Đà Nẵng:

Bé Rơi vẫn đang được nuôi dưỡng tại khoa Nhi

(Dân trí) - Chiều 16/12, Dân trí trở lại thăm em bé bị bỏ rơi tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mang đến bé 200.000 đồng của bạn đọc ủng hộ bé trong tuần đầu tháng 12. Em bé chưa từng có tên này vẫn đang nằm tại khoa Nhi- Tiêu hóa.

Bé Rơi vẫn đang được nuôi dưỡng tại khoa Nhi - 1

Bé bị bỏ rơi ở bệnh viện từ mấy tháng nay vẫn đang được các điều dưỡng viên, khoa Nhi viên thay nhau chăm coi

 

Em bé bị bỏ rơi ngay trong sân bệnh viện khi mới hơn 6 tháng tuổi, giờ đã sắp được một tuổi tròn. Hàng ngày, các điều dưỡng viên vẫn tranh thủ giờ nghỉ lúc thay phiên ca trực chăm coi bé. Nằm trong nôi, nghe tiếng bước chân người, bé cố nhướn mắt, lẫy người như đòi ẵm. Và nhoẻn miệng cười vui khi đã được cô điều dưỡng viên ôm vào lòng vỗ về. Nhìn bé, càng thêm xót thương. Vừa mang phải căn bệnh bại não, vừa bơ vơ không ai thân thích ruột rà nuôi dưỡng như những trẻ em hạnh phúc sinh ra đời được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bơ vơ, bé phải lớn lên từng ngày trong sự cưu mang của những y sĩ, điều dưỡng giàu tấm lòng ở khoa Nhi. Giọt sữa, tấm áo bé mặc nhờ vào sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và những tấm lòng hảo tâm thương cho hoàn cảnh của bé, vẫn đến thăm.

BS. Lê Thị Thanh Xuân, trưởng khoa Nhi cho biết từ mấy tháng nay vẫn tìm và trông đợi bé được đón nhận về một trung tâm chức năng như những em nhỏ cùng cảnh ngộ mồ côi để lớn lên bên bạn bè. Nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Bé vẫn đang được nuôi ngay tại phòng nghỉ của các điều dưỡng viên ở khoa. Mong sao, bé Rơi sớm tìm được một mái ấm.

 

                                                                                                          Khánh Hiền

 

Dòng sự kiện: Chuyện các bé họ Nhân