1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Yến Nhi đã được cứu sống nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Bị tăng áp lực động mạch phổi nặng khiến ca mổ của bé Yến Nhi được xác định trước là rất nặng và nhiều nguy cơ xấu. Cộng thêm việc gia đình không thể lo được số tiền hơn 100 triệu đồng đóng cho chi phí cuộc mổ nên tính mạng của cô bé gần như đã bước vào cửa tử.

Trở lại bệnh viện Tim Hà Nội vào chiều ngày 25/9, chúng tôi ai cũng mừng rỡ khi hôm nay là ngày mà cô bé Yến Nhi nhân vật trong bài viết: “Thiếu 100 triệu đồng phẫu thuật, bé 3 tuổi có nguy cơ chết vì bố mẹ không có tiền” được xuất viện trở về nhà. Cô bé vừa ngủ dậy nên còn phụng phịu không cười nhưng tình hình sức khỏe khá tốt, da dẻ hồng hào và tăng cân. Anh Phạm Văn Việt (bố bé Yến Nhi) không giấu được niềm vui và sự xúc động: “Em như nằm mơ chị ạ, hôm nay con em được ra viện, con em được cứu sống rồi chị ạ”.

Gia đình anh Việt nhận quà lần 1 tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Gia đình anh Việt nhận quà lần 1 tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Đúng như một điều kì diệu bởi cách đây không lâu, bác sĩ Đào Thị Thu Hà – Khoa Tim Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội đã vô cùng lo lắng, cho hay:“Bé Yến Nhi bị thân chung động mạch type 1, tăng áp lực động mạch phổi nặng. Thân chung động mạch tức là người bình thường sẽ có 2 động mạch đi ra từ 2 thất, động mạch chủ đi ra từ thất trái và động mạch phổi đi ra từ thất phải. Nhưng của cháu chỉ có 1 động mạch duy nhất đi ra từ tim vì thế gây ra tình trạng tăng áp lực động mạch phổi sớm nên phải phẫu thuật. Với ca phẫu thuật của cháu sẽ tách động mạch phổi từ thân chung ấy tạo thành động mạch phổi nhân tạo để đưa về thất phải đúng vị trí bình thường của nó. Tức là biến từ 1 thân động mạch thành 2 giống người bình thường…”

Gia đình nhận quà lần 2 tại phòng CTXH bệnh viện Tim Hà Nội.
Gia đình nhận quà lần 2 tại phòng CTXH bệnh viện Tim Hà Nội.

Việc tăng áp lực động mạch phổi mạnh khiến cuộc mổ trở nên khó khăn và xác định có nhiều rủi ro. Cộng thêm việc gia đình không thể lo đâu ra được số tiền gần 130 triệu đồng cho cuộc mổ nên gần như cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ “mất con”. Nhưng điều kì diệu đã đến đó là những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo điện tử Dân trí được gửi về giúp đỡ cho Yến Nhi.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cô bé Yến Nhi đã được cứu sống.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cô bé Yến Nhi đã được cứu sống.
Anh trai của bé Yến Nhi là bé Duy Dương bị bệnh mắt từ nhỏ. Số tiền bạn đọc hỗ trợ không chỉ cứu mạng sống Yến Nhi và còn giúp cho bé Dương điều trị.
Anh trai của bé Yến Nhi là bé Duy Dương bị bệnh mắt từ nhỏ. Số tiền bạn đọc hỗ trợ không chỉ cứu mạng sống Yến Nhi và còn giúp cho bé Dương điều trị.

Qua Quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí, gia đình bé Yến Nhi nhận tổng số tiền là 459.790.000 đồng (tuần 5/8 là 276.520.000 đồng và tuần 1/9 là 183.270.000 đồng). Trong tổng số tiền mà bé Yến Nhi nhận được, gia đình đã trích ra 121.000.000 để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, còn lại hơn 338.000.000 đồng anh xin nhận để tiếp tục lo thuốc thang cho con gái và chuẩn bị cho đợt điều trị mắt của con trai là bé Bảo Dương.

Trong niềm hạnh phúc vô bờ của ngày con gái xuất viện trở về nhà, gia đình anh Việt một lần nữa gửi lời cám ơn đến các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội, phòng CTXH bệnh viện và các nhà hảo tâm là bạn đọc của báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình trong suốt thời gian qua. Anh khẳng định các nhà hảo tâm không chỉ giúp cứu mạng sống con gái mà còn cứu luôn cả con trai anh bởi số tiền còn lại gia đình nhận được sẽ giúp cho bé Bảo Dương tham gia vào ca mổ mắt sắp tới.

Phạm Oanh