1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5203

Các nhà hảo tâm ủng hộ gần 490 triệu đồng tới bé 18 tháng tuổi bị bỏng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bé trai 18 tháng tuổi không may ngã vào chậu nước nóng, bị bỏng nặng, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ số tiền gần 490 triệu đồng, giúp gia đình có kinh phí điều trị cứu bé.

Ngày 16/6, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 488.427.000đ đến gia đình bé Lương Quý Tùng (trú ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Quý Tùng thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Các nhà hảo tâm ủng hộ gần 490 triệu đồng tới bé 18 tháng tuổi bị bỏng - 1

Anh Lương Cao Quyền (bố bé Quý Tùng) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 488.427.000đ bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Lương Cao Quyền (bố bé Quý Tùng) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bỏng Quốc gia thời gian qua đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình anh.

"Nếu không có sự giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm, gia đình em không thể có kinh phí tiếp tục chữa trị cứu con. Em chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Gia đình em xin hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, phục vụ chăm sóc, chữa bệnh cho cháu Tùng", anh Quyền xúc động nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Tùng, anh Nguyễn Trung Tơn, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện sức khỏe của bé Tùng đã ổn định, không còn nguy hiểm. Bé được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị.

"Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ bé Tùng và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại viện. Mong rằng thời gian tới các bệnh nhân nghèo sẽ luôn được quý báo và các bạn đọc quan tâm, giúp đỡ", anh Tơn nói.

Các nhà hảo tâm ủng hộ gần 490 triệu đồng tới bé 18 tháng tuổi bị bỏng - 2

Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn của người lớn, dẫn đến đứa trẻ 18 tháng tuổi gặp nạn nguy hiểm (Ảnh: Hương Hồng).

Bé Quý Tùng là hoàn cảnh trong bài viết "Tiếng khóc bé 18 tháng tuổi bỏng nặng, khắc khoải chờ bàn tay nhân ái" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chiều ngày 22/4, bé Tùng không may ngã vào chậu nước tắm nóng dẫn tới bỏng nặng. Mẹ bé Tùng không có việc làm, chậm chạp, tiếng Kinh không sõi lại không biết chữ nên chỉ ở nhà trông con.

Anh Quyền không có việc làm ổn định, ngoài "quanh ra quẩn vào" mảnh đồi sau nhà, thi thoảng anh đi phụ hồ, lái máy xúc thuê…

Cho nên cuộc sống của gia đình nhỏ này luôn trong cảnh "giật gấu vá vai". Khi đứa con nhỏ lâm nạn phải nằm viện dài ngày, anh Quyền lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.