1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Gia Bảo đã qua đời

(Dân trí) - Bé Trương Gia Bảo (SN 2015) là nhân vật trong bài viết “Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não” đã vĩnh viễn ra đi do bị nhiễm trùng máu trong lúc điều trị tại bệnh viện.

Sáng 9/12, PV Dân trí nhận được thông tin từ cha ruột của bé Gia Bảo là anh Trương Thanh Bình (trú thôn Tân Đông Tây, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho hay, bé Gia Bảo đã không qua khỏi sau khi phẫu thuật.

Bé Gia Bảo khi PV Dân trí đến gia đình phản ảnh trường hợp của cháu
Bé Gia Bảo khi PV Dân trí đến gia đình phản ảnh trường hợp của cháu

Theo anh Bình, khi nhận được số tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí với số tiền 43.785.000 đồng, bé Gia Bảo đã được tiến hành kiểm tra sức khỏe để mổ. Nhưng không may trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bé lại mắc thêm bệnh nhiễm trùng máu. Bệnh tình diễn biến quá nhanh, sức khỏe bé lại rất yếu ớt nên đã không thể chống chọi cùng bệnh tật.

“Gia đình tôi rất sốc và bất ngờ khi con mình ra đi quá nhanh, vốn sức khỏe bé rất yếu ớt nên khi mắc thêm bệnh nhiễm trùng máu thì cơ thể không chịu nổi nữa. Vợ tôi khóc suốt mấy ngày nay, cứ tưởng có tiền phẫu thuật cho con rồi thì con sẽ mau chóng lành bệnh để về nhà nhưng ai ngờ…”, anh Bình nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng thông qua Dân trí, anh Bình và gia đình xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua: “Tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí đã gọi động viên và sự ủng hộ thiết thực đến gia đình. Hy vọng sẽ có nhiều trường hợp nhân ái, gặp hoàn cảnh khó khăn bệnh tật như gia đình tôi sẽ được tiếp tục chia sẻ và ủng hộ để vượt qua khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người”.

N.Linh