1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3305:

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát!

(Dân trí) - Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng chị Thảo gặp tai nạn giao thông, khiến chồng chị Thảo tử vong tại chỗ. May mắn sống sót, nhưng vụ tai nạn cũng khiến người phụ nữ này mất đi một cánh tay và vô số đinh vít nằm lại trong cơ thể. Những tưởng đau đớn đã buông tha, thế nhưng chị Thảo lại phát hiện mình bị u xơ, căn bệnh một lần nữa dồn ba mẹ con vào bước đường cùng không lối thoát.

Tại thôn Thọ Hoàng 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông không ai không biết đến hoàn cảnh cùng cực của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1988). Hàng ngày, người ta vẫn thấy người phụ nữ chỉ còn một cánh tay lê từng bước nặng nhọc đi giao quần áo cho khách, người có thì cho thêm ít đồng tiền công, người không có tiền thì cho bó rau, con cá để ba mẹ con chị Thảo sống qua ngày.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 1
Sống sót sau vụ tai nạn, chị Thảo chỉ còn cánh tay

Đã 5 năm nay, kể từ ngày anh Nguyễn Thành Hệ, chồng chị Thảo qua đời, người phụ nữ 31 tuổi trở thành trụ cột gia đình. Biến cố đổ xuống gia đình nhỏ quá bất ngờ khiến nhiều lần người phụ nữ ấy nghĩ đến chuyện quyên sinh cho bớt cảnh khốn khó, cùng cực. Thế nhưng, vì thương hai đứa con còn nhỏ, sớm chịu cảnh mất cha mà chị Thảo cố gắng “bám” lấy cuộc đời.

Đôi mắt rơm rớm nước mắt khi vừa nhìn về di ảnh người chồng đã mất, chị Thảo nhớ lại: “Chị với anh ấy kết hôn đến nay cũng tròn 9 năm. Vừa sinh được đứa thứ hai được mấy tháng thì xảy ra chuyện. Trên đường đi khám bệnh từ Đắk Lắk về, cả hai vợ chồng bị chiếc xe tải cán phải, khiến anh ấy mất ngay tại chỗ, còn chị bị thương nặng, phải chuyển xuống TP.HCM cấp cứu”.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 2
Giấy vay nợ ngân hàng với số tiền gần 200 triệu đồng

Chồng mất, chị Thảo cũng phải đấu tranh để giành giật sự sống vì chấn thương nặng với hơn nửa năm trời nằm trên giường bệnh. “Chị bị xe cán nát một cánh tay, dập phổi, chấn thương vùng đầu. Cánh tay trái không còn khả năng cứu chữa nên phải cắt bỏ ngay khi nhập viện. Chân thì bị dập nát nhưng phẫu thuật giữ lại được, đến bây giờ vẫn còn đinh bên trong, chưa có điều kiện phẫu thuật tiếp để lấy ra. Cứ hôm nào trở trời là đau buốt đến tận xương, tủy”.

Biến cố bất ngờ ập đến khiến hai đứa trẻ, con chị Thảo mồ côi bố. Ngày ấy, để chạy chữa cho chị Thảo, gia đình cũng đành phải cầm cố căn nhà của hai vợ chồng để lấy chi phí nằm viện. Hiện tại, cả ba mẹ con đang phải tá túc trong nhà của anh em họ hàng giúp đỡ mua cho hai năm trước. Hàng ngày, chị Thảo nhận việc giao hàng quần áo cho một cở sở may mặc với lương tháng hơn 3 triệu đồng.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 3
Chị Thảo phát hiện bị u xơ tử cung nửa tháng trước

Nhưng bất hạnh này lại nối tiếp bất hạnh khác. Chồng mất, đứa con trai út thì èo uột, tháng nào cũng phải đi bệnh viện vì bệnh viêm ruột, cuối tháng 3/2019, chị Thảo phát hiện mình bị u xơ tử cung. Thế nhưng, nhà không có tiền nên chị chỉ dám nằm viện mấy hôm rồi lại xin về đi làm.

Lau dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má, chị Thảo nức nở kể, hôm trước đau quá nhờ hàng xóm chở lên Bệnh viên đa khoa vùng Tây Nguyên khám thì phát hiện ra bệnh, căn bệnh cũng đã trở nặng do không phát hiện sớm. 

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 4
Căn bệnh phát hiện muộn, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

"Mấy hôm rồi đau quá mà uống thuốc không khỏi, chị mới lên Đắk Lắk thăm khám. Khối u phát triển lớn, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ toàn bộ tử cung để ngăn chặn biến chứng. Thế nhưng nhà không có tiền, lại không có bảo hiểm nên chỉ dám mua thuốc giảm đau về uống. Bây giờ ông bà nội thì già yếu nên không hỗ trợ được gì. Chị mà nằm xuống thì ai chăm các con. Còn một tay thì cũng cố gắng mà đi làm, nuôi hai đứa con, cho chúng được đi học đàng hoàng. Chúng mất bố, sống cơ cực đã tội lắm rồi. Không người mẹ nào muốn con mình phải thất học đâu em ạ, nhưng nhà nghèo quá...”, chị Thảo nghẹn ngào.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 5
Căn nhà ba mẹ con đang ở cũng sắp bị người ta siết nợ

Nỗi niềm của người phụ nữ bất hạnh càng dày thêm khi những tin nhắn của ngân hàng, của chủ nợ cứ dồn dập tới vào những ngày cuối tháng. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống hoác, đôi mắt của người mẹ nghèo lại ngấn lệ: “Chị nằm viện lâu quá, nên sức khỏe không như xưa. Mấy năm trước, do vụ tai nạn để lại bao nhiêu di chứng trong người nên cũng phải xin phép anh em cho cầm cố căn nhà này để đi chữa trị và chăm sóc cho các con. Bây giờ quá hạn trả rồi mà không lấy đâu ra tiền, chắc vài bữa nữa họ cũng tới siết nợ căn nhà này. Sắp tới ba mẹ con chưa biết đi đâu, về đâu...”.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 6
Từ ngày mẹ ốm, Kiều My thay mẹ quán xuyến việc nhà

Từ ngày mẹ bị bệnh, Nguyễn Thị Kiều My (SN 2012) phải quán xuyến công việc trong gia đình, thay mẹ chăm sóc em và ông bà nội. Cô bé đen đúa và gầy rộc, dáng hình loắt choắt nhưng thành thạo hết mọi việc nhà khiến ai nhìn cũng xót xa. Thế nhưng, chính em lại lạc quan, là điểm tựa cho mẹ và em trai.

Bố mất, mẹ dính khối u, nhà bị siết nợ, hai đứa bé bơ vơ không lối thoát! - 7

"Em chỉ mong mẹ khỏe, ở với chúng em thật lâu thôi”

“Con biết bố mất nên ông bà, mẹ rất buồn. Có hôm thấy mẹ cực quá, đêm mẹ khóc mà con cũng khóc theo. Con thương mẹ chỉ còn một tay, lại phải đi làm nuôi hai chị em nên em giúp được việc gì thì em giúp. Sau khi học xong, em sẽ nấu cơm và dạy em trai học bài. Em chỉ mong mẹ khỏe, ở với chúng em thật lâu thôi”, cô bé Kiều My thật thà chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3305: Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (thôn Thọ Hoàng 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông)

Số ĐT chị Thảo: 0378.840.109

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:  Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

 

Dương Phong