - 5

Đoàn xã Trà Sơn đến thăm mẹ con bà Hồ Thị Nguyên.

Theo anh Chương, bà Nguyên và con gái chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng. Bà mất sức lao động nên không còn khoản thu nhập nào khác để trang trải cuộc sống. Thông qua báo Dân trí, anh Chương mong muốn những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con bà Nguyên. Điều này sẽ giúp bà có điều kiện chữa trị bệnh tật, giúp mẹ con bà bớt khó khăn hơn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4373:

Bà Hồ Thị Nguyên, tổ 1, thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: Bà Hồ Thị Nguyên không sử dụng điện thoại.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân\

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269