1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Bé Thảo không tay, không chân hạnh phúc khi bạn đọc hỗ trợ đi lại bằng tay chân giả

(Dân trí) - Xung quanh câu chuyện cháu Trần Thị Hiếu Thảo (ngụ tỉnh Sóc Trăng) không tay, không chân mà báo Dân trí đã phản ánh, mới đây, bà ngoại cháu Thảo cho biết, qua thông tin về hoàn cảnh của cháu Thảo, một chương trình nhân đạo ở TPHCM đã lắp cho cháu một bộ chân tay giả trị giá trên 200 triệu đồng.

Bà Lý Thị Cho (bà ngoại cháu Thảo) cho biết, cũng từ sự hỗ trợ của bạn đọc, gia đình bà Cho đã làm được một căn nhà cấp 4 khá rộng rãi, khang trang trên nền nhà lá cũ trước đây.

Cháu Trần Thị Hiếu Thảo (SN 2010) là nhân vật trong bài viết "Xúc động trước nghị lực của bé 4 tuổi không tay, không chân" mà báo Dân trí đã phản ánh vào năm 2014.

Bé Thảo không tay, không chân hạnh phúc khi bạn đọc hỗ trợ đi lại bằng tay chân giả - 1

Cháu Trần Thị Hiếu Thảo đã có bộ chân tay giả.

Vào năm 2008, chị Trần Thị Nhàn gặp và kết hôn với một người con trai quê ở Nha Trang tên Vũ. Khi mang thai cháu Thảo, vợ chồng anh Vũ, chị Nhàn thường xuyên đi lên một cơ sở y tế ở TP Sóc Trăng khám thai, siêu âm. Những lần ấy, họ đều được người khám cho biết thai nhi phát triển bình thường, không có gì đặc biệt.

Thế nhưng, khi trở dạ, chị Nhàn được gia đình đưa lên BVĐK huyện Cù Lao Dung sinh thì bác sĩ phát hiện bé gái sinh ra không có tay, không có chân.

Cháu Thảo được 10 tháng tuổi thì cha bất ngờ bị tai nạn giao thông qua đời. Cũng do hoàn cảnh nên chị Nhàn gửi con lại cho cha mẹ, rồi lên Bình Dương làm công nhân. 

Bé Thảo không tay, không chân hạnh phúc khi bạn đọc hỗ trợ đi lại bằng tay chân giả - 2

Cháu Thảo giúp việc nhà.

Ở với ông bà ngoại, cháu Thảo rất ngoan, rất nhanh nhẹn. Hiện nay Thảo đang học lớp 3 tại trường Tiểu học An Thạnh 2B.

Nói về cô học trò cưng đặc biệt của mình, cô Lý Thị Thanh Thúy cho biết: “Thảo tuy khuyết tật nhưng rất ham học và em tiếp thu bài khá nhanh, viết chữ khá đẹp, học lực luôn từ khá trở lên. Em là tấm gương cho nhiều bạn khác noi theo”.

Bé Thảo không tay, không chân hạnh phúc khi bạn đọc hỗ trợ đi lại bằng tay chân giả - 3

Cháu Thảo rất vui khi có tay chân mới.

Bà Lý Thị Cho (bà ngoại cháu Thảo) chia sẻ thêm: “Có chân tay giả cho cháu, gia đình mừng lắm. Tuy nhiên, với đôi chân giả không có khớp gối nên việc di chuyển của cháu rất khó khăn, nặng nề, thậm chí đi chậm hơn, dễ bị ngã hơn so với khi cháu đi bằng đôi chân bị cụt. Đôi cánh tay cũng khá nặng (khoảng 1,3kg-PV) nên khó khăn cho cháu trong sử dụng. Nếu có đôi chân có khớp gối để di chuyển thì dễ dàng hơn, đôi cánh tay nhẹ hơn để cháu tiện sử dụng”.

Cao Xuân Lương