Mã số 1739:

Cảm động hai chị em nữ sinh trường Y bán bánh bèo nuôi mẹ bị ung thư

(Dân trí) - Nhà nghèo, mẹ mắc căn bệnh ung thư quái ác, bất đắc dĩ trở thành trụ cột kinh tế gia đình quá sớm nhưng hai chị em không bao giờ nhụt chí, luôn lạc quan để làm điểm dựa cho cả nhà và viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ.

Chúng tôi đang nhắc tới nghị lực phi thường của em Đặng Thị Thu Hằng, sinh viên năm 5, ngành Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Dược Huế và em Đặng Thị Thu Vân, sinh viên năm 3 ngành bác sĩ Y học dự phòng, Đại học Y Dược Huế đang cố gắng nuôi mẹ là Hồ Thị Vang bị ung thư giai đoạn 3.

Lấy học bổng đưa mẹ đi chữa bệnh

Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình nên ngay từ nhỏ, Hằng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ ba mẹ. Hẳng dành thời gian tự học ở nhà, không đi học thêm ngoài để tiết kiệm tiền cho ba mẹ. Những thành tích mà Hằng đạt được thì rất đáng khâm phục, là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em trong suốt thời gian qua. Nhìn bảng thành tích chất chồng với rất nhiều những tấm bằng khen, giấy khen, chứng nhận khiến chúng tôi không khỏi thán phục.

Trong suốt thời gian ngồi trên ghế giảng đường trường y, Hằng luôn nằm top đầu những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất của ngành bác sĩ đa khoa và giành được học bổng khuyến khích của trường Đại học Y Dược Huế. Minh chứng cho điều đó là những điểm 9, điểm 10 nối dài trên bảng điểm cá nhân của em. Thời điểm hiện tại cũng là lúc em vừa hoàn thành xong hồ sơ xin kết nạp vào Đảng.

Em Hằng bán bánh bèo, bánh ép sau giờ học để nuôi mẹ bị bạo bệnh

Em Hằng bán bánh bèo, bánh ép sau giờ học để nuôi mẹ bị bạo bệnh

Không chỉ có học lực xuất sắc, mà Hằng còn là một sinh viên có hoạt động Đoàn Hội và các hoạt động vì cộng đồng rất năng nổ của trường Đại học Y Dược Huế và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế như các giải thể dục thể thao, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện…. Hằng không thể nhớ hết đã tham gia bao nhiêu hoạt động tình nguyện trong suốt thời gian qua vì theo Hằng, có cơ hội là em đều tham gia hết và rất yêu công việc vì xã hội này.

Em gái của Hằng là Đặng Thị Thu Vân, sinh viên năm 3 ngành bác sĩ Y học dự phòng, Đại học Y Dược Huế cũng có thành tích học tập và rèn luyện rất tốt ở trường. Học kỳ vừa rồi Hằng giành được học bổng của trường, đúng lúc mẹ em phát bệnh nên e dành toàn bộ số tiền đó để đưa mẹ đi bệnh viện mổ điều trị. Mong muốn lớn nhất của em cũng chỉ là mong mẹ mau khỏi bệnh để về với gia đình.

Bảng thành tích đáng nể của cô nữ sinh học giỏi, xinh đẹp, đảm đang

Bảng thành tích đáng nể của cô nữ sinh học giỏi, xinh đẹp, đảm đang

Những ước mơ và nỗi lo dang dở…

Ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa của em đang ngày một gần khi chỉ còn 1 năm nữa là em sẽ tốt nghiệp. Tưởng chừng như 1 năm ngắn ngủi sẽ thật qua nhanh nhưng với Hằng giờ đây nó sẽ dài đằng đẵng và luôn thường trực là nỗi lo về cơm áo gạo tiền cho cả gia đình, nỗi lo vì việc học có thể dang dở bất cứ lúc nào.

Từ ngày mẹ bệnh nằm viện, kinh tế gia đình cũng kiệt quệ theo. Hằng ngày cả 2 chị em Hằng đều phải lên lớp học, chiều tối về lại bắt tay ngay vào công việc bán bánh bèo, bánh ép. Ba Hằng là chú Đặng Văn Bắc, bị mất sức lao động và chỉ phụ giúp được 2 chị em và làm một số việc trong nhà.

Dì Vang, mẹ Hằng đang bị ung thư tử cung giai đoạn 3 phải điều trị tại bệnh viện

Dì Vang, mẹ Hằng đang bị ung thư tử cung giai đoạn 3 phải điều trị tại bệnh viện

“Biết bệnh mẹ nó, 2 chị em nó suy sụp lắm nhưng cũng phải động viên nhau mà sống tiếp. Hai chị em đi học về là bắt tay vào làm bánh bán ngay mà không kịp ăn uống, đến tận 9 -10 giờ đêm mới nghỉ” – chú Bắc kể.

Mẹ Hằng, dì Hồ Thị Vang, mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn 3 đang chờ xạ trị, hiện đang nằm điều trị tại phòng 201, khoa Ung bướu, bệnh viện Trung Ương Huế. Qua 2 đợt mổ dì bị nhiễm trùng để lại di chứng. Mọi thứ giá trị trong nhà đều dồn vào để chữa bệnh cho dì, sắp tới phải xạ trị mà chưa biết có tiền để làm xạ trị hay không.

2 chị em Hằng, Vân hằng ngày phải lên lớp với lịch học dày đặc và căng thẳng. Chiều về ngồi bán bánh ép và thay mẹ chăm 1 em nhỏ đang học lớp 6. Đến khuya lại vào viện chăm sóc mẹ ốm nên hầu như cả 2 đều kiệt sức và ảnh hưởng đến việc học khá nhiều.

Dì Vang, mẹ Hằng đang bị ung thư tử cung giai đoạn 3 phải điều trị tại bệnh viện

Hằng học rất giỏi, luôn nằm trong top đầu các sinh viên toàn trường cao điểm nhất của ngành y đa khoa

Hiện cả gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ gánh bánh ép khoảng 70 – 80 ngàn đồng mỗi ngày. Chắt chiu lắm cũng chỉ đủ trang trải trong nhà chứ để lo chi phí chữa bệnh cho mẹ quả là một điều quá khó khăn.  Tâm sự với chúng tôi, dì Vang cho biết: “Dì rất đau lòng vì lực bất tòng tâm khi mắc bệnh hiểm nghèo, là gánh nặng, chặn đứng ước mơ hoài bão của các con đang tuổi ăn tuổi học. Thấy các con khổ cực, lo cho mẹ mà sao lòng quá đau. Nuôi con chưa khôn lớn mà giờ không gánh vác được nghĩa vụ làm cha làm mẹ”.

“Em có thể tạm ngừng việc học nhưng bệnh của mẹ thì không thể ngừng chữa trị được, tất cả đều sẽ cố gắng để chữa bệnh cho mẹ, lo cho các em. Dù rất khó khăn nhưng em luôn giữ một niềm lạc quan, một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống mà theo em thì phải như vậy để vượt qua tất cả” – Hằng chia sẻ niềm tin của em khi đang miệt mài với công việc bán bánh ép của mình bên vỉa hè. 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1739: Hồ Thị Vang, số nhà 222 đường Phan Bội Châu, TP Huế. Hiện đang điều trị tại phòng 201, khoa Ung bướu, BV Trung ương Huế

ĐT: 0121-451-9980

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Đức Cường – Đại Dương