Bé Nguyễn Long Vũ tiếp tục nhận sự quan tâm của bạn đọc

(Dân trí) - Tôi tìm đến Phòng hồi sức cấp cứu, Khoa tim mạch, bệnh viện TW Huế, gặp mẹ cháu Vũ, chị Tuyết đang ngồi ở hành lang. Khuôn mặt chị dường như hốc hắc hơn sau những đêm lo lắng không ngủ.

Sáng nay 30/7, đại diện báo điện tử Dân Trí đã đến thăm và trao 3.550.000 đồng cho gia đình cháu Nguyễn Long Vũ, nhân vật được viết trong bài “Ước gì con được sống khỏe mạnh”.

 

Mẹ cháu Vũ cho biết: “Cháu đang được các bác sĩ điều trị, mình chỉ ngồi ngoài này đợi xem bác sĩ có cần gì không, mình sốt ruột lắm, chỉ mong tình hình không có gì nguy hiểm thôi”.

 

Lòng người mẹ thấm bao nỗi niềm, sinh được đứa con lành lặn chị chưa kịp mừng thì cháu đã gặp phải căn bệnh bẩm sinh khó chữa này, “khi gia đình đã quyết định vào Huế chữa bệnh cho cháu, tôi đã vay 50 triệu đồng, hai vợ chồng tôi còn trẻ cũng chẳng có tiền nữa, còn ông bà thì đã già yếu nên cũng chẳng giúp gì được”, chị kể mà giọng chị run run.

 

Mọi công việc của chị hiện đều phải tạm ngưng để lo tập trung chữa bệnh cho con, đôi vợ chồng trẻ này bây giờ chỉ có một mơ ước làm sao cho con được khỏe mạnh, được lớn lên và quây quần dưới mái ấm của gia đình.

 

Linh Phương