1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2504:

Bị tai nạn khi lái máy cày mưu sinh, cậu bé 15 tuổi nguy cơ mất cánh tay

(Dân trí) - Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời, trong cảnh bà ngoại tuổi cao, sức yếu Đông Hồ phải nghỉ học đi làm kiếm sống bằng những công việc của người lớn. Trong lúc lái máy cày cuốn rơm, cháu gặp tai nạn, cánh tay trái bị nghiền nát, nguy cơ tàn phế suốt đời.

Nỗ lực vượt lên số phận của đứa trẻ bị ruồng bỏ

Nằm trên giường bệnh với cánh tay trái băng bó trắng toát, phải cố định bằng hệ thống khung kim loại, cậu bé không giấu nổi những cơn đau đang hành hạ thân xác. Nhìn cháu đau đớn, cụ bà với gương mặt khắc khổ thi thoảng lại đưa tay gạt những giọt nước mắt thi nhau lăn dài. Nghe bà kể về số phận bất hạnh và tai nạn thương tâm xảy đến với cháu ai trong phòng bệnh cũng bùi ngùi xót thương.


Cậu bé 15 tuổi, đối mặt với nguy cơ phải đoạn bỏ cánh tay trái

Cậu bé 15 tuổi, đối mặt với nguy cơ phải đoạn bỏ cánh tay trái

Qua chia sẻ từ cụ Nguyễn Thị Nãy (72 tuổi), cậu bé Võ Đông Hồ (15 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TPHCM) là cháu ngoại của cụ. “Khi thằng bé mới được 3 tháng tuổi thì cha mẹ nó xảy ra mâu thuẫn rồi ly hôn. Cha nó bỏ về quê, mẹ nó đi làm xa, từ đó thằng bé sống với tôi. Không lâu sau, hai đứa chúng đều đi thêm bước nữa, chẳng đứa nào chịu nhận nuôi thằng bé và cũng chẳng cấp dưỡng gì. Khi đó, tôi còn chút sức lực nên ráng sức làm mướn, bà cháu ráng đùm bọc nhau bữa rau bữa cháo sống qua ngày”.

Trong cảnh khó khăn, nhưng nhờ có khoản trợ cấp 775.000 đồng cho người có công với cách mạng (làm giao liên, tải đạn trong kháng chiến chống Mỹ) bà Nãy cố gắng cho cháu đi học. “Năm nào nó cũng có giấy khen và được học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó, tôi vui lắm. Nhưng 2 năm nay, tôi không còn sức để lo cho cháu đầy đủ nên điều kiện học hành của thằng bé không được chu toàn, quần áo, sách vở thiếu thốn đủ đường” – người bà ngậm ngùi.

Bị tai nạn khi lái máy cày mưu sinh, cậu bé 15 tuổi nguy cơ mất cánh tay - 2

Người bà đã ở tuổi xưa nay hiếm bất lực trước nỗi đau của đứa cháu ngoại

Người bà đã ở tuổi "xưa nay hiếm" bất lực trước nỗi đau của đứa cháu ngoại

Học hết lớp 8, nhưng lao động nhiều nên thân hình vạm vỡ, Đông Hồ xin theo người cậu đi làm. Ban đầu chỉ phụ giúp những công việc đơn giản, nhưng sau đó cậu bé dần làm quen với nhiều loại máy, xe khác nhau. Nằm trên giường bệnh, Đông Hồ tâm sự: “Thời gian đầu, con chỉ xin mấy chú làm cầu đường cho lái thử xe lu, sau đó dần thành thạo, con học lái được cả máy múc. Gần đây con học rồi lái được máy cày nên đi theo cậu nhận xe cuốn rơm, cày ruộng sau mùa vụ”.

Nguy cơ tàn phế sau tai nạn

Tuổi cao sức yếu, trong khi việc học của đứa cháu càng lên cao chi phí càng tốn kém nên bà Nãy không đủ sức để lo. Cách đây hơn 2 tháng Đông Hồ đã phải nghỉ học lớp 9 hệ chính quy để đi làm phụ giúp bà và tự kiếm sống để nuôi chính mình. “Phải nghỉ học con tiếc lắm, nhưng không đi làm thì cả hai bà cháu đều thiếu thốn”. Vốn tính ham học, sau khi được thầy cô động viên, giúp đỡ, Đông Hồ đã đăng ký học lớp bổ túc văn hóa. “Con chỉ phải học 4 môn vào buổi tối nên ban ngày có thể đi làm kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp cấp II, con tính sẽ đi học nghề.” – Cậu bé vô tư tâm sự.


Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa nhưng gia đình lại khánh kiệt, không lo nổi chi phí

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa nhưng gia đình lại khánh kiệt, không lo nổi chi phí

Ngày 11/3 Đông Hồ đang điều khiển máy cày trên đồng thì sợi dây ràng rơm của hệ thống cuốn bị đứt. Cậu bé xuống xe nối lại dây nhưng không tắt máy. Trong lúc cố gắng xoay xở, tay áo bị vướng vào hệ thống bánh răng, không kịp phản ứng, Đông Hồ bị cuốn cánh tay trái vào trong. “Lúc đó, con nghĩ mình sẽ chết, thì được ông chủ ruộng phát hiện, tắt máy rồi chạy đi gọi người đến tháo máy, kéo con ra. Cánh tay của con khi đó chỉ còn xương trắng, thịt bị máy chém ra, nghiền nát, máu chảy thành vũng dưới ruộng” – cậu bé nhớ lại những hình ảnh xảy đến với mình trước khi choáng, lịm đi.

BS-CKII Phan Ngọc Thịnh, khoa Chấn thương Chỉnh hình cho hay: “Khi vào viện, cánh tay và nửa trên cẳng tay trái của bệnh nhân bị dập nát, lộ xương, mạch máu đứt, nguy cơ phải cắt cụt. Nhưng cậu bé còn nhỏ tuổi, nếu bị cắt cụt tay thì cả cuộc đời còn lại sẽ là bi kịch lớn. Chúng tôi đã nỗ lực cắt lọc vùng dập nát, lấy động mạch ở cẳng chân để nối lại mạch máu, vạt cơ vùng lưng tái tạo phần cơ đã bị mất với hy vọng điều trị bảo tồn”.


Khoản viện phí bệnh viện yêu cầu tạm ứng 30 triệu đồng chưa biết xoay xở ở đâu

Khoản viện phí bệnh viện yêu cầu tạm ứng 30 triệu đồng chưa biết xoay xở ở đâu

Tuy nhiên, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đang gặp phải tình trạng nhiễm trùng rất nặng (vi khuẩn đa kháng thuốc) phải điều trị bằng kháng sinh mạnh. “Suốt 1 tháng thằng bé nằm viện, cha mẹ nó chỉ đến thăm rồi về chẳng cho con được đồng nào. Cậu nó đã vay mượn gần 100 triệu đồng để cứu cháu. Giờ bệnh viện yêu cầu đóng thêm 30 triệu đồng nữa nhưng không còn ai cho mượn cả” – bà Nãy nghẹn ngào.

Theo BS Ngọc Thịnh: “Chi phí điều trị mỗi ngày của Đông Hồ tốn gần 2 triệu đồng, song gia đình quá khó khăn, không còn khả năng chi trả. Chúng tôi có thể hỗ trợ hết sức về chuyên môn, tuy nhiên nếu không được đáp ứng đủ phác đồ điều trị kháng sinh, cậu bé có thể vĩnh viễn mất đi cánh tay của mình bởi tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nặng gây hoại tử” – BS Ngọc Thịnh cho hay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2504:Nguyễn Thị Nãy (bà ngoại bệnh nhân Võ Đông Hồ), hiện đang chăm cháu tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM hoặc Tổ 5, ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM

Điện thoại: 01632765887

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn